Khách Việt đua nhau mua cây bonsai “lạ” giá hàng triệu đồng, có đến đâu hết đến đó

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Loại cây này có rất nhiều hoa và nở mãi không héo, người chơi chỉ cần chi ra vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng là sở hữu được một chậu.

Những chậu cây bonsai được làm từ đất sét là chủ yếu, được chị Trần Thị Tường Vui (TP.HCM) làm để bán vào dịp Tết. “Các chậu bonsai này nhỏ, kích thước từ 30cm đến 90cm được rất nhiều người ưa chuộng, cứ làm đến đâu là hết đến đó”, chị chia sẻ.

Tính đến nay, chị đã làm được hàng chục chậu bonsai các loại. Sở dĩ chị làm được số lượng chỉ vài chục chậu là vì chị còn bận rất nhiều công việc khác nhau.

Chị Vui làm những cây đào bonsai cho dịp Tết năm nay.

Chị Vui làm những cây đào bonsai cho dịp Tết năm nay.

Hằng ngày, chị phải làm việc từ 9h sáng đến 1h đêm. Ngày nào cũng vậy, công việc của chị là vừa làm cây bonsai bằng đất sét, vừa làm thêm phần gốc cây bonsai cho khách sỉ, hoa cắm lọ và thi thoảng lại phải làm đất sét bán. Với số lượng công việc quá nhiều, chị phải làm liên tục và phải thuê thêm vài thợ để làm ra sản phẩm kịp bán.

“Khách hàng đặt mua những cây bonsai này nhiều lắm nhưng tôi bị quá tải công việc không thể đảm nhận hết được. Vì vậy, tôi chỉ làm số lượng nhỏ cây này để phục vụ khách hàng dịp Tết”, chị thông tin thêm.

Giá bán mỗi chậu bonsai dao động từ 350.000 đồng – 1 triệu đồng, tuỳ thuộc vào chiều cao và độ phức tạp của cây.

Thông thường, chị làm luôn 3-4 chậu nhỏ/lần để tiết kiệm thời gian. Vì công đoạn chờ hoa khô, ráp hoa mất nhiều ngày nên khoảng 4 ngày sẽ hoàn thiện được 3-4 chậu.

Giá bán từ vài trăm đến 1 triệu đồng/cây.

Giá bán từ vài trăm đến 1 triệu đồng/cây.

“Tôi làm các chậu bonsai bán dịp Tết đã hơn 10 năm nay, năm nào tôi cũng làm số lượng lớn bán ra ngoài thị trường. Cách đây 6 năm, tôi làm cả nghìn chậu ra thị trường vì thời điểm đó tôi thuê gần 20 người thợ”, chị chia sẻ.

Sau này, có một số vấn đề sức khỏe, chị nghỉ làm sỉ hàng tết 2 năm để sinh và chăm con nên thị trường bên ngoài cũng cạnh tranh giá nhiều. Vì vậy, mấy năm gần đây chị ngưng hàng sỉ, tập trung vào chất lượng sản phẩm nên mỗi năm trung bình chỉ làm khoảng 50-70 chậu.

Do những chậu bonsai nhỏ vừa túi tiền nhiều người tiêu dùng nên luôn là mặt hàng bán chạy vào những ngày cuối năm. Chị cứ làm đến đâu khách đều đặt mua hết đến đó.

Ngoài ra, chị còn làm những cành hoa để cắm trên bàn thờ.

Ngoài ra, chị còn làm những cành hoa để cắm trên bàn thờ.

Khách hàng rất ưa chuộng loại hoa làm từ đất sét này, cứ làm tới đâu bán hết đến đó.

Khách hàng rất ưa chuộng loại hoa làm từ đất sét này, cứ làm tới đâu bán hết đến đó.

Những chậu bonsai này chị làm chủ yếu là cây mai, cây đào, cây hoa sứ… Vì không có hàng sẵn nên khách hàng hầu như phải đặt trước để chị làm.

Những cây bonsai này khách sẽ đặt trước từ tháng 10, còn những cây bonsai kích thước khủng sẽ phải đặt trước nửa năm chị mới dám nhận.

“Ngoài ra, tôi còn làm những cành hoa để cắm lọ trên bàn thờ, chiều dài từ 50cm – 90cm. Mỗi sản phẩm tôi đều chăm chút rất tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nên khách hàng ưa thích lắm, làm không kịp bán luôn”, chị cười chia sẻ.

Trong dịp cuối năm này, chị cho biết bản thân phải tăng năng suất làm việc gấp nhiều lần các tháng thường để kịp hàng trả cho khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Trầm trồ với bộ bàn ghề có hình dáng và màu kỳ lạ, giá bán gần tỷ đồng

Điều đặc biệt của bộ bàn ghế này là hình dáng và màu sắc kỳ lạ, mỗi chiếc ghế đều khác nhau, chưa từng thấy ở trên thị trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN