Phút ân hận của gã tạt axit thuê

Chứng kiến nhiều lần người anh của đứa em rể đi cặp bồ còn về đánh đập vợ con ngay trong những ngày Tết khiến cho Phùng Thanh Cường, SN 1960, trú tại phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bực tức. Để rồi ở cái tuổi 49, hắn ta đã vướng vào lao lý khi mang axít đi trả thù người đàn bà dám xen vào cuộc hôn nhân của người khác…

Giờ đây, đối diện với 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích khiến cho Cường ân hận. Chỉ vì phút bồng bột ở cái tuổi 49 mà hắn ta đã làm mất hết thanh danh của gia đình, đẩy vợ con đến bên bờ vực thẳm.

Người lái xe cần mẫn…

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống, Cường được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc thời đó. Là anh cả trong gia đình có năm anh em, Cường được thừa hưởng những điều tốt đẹp từ người cha. Cũng có lẽ vì điều đó mà học hết bậc trung học, Cường rẽ lối và chọn cái nghề ngồi sau vô lăng. Làm cái nghề đi nhiều, va vấp cuộc sống  nhiều khiến cho Cường có vốn sống chín chắn hơn những bạn bè cùng trang lứa. Cũng bởi vậy mà ở tuổi 28, Cường mới đứng duyên và kết hôn với người con gái cùng quê. Vốn đặc thù công việc phải đi nhiều, bởi vậy, Cường cũng không quá câu nệ trong việc chọn vợ. Thời ấy, hắn chọn người con gái khéo nội trợ, cơm ngon canh ngọt cho Cường sau mỗi chuyến đi dài ngày. Thế rồi, cuộc sống bình lặng của Cường cứ thế trôi đi, hai đứa con trai cũng lần lượt ra đời trong sự yêu thương đùm bọc của cả gia đình. Công việc lái xe của Cường ở Cty Lâm nghiệp Cẩm Phả cũng không mấy biến động. Mức lương của hắn cũng đủ lo cho cả gia đình có một cuộc sống đạm bạc. Hắn và những người thân thấy vui vẻ vì dù cuộc sống không giàu sang nhưng ấm cúng, các con cũng ngoan ngoãn, học giỏi. Cường cứ sống cuộc sống và cống hiến gần 30 năm như thế nếu không có một ngày hắn đàn đúm với nhóm bạn nhậu và người em thân thiết.

Cường có người em rể là Lê Văn Phương. Dù cả hai làm ở hai mảng khác nhau nhưng tình cảm anh em Cường rất thân thiết. Tất cả những công việc trong gia đình của cả hai bên, đều được Cường và người em rể cùng nhau giải quyết. Chính vì vậy, khi nghe Phương than phiền về việc anh trai mình mặc dù đã có vợ con ở nước ngoài, nhưng người này đã nhiều lần trốn vợ trốn con về nước rồi cặp bồ với chị Văn Thị Kim Cúc, SN 1973, cùng ở thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chị này không có chồng nhưng có một đứa con. Qua nhiều lần ở nước ngoài về, anh trai của Phương đã phải lòng chị Cúc. Chứng kiến cảnh anh trai mang tiền đi cho gái, thậm chí còn xây nhà, sắm nội thất cho người tình khiến cho Phương bực tức. Thậm chí, những dịp Tết, vợ và con anh trai lặn lội hàng vài nghìn cây số  về Việt Nam với mong muốn sẽ được đón cái Tết đầm ấm bên gia đình, chồng con. Tuy nhiên, mong muốn ấy của chị dâu Phương cũng không thể thực hiện được. Thậm chí, ngay trong ngày mồng 1 Tết, Phương và Cường đã chứng kiến cảnh anh trai đánh đập chị dâu ngay tại nhà khiến cho cậu ta càng ấm ức. Cho rằng, tất cả những mâu thuẫn trong gia đình ấy xuất phát từ việc anh trai Phương ngoại tình. Phương đã đem tất cả nỗi uất ức của mình tâm sự với Cường. Thấu hiểu nỗi buồn trong lòng người em rể, Cường lại đem câu chuyện ngoại tình của cặp vợ chồng anh trai Phương kể cho Vũ Văn Thọ, SN 1974, trú tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thọ làm và bán quán ăn uống ngay tại thị xã Cẩm Phả. Theo lời Cường thì gã ta quen biết với Thọ cách ngày gây án khoảng 8 năm khi hắn ta thường xuyên qua quán này nhậu nhẹt.

Câu chuyện ngoại tình ấy được Cường, Phương mang ra bàn nhậu bàn thảo nhiều lần. Cho đến hè năm 2008, một lần nữa Phương lại chứng kiến cảnh anh trai đánh đập chị dâu. Cho rằng chị Cúc là ngọn nguồn, châm ngòi cho những cuộc ẩu đả trong gia đình anh trai mình nên Phương đã nghĩ cách để hủy hoại nhan sắc của người đàn bà dám “cướp” chồng của người khác. Khoảng tháng 8-2008, Phương chuẩn bị một lọ axít. Trong một buổi tối nhậu với người anh vợ, Phương đã nhờ Cường “xử lý” chị Cúc với giá 20 triệu đồng. Phần vì món tiền lớn, phần vì nể tình anh em, Cường đã nhận lời.

… Và cuộc “đánh ghen” tàn độc

Chiều 14-10-2008, sau khi ngồi nhậu tại quán nhà Thọ, Cường đã ngà ngà say, Cường lại nhớ đến “đơn đặt hàng” của người em rể nên đã rủ Thọ đi cùng. Nghe theo kế hoạch của Cường, vốn đã không ưa chị Cúc nên Thọ cũng không phản đối mà ủng hộ ngay. Khoảng 18h cùng ngày, Cường đeo khẩu trang, đội mũ, đeo găng tay điều khiển xe máy cho Thọ ngồi sau để đến tìm người đàn bà mà chúng coi là “hư hỏng”. Khi phát hiện chị Cúc xuất hiện ở khu vực tổ 79B phường Cẩm Trung, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Cường đã cho xe áp sát để Thọ ngồi sau cầm cả ca axít hắt vào mặt nạn nhân. Cú hắt chí mạng ấy đã khiến nhan sắc người phụ nữ này bị hủy hoại nghiêm trọng.

Sau khi xong việc, Cường trả cho Thọ hơn 6 triệu đồng tiền công và cả hai đã về nhà sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Còn về phần chị Cúc, sau khi gặp nạn, chị đã được người thân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương sâu, chị đã bị tổn hại 50% sức khỏe. Dù vụ án đình đám ấy xảy ra nhiều tháng, nhưng hung thủ vẫn bặt vô âm tín. Ngày ấy, người ta tưởng rằng, vụ án đã khép lại và hành tung của Cường và Thọ chỉ có trời biết, đất biết. Chúng vẫn ung dung cho đến tháng 3-2009, cả hai đã phải tra tay vào còng số 8 trong sự ngỡ ngàng của người thân. Chứng kiến cảnh đó, vợ con Cường đã sụp đổ. Chị cũng không thể ngờ rằng, chồng mình lại có thể gây ra tội ác tày trời đến vậy. Còn về phần Phương, sau khi thấy đồng bọn bị bắt, hắn ta cũng cao chạy xa bay.

Ở phiên tòa sơ thẩm, Cường phải nhận mức án 7 năm tù, còn Thọ với vai trò đồng phạm và cũng phải nhận 6 năm tù giam. Cho rằng bản án này cao so với hành vi phạm tội của mình, Cường làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cho rằng hành vi phạm tội của Cường và đồng bọn rất nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người khác, để lại hậu quả nặng nề khiến cho chị Cúc phải mang di chứng suốt cuộc đời còn lại. Vì vậy, Cường đã phải nhận 8 năm tù.

Về trại giam Quảng Ninh thụ án, Cường mang nỗi ân hận. Hắn ta bảo rằng, chỉ vì phút giây nông nổi mà Cường đã xóa nhòa hình ảnh tốt đẹp của mình trong mắt các con và vấy bẩn lên thanh danh của gia đình. “Bố tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông đã được Nhà nước vinh danh và hiện nay đang là trưởng ban liên lạc của những đồng đội có năm tháng tù đầy ở Côn Đảo. Vậy mà, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông phải chứng kiến đứa con đầu đã hai thứ tóc phải ngồi tù khiến lòng tôi ngổn ngang...”, Cường tâm sự.

Hiện Cường đang lao động ở đội 14 của phân trại số 1, trại giam Quảng Ninh. Hắn ta bảo rằng, công việc chính bây giờ là chăn nuôi lợn, gà. “Nhìn những con vật lớn lên theo năm tháng khiến lòng tôi vui hơn. Chỉ vì thiếu hiểu biết, tôi đã hủy hoại nhan sắc của người đàn bà đẹp và để cho vợ con phải chịu nhiều điều tiếng cay nghiệt. Những năm tháng lao tù này có lẽ sẽ là khoảng thời gian để tôi trả giá cho lỗi lầm và nhìn lại những tội ác của mình gây ra. Nhưng có lẽ, cái giá của tôi phải trả  mong rằng sẽ là bài học cho những kẻ côn đồ, liều lĩnh…”, Cường chia sẻ thêm.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Vũ (Pháp luật & Xã hội)
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN