Cái chết của huyền thoại nhạc rock Jim Morrison: Cánh cửa chưa thể khép!

46 năm kể từ ngày Jim Morrison qua đời, vẫn còn đó rất nhiều nghi vấn và lời đồn thổi xung quanh cái chết bí ẩn của huyền thoại nhạc rock tài hoa mà bạc mệnh này.

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Cái chết của huyền thoại nhạc rock Jim Morrison: Cánh cửa chưa thể khép! - 1

Huyền thoại nhạc rock Jim Morrison

Được ví như một tượng đài của nhạc rock, Jim Morrison là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử dòng nhạc này. Nổi tiếng nhất với vai trò thủ lĩnh của nhóm The Doors, cho nên cái chết ở tuổi 27 của nam ca sĩ như một gáo nước lạnh dội vào lòng người hâm mộ giữa ngày đông lạnh lẽo.

Tượng đài sụp đổ

Sau khi thu âm album  “LA Woman” năm 1971, Jim Morrison quyết định nghỉ ngơi 1 thời gian và rời Los Angeles (Mỹ) chuyển đến Paris (Pháp) sống cùng bạn gái Pamela Courson.

Tối 2/7/1971, Jim Morrison và Pamela Courson cùng nhau đi xem phim. Sau đó, họ trở về nhà ở số 17 Rue Beautreillis, Paris. Courson đi ngủ trước còn Jim nghe nhạc, cố gắng ngăn cơn ho dai dẳng từ chập tối. Trước khi đi ngủ, anh gọi Pamela và nói rằng mình cảm thấy không được khỏe.

1 tiếng sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn. Khi anh ho ra máu, Pamela đề nghị gọi bác sĩ nhưng Jim nói không cần thiết và đi tắm. Trong khi anh ngâm mình trong bồn nước nóng, cô đã đi ngủ lại. Điều cuối cùng cô nhớ là loáng thoáng nghe Jim gọi: “Pam à, em có ở đó không?”.

6 giờ sáng, Pamela thức dậy và không thấy Jim trên giường. Cô gọi cũng không có tiếng trả lời. Nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, Pamela thấy anh trong bồn tắm, trên khuôn mặt thoáng một nụ cười. Lúc đầu, nghĩ anh đang đùa nhưng khi lại gần anh không có bất kỳ phản ứng nào, Pamela bắt đầu hiểu ra vấn đề, cô hoảng loạn gọi cấp cứu và cảnh sát. Nhưng họ đã đến quá muộn. Anh qua đời vào ngày 3/7/1971, ở tuổi 27.

Tuy nhiên, không ai thực sự chắc chắn điều gì đã xảy ra, vì những lời khai của Pamela sau đó đã thay đổi nhiều lần và người ta hiểu rằng câu chuyện của một người thường xuyên sử dụng mà túy và bất thường về cảm xúc như cô là không đáng tin cậy.

Có lúc Pamela Courson lại khai một câu chuyện hoàn toàn khác. Theo đó, sáng thứ Bảy ngày 3/7/1971, Morrison qua đời do một cơn đau tim vì sử dụng heroin. Pamela kể Jim thường lựa chọn cocain. Anh không thích heroin vì nó khiến anh thấy mệt mỏi. Tuy vậy Pamela, lại thích heroin, cả hai đã nhiều lần tranh luận về điều này vì anh ta không muốn cô sử dụng nó.

Đêm 2/7, thấy bạn gái để trên bàn 1 thứ bột màu trắng, khi anh hỏi, Pamela nói dối rằng đó là cocain. Anh đưa lên mũi ngửi và gần như ngay lập tức lên cơn đau tim. Pamela hoảng sợ, vội cầu cứu sự giúp đỡ và đưa anh vào bồn nước ấm nhằm cố giúp anh hồi tỉnh nhưng đã quá trễ.

72 giờ sau đó, bác sĩ ký giấy chứng tử với nguyên nhân chính thức được tuyên bố là suy tim. Do không dấu hiệu nào cho thấy có người ám hại nên cơ quan điều tra Pháp không khám nghiệm tử thi. 3 ngày sau, Jim được chôn cất tại nghĩa trang Pere Lachaise trong một tang lễ nhỏ không kèn trống, với sự trợ giúp của Alain Ronay, một người bạn của 2 người.

Alain Ronay và Courson trở lại Los Angeles vào ngày hôm sau. Họ nói với báo chí: “Chúng tôi đã trở về từ Paris, nơi tiến hành tang lễ của Jim Morrison. Có thể nói anh ấy đã chết một cách thanh thản vì những nguyên nhân tự nhiên ...”.

Vẫn chỉ là giả thuyết

Tuy nhiên, lời tuyên bố trên không thuyết phục được người hâm mộ. Các câu hỏi bắt đầu được đặt ra: Cảnh sát có tiến hành điều tra không? Tại sao không khám nghiệm tử thi? Ai là bác sĩ kết luận? Tại sao bố mẹ của Jim không lên tiếng khi Courson nói dối với Đại sứ quán Mỹ rằng Jim không có gia đình để được cho phép việc chôn cất diễn ra nhanh chóng?

Cái chết của huyền thoại nhạc rock Jim Morrison: Cánh cửa chưa thể khép! - 2

 Mộ của Jim Morrison hiện vẫn nằm tại nghĩa trang Pere Lachaise, Paris.

Đây là lý do để sau khi Jim qua đời, nguyên nhân cái chết của anh luôn gây tranh cãi. Hàng loạt giả thuyết đã xuất hiện, như do bệnh tình dục, do hoang tưởng. Thậm chí người ta còn thêu dệt một câu chuyện rằng một người bạn gái cũ bị Jim bỏ rơi đã giết anh bằng bùa phép.

30 năm sau vụ việc, trong cuốn sách mới xuất bản của mình: “Sự kết thúc của Jim Morrison”, Sam Bernett - nguyên quản lý một hộp đêm ở Paris lại kể một câu chuyện khác khi  tuyên bố nam ca sĩ nhạc rock chết trong toilet tại hộp đêm của ông và tin rằng đó là hậu quả của sử dụng heroin quá liều.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 3/7/1971, Jim Morrison đến hộp đêm của Bernett và gặp hai gã bán ma túy vốn thường cung cấp ma túy cho Pamela Courson. Lúc đó, Bernett thấy Morrison biến mất. Sau đó, bảo vệ hộp đêm đã phá cửa phòng toilet và họ phát hiện thi thể Morrison. “Khi chúng tôi tìm thấy anh ấy đã chết, trên mũi anh ấy còn dính chút bọt nước dãi và một ít máu. Bác sĩ bảo đó là do sử dụng ma túy quá liều”, Bernett nói.

Cũng theo Bernett, hai gã bán ma túy mang xác anh ta ra khỏi hộp đêm. Bernett tin rằng, họ chở xác Morrison về nhà anh ta rồi đặt vào bồn tắm như muốn cứu sống ca sĩ.

Tuy nhiên chẳng ai có thể biết đây có phải nguyên nhân chính xác hay không, đơn giản bởi ở cái đêm định mệnh đó, có lẽ chỉ có bạn gái của Morrison mới hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô đã chết vào 3 năm sau khi Morrison qua đời, cũng vì dùng heroin quá liều.

-----------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 15/3/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Telegraph, Biography) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN