Trang Nhung: "Yêu không hợp thì tôi chia tay"

"Tính tôi rất cứng rắn, khi yêu thì khủng khiếp, đã không hợp thì tôi chia tay dù đau khổ. Tôi chấm dứt ngay lập tức khiến đối phương bất ngờ" - Trang Nhung chia sẻ quan điểm khi yêu.

Hơn 1 năm không xuất hiện trên sàn thời trang, Trang Nhung cũng không trả lời phỏng vấn trên báo chí. Đang là một người mẫu sáng giá, sự “ẩn tích” của cô khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối.

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, hình ảnh của Trang Nhung bỗng dưng lại ồ ạt xuất hiện trên báo chí khiến ai cũng ngỡ ngàng. Ngoài hình ảnh lung linh xinh đẹp, vai diễn một người mẫu hết thời muốn níu kéo tuổi thanh xuân bằng phẫu thuật thẩm mỹ trong bộ phim điện ảnh Hào quang trở lại của đạo diễn Victor Vũ khiến khán giả đầy tò mò.

Trang Nhung: "Yêu không hợp thì tôi chia tay" - 1

Trang Nhung sinh năm 1985, tại Hà Nội

Tôi đi chậm nhưng chắc

- Nhiều khán giả nghĩ rằng chị đã mai danh ẩn tích ngay thời điểm đẹp để giữ gìn hình ảnh ấy?

(Cười lớn) Thời gian qua tôi hoạt động nghệ thuật miệt mài. Chỉ có điều tôi không xuất hiện ở sàn diễn thời trang mà là tại các phim trường. Trong hơn 1 năm im tiếng, sắp tới khán giả sẽ thấy tôi khắp mọi nơi. Ba bộ phim điện ảnh sắp được đồng loạt ra mắt. Tham gia đóng phim, nhận được những vai diễn hay nên phim ảnh như càng ngấm vào trong tôi. Thời gian tới tôi cũng sẽ chỉ tập trung chính cho phim ảnh.

- Đang là người mẫu nổi tiếng, chuyển sang phim ảnh bắt đầu lại từ đầu, chị có “mạo hiểm” quá không?

Tôi từng tham gia một số phim trước đây nên cũng có chút kinh nghiệm. Ngoài năng khiếu, tôi không ngừng học hỏi các anh chị đi trước. Mỗi ngày tôi đều nghiên cứu vai diễn, tự tập diễn xuất trước ở nhà. Tôi nghĩ, khi các đạo diễn mời tôi thì tôi cũng có phù hợp và một khả năng nào đó với vai diễn được chọn.

Tôi không cắt đứt hẳn công việc của một người mẫu, nhưng việc đóng phim phải đi tỉnh nhiều nên tôi không có thời gian biểu diễn nhiều nữa. Các nhà thời trang mời nhiều nhưng tôi không sắp xếp được nên họ cũng ngại. Phim mang lại cho tôi nguồn thu nhập ổn định, mỗi tháng tôi có thể kê khai ra mình thu được bao nhiêu, ổn định ra sao nên cũng cảm thấy an tâm theo đuổi.

- Khi hình ảnh, trailer bộ phim Hào quang trở lại được tung ra, nhiều khán giả bất ngờ vì chị là nàng thơ mới của đạo diễn Victor Vũ?

Có thể nói đây là sự may mắn, bên cạnh Victor Vũ có rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp mà tôi vẫn có cơ hội hợp tác cùng anh ấy.

Ban đầu Victor Vũ mời tôi casting hơn 10 ngày vẫn chưa nhận được câu trả lời, tôi nghĩ không được chọn nên khá buồn và suy nghĩ nhiều. Tính tôi rất cứng đầu, khi thích một điều gì đó rồi chỉ muốn giành cho mình, huống gì để có vai diễn hay trong một bộ phim điện ảnh thì không dễ dàng. Nhưng tôi buồn quá sớm vì kết quả là tôi được chọn cho vai diễn.

- Đạo diễn Victor Vũ nổi tiếng là người đào hoa, sau mỗi bộ phim đều có nhiều thông tin anh ấy cặp kè cùng nữ diễn viên chính. Chị có ngại người yêu của mình sẽ ghen khi làm việc với Victor Vũ?

Có lẽ vì tôi có bạn trai và anh ấy có bạn gái rồi nên giữa chúng tôi không có gì cả. Thỉnh thoảng bạn trai còn đưa rước tôi đến phim trường nên ai cũng biết tôi đã có người yêu. Tôi thuộc tuýp người chung thủy nên khi có bạn trai rồi thì không để ý ai khác nữa. Tôi không thích đong đưa trong tình cảm. Mặc dù anh Victor Vũ rất tài năng.

- Mỗi khi yêu đều không giấu giếm, là một người của công chúng chị có sợ mất fan, mất hợp đồng quảng cáo phim ảnh?

Ngay từ bé tôi luôn cố gắng làm việc bằng thực lực của mình, tôi biết mình đi chậm nhưng mà chắc chắn. Tôi cũng là người hiếu thắng nên càng muốn mọi người nghĩ tôi làm được do chính mình chứ không bởi điều gì khách chi phối.

Công khai bạn trai thì mất một số hợp đồng chứ không phải là không, nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Cuộc sống vốn vất vả, không phải vì mất hợp đồng, vì sợ không được để ý nhiều nữa mà tôi giấu giếm tình yêu, cảm xúc hay hạnh phúc của mình. Tôi nghĩ mình có bạn trai là một niềm tự hào.

Trang Nhung: "Yêu không hợp thì tôi chia tay" - 2

Năm 2005, Trang Nhung đoạt giải Á hậu cuộc thi Phụ Nữ Việt Nam. Năm 2006. Trang Nhung lọt vào Top 15 Siêu mẫu Thế giới. Hiện cô đang tham gia vai chính trong phim Scandal: Hào quang trở lại của đạo diễn Victor Vũ

Tôi chọn đàn ông tài giỏi, có duyên

- Có một sự thật là… chị luôn nổi trội hơn người yêu về vẻ bề ngoài, phong cách chững chạc và nhan sắc. Anh ấy có cảm thấy thua thiệt khi đi cạnh chị?

Từ trước đến nay bạn trai tôi lúc nào cũng trẻ tuổi. Tôi toàn yêu người nhỉnh hơn mình 1, 2 tuổi hay bằng tuổi. Nhiều người ngạc nhiên sao Trang Nhưng chỉ thích trai trẻ, nhưng cái số, cái duyên của tôi là vậy mà.

Về ngoại hình, dĩ nhiên người phụ nữ, nhất là phụ nữ làm lĩnh vực nghệ thuật, sẽ luôn nổi trội hơn bạn trai vì mỗi khi xuất hiện. Nhưng tôi cần một người đàn ông bản lĩnh, có thể làm điểm tựa và giữ được mình, trong khi những người khác có xe cộ, đồ hiệu vẫn không giữ được.

- Nhưng có một số điều ai ai cũng biết là những người Trang Nhung chọn mặt gửi vàng đều là đại gia, có gia thế hiển hách?

Tôi chọn người đàn ông bản lĩnh, tài giỏi, nam tính và nói chuyện có duyên, nói ít làm nhiều. Tôi không thích đàn ông quá đẹp trai hay lúc nào cũng bóng bẩy.

Bạn trai hiện tại phù hợp tiêu chí đó của tôi. Chắc chắn tôi sẽ yêu và chọn người đàn ông có điều kiện kinh tế, vì một người phụ nữ độc lập kinh tế thì luôn như vậy. Bạn trai không thể thua tôi được.

- Một người đàn ông tài giỏi, có điều kiện thì luôn là đối tượng của nhiều cô gái còn độc thân đấy!

Tôi thích bạn trai được nhiều cô gái yêu thích dù mình rất ghen. Vì đó khẳng định rằng, bạn trai tôi có sức hấp dẫn thật sự. Nhưng tôi không chấp nhận chia sẻ tình cảm. Tôi cũng luôn chín chắn trong tình yêu để bạn trai tin tưởng. Vì thế, nếu yêu tôi người ấy chỉ biết có tôi thôi.

Nhưng tôi tin vào linh cảm của mình là người ấy có chung thủy hay không. Tình cảm, sự tôn trọng, những gì họ làm cho mình có thật sự dành riêng cho mình. Tôi không cần kiểm tra điện thoại, tin nhắn, Facebook nhưng cảm nhận được hết.

Có lẽ bạn trai tôi rất cởi mở, không giấu giếm nên rất tự tin, minh bạch. Bạn trai tôi cũng ghen nhưng rất thẳng thắn, có gì không thích anh ấy đều nói ra, không phải kiểu ghen chửi bới, đập phá.

- Chị thích nhất điều gì nơi tính cách anh ấy?

Đó là tính nhường nhịn. Tôi là người khá cứng đầu, vì thế người yêu tôi luôn phải biết nhường nhịn. Nhường nhịn chứ không phải nhu nhược, vì yêu mà chấp nhận tất cả.

Chẳng hạn như trong cuộc tranh luận, tính tôi rất thẳng thắn nói lên quan điểm của mình. Có thể quan điểm tôi sai và tôi cũng biết được điều đó, nhưng không nói ra, bạn trai cũng đừng ép buộc tôi phải nhận sai và cãi nhau tay đôi với tôi.

Anh ấy cần nhẹ nhàng làm tôi hiểu vấn đề của mình hay một lúc nào đó góp ý. Tôi luôn nghĩ, môt người đàn ông nễu cãi tay đôi với phụ nữ, dù chiến thắng cũng không có gì vẻ vang. Đàn ông là đại diện cho sự trầm lắng, mạnh mẽ, chẳng ai nói đàn ông đanh đá cả. Tôi hiểu chuyện, khi sai tôi biết nhưng tôi ghét nói câu xin lỗi lắm. Nên sợ nhất đàn ông gia trưởng.

- Hơn 1 năm mà nhận tham gia đến 4 bộ phim, có bao giờ anh ấy than rằng yêu một người bận rộn thật khổ tâm không?

Đóng phim nhiều nhưng tôi luôn biết cách xếp lịch cho cuộc sống. Tôi cần có thời gian cho tình yêu, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe. Những lúc được nghỉ phim, mời về gia đình chơi, nấu cơm cho anh ấy quây quần cùng gia đình hay chúng tôi đi đâu đó xem phim, đi dạo giải trí.

Tôi thích sự bất ngờ nên bạn trai cũng hay làm cho tôi bất ngờ. Anh ấy công tác ngoài Hà Nội có khi kéo dài 5 ngày, nhiều khi vào không báo trước. Ngoài ra, cứ 1 tháng chúng tôi có 1 ngày kỷ niệm, tôi chọn đó là ngày chúng tôi quen nhau. Ngày đó, anh ấy luôn nhớ và tặng tôi nhiều món quà ý nghĩa.

Khi xác định yêu ai, tôi thường giới thiệu với gia đình. Cách người ta cư xử gia đình mình thế nào để xác định kỹ hơn người bạn đời của mình. Tôi luôn cần một người khi yêu mình thì cũng yêu mến gia đình của mình.

Trang Nhung: "Yêu không hợp thì tôi chia tay" - 3

Trang Nhung và mẹ

Không ép mình vào khuôn khổ phải lấy chồng

- Chị thừa nhận bản than vốn cứng đầu, tự tin… điều gì làm nên những tính cách như vậy nơi chị?

Khi tôi mới sinh ra thì bố mẹ đã tan vỡ, Tôi lên 4 tuổi, mẹ chuyển gia đình vào Nam sinh sống. Chứng kiến cảnh mẹ phải một mình vất vả nuôi 3 anh em chúng tôi ăn học đã phần nào giúp tôi luôn có ý chí mạnh mẽ, với mong muốn chăm chỉ kiếm tiền giúp mẹ.

Ngay từ nhỏ tôi đã phụ mẹ kiếm tiền, làm kẹp tóc để bán. Khi đó mẹ mở cơ sở làm kẹp tóc bằng tay bỏ mối ngoài chợ Bến Thành. Tôi đã nổi tiếng từ lúc đó vì mẹ hay đi bỏ hàng, mẹ bảo tôi là thần may mắn của mẹ, mỗi lần đi cùng mẹ là mẹ bỏ hết hàng. Khi về mẹ cho ít tiền, tôi bỏ heo để dành đầu năm học khui ra mua sách vở cho mẹ đỡ tốn kém.

- Khiếm khuyết tình cảm của cha nên phần nào tạo nên sự mạnh mẽ nơi chị. Nhưng chị có chạnh lòng không vì thiếu hụt tình cảm so với bạn bè cùng trang lứa?

Bố mẹ ly dị khi còn quá bé nên tôi không cảm thấy thua thiệt, một phần vì tình cảm của mẹ quá đong đầy nên 3 anh chị em tôi luôn hạnh phúc, đầy đủ. Khi đến tuổi cảm nhận được vai trò của người bố trong gia đình thì tôi cũng không cảm thấy chạnh lòng so với bạn bè, chỉ thấy thương mẹ hơn.

Giá như mẹ có người đàn ông bên cạnh thì sẽ đỡ vất vả và cô đơn hơn nhiều. Chính vì thế, khi mẹ đi bước nữa mấy anh chị em của tôi rất ủng hộ và khuyến khích. Dượng rất yêu mẹ và thương mấy anh em tôi.

- Sự đổ vỡ của ba mẹ có ảnh hưởng đến việc chọn bạn đời của chị sau này?

Không có bố, điều đó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, nhưng nó tác động rất nhiều đến mẹ. Trong nhà nếu có người đàn ông vẫn hơn, mọi việc sẽ cân bằng hơn khi chăm nuôi và giáo dục con cái. Đó là lý do bây giờ tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi lo xa nên muốn có thêm thời gian để hiểu nhau nhiêu. Khi yêu nhau cảm thấy hạnh phúc nhưng kết hôn rồi chưa chắc đã như vậy.

- Là con gái gốc Bắc, vậy chị có bị tác động nhiều từ lối sống ngoài Bắc?

Tôi ảnh hưởng khá nhiều tính cách truyền thống của miền Bắc và lối sống thoáng của miền Nam. Ngày bé mẹ đã luôn dạy tôi nữ công gia chánh phải đầy đủ, món nào cũng biết nấu hay dọn dẹp nhà cửa. Lớp 4 tôi đã biết nấu ăn bằng bếp củi.

Khi còn đi học, lúc gia đình ổn định hơn, nhà có mấy cô phụ việc kinh doanh của mẹ, cũng hay giúp việc nhà nhưng mẹ luôn dặn riêng không được phụ mấy anh chị em tôi bất cứ việc gì. Mọi thứ như dọn nhà, quần áo của anh chị em tôi đều phải tự làm. Chính nhờ vậy mà sau này anh em tôi không ỷ lại. Sau này có con nhất định tôi cũng sẽ dạy con như mẹ dạy tôi.

- Chị cũng đã 29 tuổi, nếu chưa xác định, cứ chờ đợi không phải là một cách hay cho những cô gái luôn muốn đi theo truyền thống kết hôn, lập gia đình rồi sinh con… như chị!

Tôi đã 29 tuổi, đã đến tuổi lập gia đình. Nhưng không phải vì thế mà tôi ép mình vào khuôn phải lấy chồng, sinh con gấp. Nếu muốn lập gia đình sớm tôi đã kết hôn cách đây mấy năm rồi.

Khi kết hôn tôi phải cảm thấy tình cảm đủ chín, đủ an toàn để sống với nhau thì mới an tâm được. Nếu không hợp tôi sẵn sàng dứt bỏ ngay. Tính tôi rất cứng rắn, khi yêu thì khủng khiếp, đã không hợp thì tôi chia tay dù đau khổ. Tôi chấm dứt ngay lập tức khiến đối phương bất ngờ.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Vũ ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN