Người lái ô tô bị đâm chết: Chân dung sát thủ giết thuê

Hai đối tượng dừng xe lại, rút dao đâm chết người đàn ông trong ô tô rồi lạnh lùng bỏ đi. 3 kẻ trong vụ án này đều có bề dày "thành tích vào tù ra khám".

Nhiều người qua đường Phạm Văn Đồng sáng 5/8 tỏ ra khá ghê sợ trước hình ảnh 2 thanh niên đâm chết người đàn ông ngồi trong xế hộp rồi lạnh lùng phóng đi. Nạn nhân là Kiều Ngọc Thành (54 tuổi, ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Công an xác định dù không có liên quan gì tới nạn nhân nhưng Nguyễn Kim Bình (43 tuổi, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã bỏ 30 triệu thuê 2 thanh niên trên giết ông Thành. Cơ quan điều tra cũng nhận định hành động của nhóm này quá côn đồ, ngang nhiên và liều lĩnh.

Chất liều lĩnh của những sát thủ

Sau khi bị bắt giữ, lý lịch của cả ba đối tượng đều thể hiện rõ là những kẻ đã vào tù ra tội nhiều lần. Riêng Nguyễn Kim Bình, kẻ bỏ tiền ra thuê sát thủ đã có tới 3 tiền án, 2 tiền sự.

Đối tượng làm nhiệm vụ lái xe – Lê Hồng Thuận (22 tuổi, ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã "bỏ túi" 1 tiền án, 1 tiền sự.

Lê Hồng Thuận (SN 1992), một trong hai sát thủ được thuê giết người với giá 30 triệu đồng, là kẻ kín tiếng, lỳ lợm và liều lĩnh, núp dưới mác lái xe ôm trước con mắt hàng xóm.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Thuận mới được tu sửa nằm trong con hẽm nhỏ thuộc phố Cự Lộc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội từ hôm qua đến giờ luôn nằm trong tình trạng cửa đóng then cài.

Ông Lê Sỹ Thành (bố đẻ Thuận) buồn rầu cho biết, ông nội Thuận đau ốm liên miên, vì ông tuổi cao sức yếu, gia đình không muốn cho ông biết về sự việc.

Hàng xóm gia đình cho biết, Thuận là con thứ 2 trong gia đình có hai chị em, người chị thì đã đi lấy chồng, Thuận làm nghề lái xe ôm, chưa vợ. Thuận cũng ít khi giao lưu với hàng xóm nhưng cũng chưa gây gổ hay đánh nhau bao giờ. Hàng xóm cũng bất ngờ khi biết Thuận là một trong hai kẻ gây án.

Một người khác cho biết Thuận vốn có tính phóng túng và máu liều. Có lẽ vì cái máu liều và lỳ đó nên ít người muốn đụng đến Thuận. Vì thế chưa thấy Thuận đánh ai bao giờ.

Cuộc truy sát nhanh gọn

Nạn nhân bị sát hại vốn không liên quan đến các đối tượng này, kể cả với Bình, kẻ đã bỏ tiền thuê sát thủ. Người nhà nạn nhân cho biết, ông Thành là chủ thầu xây dựng có nhiều mối quan hệ phức tạp bên ngoài, thời gian gần đây có xảy ra mâu thuẫn với một số người liên quan đến chuyền nợ nần. Trước hôm xảy ra vụ việc, ngày 2-8, nhà nạn nhân đã bị hai nam thanh niên đi xe máy đến ném dầu luyn và lòng cá thối dằn mặt.

Những người hàng xóm của nạn nhân cho rằng, đặc điểm hai nam thanh niên ném “bom bẩn” vào nhà nạn nhân giống với hai nam thanh niên đã đâm ông Thành. Ngay sau khi có được những thông tin này, các mũi trinh sát được triển khai xác minh các mối quan hệ làm ăn của ông Thành. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc và chân dung nhóm đối tượng gây án dần lộ rõ.

Người lái ô tô bị đâm chết: Chân dung sát thủ giết thuê - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 9h sáng 5/8, ông Thành điều khiển xe ô tô hiệu Honda CRV đi trên đường Phạm Văn Đồng. Đến gần cổng Bộ Công an, xe ông va chạm với một chiếc xe máy đi cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm, ông Thành dừng xe, kéo cửa kính bên ghế lái xuống thì bất ngờ bị một trong hai thanh niên trên xe máy xông tới dùng dao đâm chết. Sau khi gây án, hai sát thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhiều người tưởng đây là vụ va chạm giao thông nhưng cơ quan công an xác định chỉ là vụ dàn dựng tình huống để truy sát.

Rạng sáng 6/8, Lê Hồng Thuận đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra của công an, Bình thuê Hoàng Anh Tuấn đánh dằn mặt ông Thành với giá 30 triệu đồng. Tuấn rủ thêm Thuận tham gia. Cả hai thống nhất chia nhau mỗi người 15 triệu đồng. Trước khi ra tay, Tuấn được Bình cho ứng trước 3 triệu đồng. Sau khi gây án, Tuấn đã nhận đủ số tiền và cùng Thuận chia nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Tôn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN