Gã trai sát hại em rể trong ngày vui của em gái vợ

Sau khi uống rượu trong ngày vui của em gái vợ, Định đã có những lời lẽ xúc phạm, thất lễ với bố vợ là ông Võ Văn Thanh. Khi em rể can ngăn, Định lấy kéo đâm chết em rể trước sự bàng hoàng của mọi người.

Nhát đâm chí mạng giết anh em cọc chèo

Khi bị cáo Lê Văn Định (SN 1983), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào phòng xử án, tay ôm di ảnh của anh Nguyễn Văn B. (SN 1983), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, người nhà nạn nhân đã không kìm được những giọt nước mắt đau đớn. Không khí trong phòng xử án càng thêm ảm đạm và tang thương. Sau khi kiểm tra căn cước của những người tham gia phiên tòa, HĐXX tuyên bố kết thúc phần thủ tục.

Lần giở những trang cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, nạn nhân của vụ án mạng thương tâm nói trên là anh B.. Hung thủ không phải ai xa lạ, chính là người anh cọc chèo (chồng của chị gái vợ anh B. – PV) - Lê Văn Định. Hôm nay, Định bị TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người.

Cáo trạng nêu rõ, vào sáng 24/9/2015, Định cùng em cọc chèo là anh Nguyễn Văn B. đến nhà ông Võ Văn Thanh – bố vợ của cả hai, để lo công việc cho ngày hạnh phúc của dì út là chị Võ Thị H.. Khoảng 16h cùng ngày, sau khi uống rượu, Định sai vợ là chị Võ Thị Thu đi mua thêm bia về để uống. Tuy nhiên, biết chồng mình đã say nên vợ Định cố tránh đi. Chờ mãi không thấy vợ mang bia về, Định về nhà tìm mà không thấy vợ đâu. Trong người có hơi men, bực tức trước thái độ của vợ, Định tiếp tục quay lại nhà ông Thanh để hỏi thông tin về vợ. Khi nghe bố vợ nói không biết, Định quát: "Ăn nói cho cẩn thận", kèm những lời lẽ không đúng mực, xúc phạm khiến anh B. nóng mặt. Sau khi ngăn anh rể, anh B. bảo: "Lúc nào uống rượu vào cũng toàn quậy".

Thấy người em cọc chèo nói vậy, Định càng ấm ức, tức tối và cho rằng, anh B. lên mặt dạy đời mình. Không giữ được bình tĩnh, Định liền vớ lấy cây kéo nhọn để cạnh ghế, đâm mạnh vào cổ anh B.. Nhát đâm chí mạng đã khiến người anh em cọc chèo tử vong ngay sau đó.

Gã trai sát hại em rể trong ngày vui của em gái vợ - 1

Bị cáo Định tại phiên tòa.

Náo loạn chốn công đường

Trước những bằng chứng rõ ràng, Định khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình tại cơ quan điều tra. Tại phiên tòa, khi được đại diện HĐXX hỏi, Định trình bày: “Trong ngày vui của dì út, giữa bị cáo và anh B. xảy ra cãi vã. Lúc đó bản thân bị cáo có những lời lẽ hơi vô lễ với bố vợ nên bị anh B. đánh. Trong lúc tức tối, không làm chủ được hành vi của mình, bị cáo đã gây án chứ trước đó không có mâu thuẫn gì với anh B.”.

Chị Trần Thị M., người thân của nạn nhân cho hay, hôm đó là ngày vui của cháu H. (con gái thứ 5 của gia đình ông Thanh-PV) nên ai cũng trò chuyện, ăn uống vui vẻ. Khi đó, dù chưa hết rượu nhưng thấy Định có vẻ đã say nên mọi người cố ý nói là hết rượu. Lúc đang dở cuộc vui với bạn bè, Định đã nhờ vợ đi mua thêm bia. Thấy vậy, chị Thu đã cố ý lánh mặt. Tìm vợ khắp nơi không thấy, Định xúc phạm bố vợ ngay trước mặt mọi người. Thấy vậy, anh B. ra can ngăn đã bị Định cầm kéo đâm trước sự chứng kiến của mọi người. Vì Định “ra tay” rất nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Người thân của bị cáo Định ngậm ngùi chia sẻ với PV: “Trước khi xảy ra vụ án này, Định và nạn nhân luôn vui vẻ, thân thiết với nhau. Có lẽ do một phút nông nổi mà Định đã gây nên nỗi đau và mất mát lớn cho gia đình nhà vợ. Thay mặt Định, tôi xin lỗi gia đình thông gia. Tôi chỉ biết nói được như vậy thôi”.

Tại phiên tòa, đại diện người bị hại, chị Võ Thị Hà (vợ anh B.) không yêu cầu bồi thường gì về mặt tinh thần nhưng mong muốn HĐXX áp dụng khung hình phạt cao nhất đối với bị cáo.

Trong thời gian HĐXX vào nghị án, do quá bức xúc trước hành vi của Định và đau xót trước cái chết của anh B., người nhà nạn nhân đã có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm bị cáo, gây náo loạn chốn công đường. Thậm chí, họ còn lấy cả di ảnh của nạn nhân xấu số để đánh Định. Lực lượng hỗ trợ tư pháp đã phải rất vất vả để giữ trật tự đồng thời đưa bị cáo Định sang một phòng khác để giảm bớt sự bức xúc của gia đình nạn nhân.

Hiểu được nỗi đau và những hành động của gia đình nạn nhân, người thân của bị cáo đã có lời xin lỗi về hành động dại dột và nóng nảy của Định. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt đối với Định.

Nhận thấy hành vi của Định có tính chất côn đồ, bất chấp đạo lý, nhẫn tâm tước đoạt quyền sống của người khác, cần phải nhận một bản án nghiêm minh để răn đe giáo dục, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Định 17 năm tù giam về tội Giết người.

Chủ tọa vừa dứt lời tuyên bố kết thúc phiên tòa, những ánh mắt ngơ ngác tìm bị cáo của người thân làm ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Người thân của bị hại, họ dường như không chấp nhận bản án, cho rằng mạng phải đổi mạng nên liên tục có lời lẽ xúc phạm người thân của bị cáo. Sự đối nghịch trong cảm xúc này chỉ chấm dứt khi cảnh sát hỗ trợ tư pháp chở bị cáo đi khuất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HƯƠNG LY (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN