Giải mã bí ẩn về cái chết của “công chúa tóc mây” nước Nga

Ruslana Korshunova là một trong số ít siêu mẫu đã chinh phục được các sàn diễn thời trang danh tiếng khi chưa đầy 20 tuổi. Đó là lý do nhiều người không thể tin rằng cô tự kết liễu đời mình khi đang ở đỉnh cao của danh vọng. Đằng sau cái chết ấy nhất định là một câu chuyện dài.

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Giải mã bí ẩn về cái chết của “công chúa tóc mây” nước Nga - 1

 “Công chúa tóc mây” Ruslana Korshunova.

Ruslana Korshunova là một trong những người mẫu Nga thành công nhất trong lịch sử, từng “làm mưa làm gió” trên các sàn catwalk thế giới. Cô nổi tiếng từ những năm 15, 16 tuổi. Với mái tóc vàng mềm mại và gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, Ruslana Korshunova được mệnh danh là “công chúa tóc mây” của làng thời trang.

Cái chết của một “thiên thần”

Ngày 28/6/2008 là một ngày thời tiết không mấy dễ chịu tại New York (Mỹ). Khoảng 14h30, thời điểm oi bức nhất trong ngày, ngay trên đoạn phố Water Street (Manhattan) có nhiều khách du lịch và người dân đang nhanh chóng di chuyển, bỗng vật gì đó từ trên cao rơi phịch xuống đất. Mọi người ngay lập tức quay lại nhìn và sững sờ nhận ra đó là một cô gái. Bàng hoàng hơn nữa khi lại gần người ta nhận ra đó không ai khác chính là siêu mẫu Ruslana Korshunova.

Ruslana được xác định đã rơi từ ban công căn hộ của cô ở tầng 9 trong tòa nhà 12 tầng. Sau khi xuyên thủng lớp lưới bảo vệ, cơ thể của cô đã rơi xuống vỉa hè. “Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy cô ấy trên vỉa hè. Ruslana nằm đó, nhỏ bé và đáng thương, trong một vũng máu và một đám đông vây quanh. Tay và cổ cô ấy bị gãy”, Muhammad Naqib, nhân viên làm việc trong tòa nhà run rẩy cho biết.

Cô tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Không tìm được dấu vết của việc bị ám sát, họ xác định đây là một vụ tự tử.

Không tìm thấy thư tuyệt mệnh, không rượu, không ma túy, những người bạn của Ruslana cho biết, cô cũng không hề đả động gì tới cái chết hay sự ra đi đột ngột của mình trước khi chết. Siêu mẫu 20 tuổi này không hề tỏ ra chán nản, buồn bã hay thổ lộ ý định muốn tìm tới cái chết.

Vào thời điểm ấy, người ta không thể tìm được bất cứ lý do gì để giải thích cho sự ra đi của chân dài nổi tiếng hàng đầu xứ sở Bạch Dương. Cho tới giờ, câu trả lời về nguyên nhân đã khiến siêu mẫu người Kazakhstan này phải tự kết liễu mạng sống của mình hiện vẫn chỉ dừng lại ở những suy đoán.

Giáo phái bí ẩn

Rất nhiều người lên tiếng bác bỏ kết luận của cảnh sát căn cứ vào chính mái tóc làm nên “thương hiệu” của cô. Trước khi chết, tóc Ruslana Korshunova đã bị cắt nham nhở, người ta tin đây là bằng chứng của một vụ giết người được ngụy tạo giống vụ tự tử.

Giải mã bí ẩn về cái chết của “công chúa tóc mây” nước Nga - 2

 Thi thể của Ruslana Korshunova trên đường Water Street, New York, ngày 28/6/2008.

 “Ngày hôm sau tôi mới nhận ra có điều gì đó rất lạ. Đó là mái tóc cô ấy. Nó ngắn hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi gặp cô ấy vào hôm trước. Có vẻ như nó đã bị cắt 1 cách vội vã nên không đều”, nhân chứng Muhammad cho hay.

Sergey, nhân viên tại nhà tang lễ Moscow, cũng bày tỏ nghi ngờ: “Tóc có thể ảnh hưởng khi cô ấy rơi từ trên xuống nhưng không thể trở nên ngắn hơn. Khi vệ sinh thi thể, tôi nhận thấy mái tóc rất xơ xác, cắt tỉa lộn xộn. Tôi thậm chí còn đề nghị cho cô ấy đội tóc giả, nhưng người nhà họ đã từ chối”.

“Theo tâm lý học tội phạm, cắt tóc nạn nhân trước khi giết chết là một dấu hiệu của rối loạn tâm lý, tương tự như hành động của một kẻ điên cuồng, cho thấy hung thủ không chỉ muốn phá hủy cơ thể mà còn muốn làm nhục cô ấy. Những tên tội phạm này thường lấy đi “vật lưu niệm” nào đó như một cách thể hiện chiến tích. Trong quá trình tìm kiếm tại căn hộ của Korshunova, cảnh sát đã tìm thấy một con dao sắc mà họ nghĩ rằng cô ấy đã sử dụng để cắt lưới trên ban công. Rất có thể đây chính là hung khí kẻ giết người dùng”, Mikhail Vinogradov, nhà tâm lý học tội phạm phân tích.

Trong khi đó, luồng ý kiến khác lại tin rằng cái chết của cô có liên quan đến một tổ chức bí ẩn và “quái đản”.

Sau khi Ruslana Korshunova chết, mẹ cô đã tìm thấy trong căn hộ của cô những thứ liên quan đến khóa học của một trung tâm mang tên “Rose of the World” có trụ sở ở thủ đô Moscow, Nga.

Rose of the World nổi tiếng với những phương pháp “nổi loạn” và “làm mất nhân tính” với các tín đồ của nhóm. Điều trùng hợp là sau khi tham gia khóa học này ít lâu, Korshunova đã gieo mình từ trên cao xuống đất. Và chỉ 1 năm sau đó, siêu mẫu Anastasia Drozdova, một người bạn và là đồng nghiệp của Ruslana cũng đã tìm đến cái chết bằng cách tự tử. “Tôi tìm trong phòng nó những mẩu giấy về nơi nào đó có tên gọi là Rose of the World. Tôi thực sự không biết nó có nghĩa gì, nhưng tôi biết rằng, nó đã tới đó với Ruslana”, mẹ của siêu mẫu Anastasia nói

Rose of the World, theo tìm hiểu của các phóng viên, là một tổ chức kỳ bí và nguy hiểm cho những người có tâm lý không vững vàng. Khóa học của tổ chức này giải tỏa căng thẳng bằng một căng thẳng khác lớn hơn, đẩy người tham gia rơi vào chứng trầm cảm. Nó giống như một thứ chất gây nghiện. Khi tham gia, học viên sẽ có cảm giác thoải mái tạm thời, rồi sau đó, họ nhìn nhận cuộc đời như một tấn bi kịch.

Sau vài tháng huấn luyện tại Rose of the World, bạn bè của Ruslana và Anastasia bắt đầu nhận thức về những thay đổi trong hành vi của họ. Anastasia thường hay khóc một mình, sống kiểu ẩn dật. Trong khi Ruslana lại thường xuyên lang thang trên phố, tự hành hạ mình, khóc vào ban đêm, bạo lực, chửi thề, giảm cân,..

Không ai chắc chắn về những giả thiết trên, chỉ biết rằng người hâm mộ đã rất bất ngờ trước sự ra đi của siêu mẫu tài năng Ruslana Korshunova và vẫn đang hy vọng tìm được câu trả lời từ phía cảnh sát.

-----------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 13/3/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh- ABC News, NY Daily News ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN