8x Sài thành bỏ việc văn phòng về “nặn đất” thành tranh, bán cả triệu đồng/bức

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Từ những thỏi đất sét vô hồn, chị Sinh đã dùng đôi tay khéo léo của mình nặn thành những bức tranh sống động, rực rỡ đủ sắc màu, có giá trị cao.

Được đào tạo bài bản và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong suốt 5 năm, thế nhưng, chị Phạm Thị Giáng Sinh (40 tuổi), trú tại Phường Phước Long, Quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) lại xin nghỉ để về học cắm hoa.

“Bản thân tôi thích công việc cắm hoa nên nghỉ việc, đi học cắm hoa tươi và mở cửa hàng bán hoa tươi. Sau đó, thấy làm hoa tươi không khả thi khi số vốn bỏ ra nhiều mà bán không kịp thì hoa dễ hư hỏng nên tôi lại chuyển sang làm hoa giấy”, chị Sinh kể.

 Suốt gần chục năm vừa làm hoa giấy vừa đào tạo hàng nghìn học viên, miệt mài sáng tạo hoa bằng vật liệu giấy đã tạo cho chị nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, với tính cách luôn muốn tìm kiếm sự sáng tạo, mới lạ, chị lại tự mày mò, thử sức với làm hoa bằng đất sét.

Từ những thỏi đất sét vô hồn, chị Sinh đã pha màu và nặn thành những bông hoa đủ màu sắc.

Từ những thỏi đất sét vô hồn, chị Sinh đã pha màu và nặn thành những bông hoa đủ màu sắc.

Cuối năm 2020, một người bạn đến nhà và hướng dẫn trực tiếp cho chị cách làm hoa bằng đất sét. Chị liền thử gắn những bông hoa đó lên tranh mình vừa vẽ thì thấy quá đẹp nên quyết định nghỉ làm hoa giấy để chuyển hẳn sang làm tranh từ đất sét.

Cuối năm 2020, một người bạn đến nhà và hướng dẫn trực tiếp cho chị cách làm hoa bằng đất sét. Chị liền thử gắn những bông hoa đó lên tranh mình vừa vẽ thì thấy quá đẹp nên quyết định nghỉ làm hoa giấy để chuyển hẳn sang làm tranh từ đất sét.

“Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng. Từ đó, ngày nào tôi cũng ngồi hàng giờ để học vẽ, nặn từng cánh hoa và ghép hoa lên tranh”, chị Sinh cho hay.

“Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng. Từ đó, ngày nào tôi cũng ngồi hàng giờ để học vẽ, nặn từng cánh hoa và ghép hoa lên tranh”, chị Sinh cho hay.

Mỗi bức tranh được chị tiến hành gồm 3 công đoạn chính. Đầu tiên là vẽ màu sơn dầu trên nền canvas, rồi chờ khoảng 1 tuần cho cho tranh khô.

Mỗi bức tranh được chị tiến hành gồm 3 công đoạn chính. Đầu tiên là vẽ màu sơn dầu trên nền canvas, rồi chờ khoảng 1 tuần cho cho tranh khô.

Trong thời gian chờ, chị lại ngồi tỉ mỉ nặn từng cánh hoa, nhuỵ hoa, chiếc lá rồi ghép lại thành bông hoa hoàn chỉnh, ghép lên tranh bằng keo nến.

Trong thời gian chờ, chị lại ngồi tỉ mỉ nặn từng cánh hoa, nhuỵ hoa, chiếc lá rồi ghép lại thành bông hoa hoàn chỉnh, ghép lên tranh bằng keo nến.

Khi đã hoàn chỉnh, tranh được cho vào khung kính và giao cho khách.

Khi đã hoàn chỉnh, tranh được cho vào khung kính và giao cho khách.

“Đất sét là loại chuyên dùng được nhập từ nước ngoài, chỉ có màu trắng. Vì vậy, tôi phải trộn màu sơn dầu vào đất sét theo tỷ lệ phù hợp và đều màu. Khi hoa thành hình lại phải sơn thêm 1 lớp màu lên để hoa được bền màu, tươi tắn và thật hơn”, chị Sinh phân tích.

“Đất sét là loại chuyên dùng được nhập từ nước ngoài, chỉ có màu trắng. Vì vậy, tôi phải trộn màu sơn dầu vào đất sét theo tỷ lệ phù hợp và đều màu. Khi hoa thành hình lại phải sơn thêm 1 lớp màu lên để hoa được bền màu, tươi tắn và thật hơn”, chị Sinh phân tích.

Để hoàn thành một bức tranh, chị Sinh phải làm trong khoảng 5-7 ngày nhưng người chơi có thể sử dụng trong vòng 10 năm vẫn bền màu.

Để hoàn thành một bức tranh, chị Sinh phải làm trong khoảng 5-7 ngày nhưng người chơi có thể sử dụng trong vòng 10 năm vẫn bền màu.

Cho đến nay, chị đã hoàn thành được hơn 100 bức tranh.

Cho đến nay, chị đã hoàn thành được hơn 100 bức tranh.

Tranh làm ra đến đâu được bán hết đến đó với giá từ 3 triệu đến 12 triệu đồng tuỳ kích cỡ.

Tranh làm ra đến đâu được bán hết đến đó với giá từ 3 triệu đến 12 triệu đồng tuỳ kích cỡ.

Những bông hoa được làm từ đất sét trông giống y như thật, sống động và rực rỡ sắc màu.

Những bông hoa được làm từ đất sét trông giống y như thật, sống động và rực rỡ sắc màu.

“Hiện tại, tôi làm việc trên 16 tiếng/ngày để kịp đơn đặt hàng của khách và làm được nhiều việc nhất có thể. Làm việc nhiều nhưng tôi không hề thấy mệt vì được sống trong niềm đam mê bất tận với hoa lá, được thoả sức sáng tạo và có nguồn thu nhập ổn định”, chị Sinh bày tỏ.

“Hiện tại, tôi làm việc trên 16 tiếng/ngày để kịp đơn đặt hàng của khách và làm được nhiều việc nhất có thể. Làm việc nhiều nhưng tôi không hề thấy mệt vì được sống trong niềm đam mê bất tận với hoa lá, được thoả sức sáng tạo và có nguồn thu nhập ổn định”, chị Sinh bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà giàu xếp hàng mua “mỹ kê” với giá hàng chục triệu đồng/cặp

Được coi là loại gà tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và tài lộc nên chúng còn có tên gọi khác là “gà đài cát”,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN