5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012

Nhiều sao Việt phải chịu chỉ trích từ dư luận vì những phát ngôn thiển cận, thiếu suy nghĩ.

Năm 2012, showbiz Việt không chỉ dồn dập scandal đình đám về váy áo, những mảng tối được khơi ra từ thế giới chân dài hào nhoáng. Các người đẹp của làng giải trí nước nhà còn làm “dậy sóng” dư luận với những phát ngôn… vạ miệng, thiếu suy nghĩ và quá hồn nhiên.

Điều làm dư luận ngạc nhiên là những lần “sẩy miệng” ấy không chỉ đến từ những cô gái còn non tuổi đời hay tuổi nghề mà còn từ những người mẫu kỳ cựu, trước đây vốn được khen là thông minh và tài giỏi. Họ bỗng chốc vì một câu nói thiếu suy nghĩ mà ngay lập tức bị quy chụp và đánh đồng là “chân dài não ngắn” và rất thiển cận.

1. Xuân Lan

Xuân Lan sinh năm 1978, cô là một trong những chân dài lão làng và thuộc thế hệ đàn chị của làng mẫu Việt. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều show diễn nổi tiếng trong nước cũng như quen mặt với vai trò host của chương trình Vietnam’s Next top model.

Tuy nhiên, năm 2012 không phải là một năm suôn sẻ đối với chân dài này. Cô từng bị chỉ trích vì quá khắt khe, khó tính với thí sinh Next top model. Chưa hết, trong bài phỏng vấn hồi tháng 9, cô vô tình “vuột” ra câu nói đầy tính tự phụ: “Người phụ nữ không có hàng hiệu xem như không có tương lai”. Câu nói nhạy cảm của Xuân Lan ngay lập tức “hứng đá” từ dư luận. Bởi ai mà chẳng có quyền quyết định tương lai của mình, chẳng lẽ Xuân Lan lại gửi gắm cái quyền đó cho các nhà thiết kế trên thế giới?

5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012 - 1

Xuân Lan: "Phụ nữ không có hàng hiệu coi như không có tươi lai"

Hơn nữa, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế, có phải người phụ nữ nào cũng sẵn tiền mua váy xịn, hàng hiệu xịn. Nếu tham chiếu trên quan điểm của Xuân Lan thì hẳn có đến 90% phụ nữ Việt không có tương lai hay sao?

Dù ngay sau đó, Xuân Lan có lên báo thanh minh câu nói này nằm trong hoàn cảnh nhất định nhưng vẫn khó lấy lại được thiện cảm từ công chúng, nhất là với nhiều phụ nữ vì câu nói thiếu suy nghĩ.

2. Lại Hương Thảo

Trái với phát ngôn “sang trọng” của Xuân Lan, Hoa khôi thể thao 2012 Lại Hương Thảo lại khẳng định mình chưa có mưu cầu dùng hàng hiệu với câu trả lời hồn nhiên: “Hiện trên người tôi toàn đồ Trung Quốc hết”. Dù rằng câu trả lời của người đẹp chỉ muốn nhấn mạnh tới việc mình không chạy theo xu thế dùng hàng hiệu hàng chục triệu đồng giống như nhiều người đẹp khác, nhưng một câu trả lời của cô đã khiến không ít người đọc phải lắc đầu ngán ngẩm. Bởi trong khi báo chí, truyền thông từng không ít lần lên tiếng về việc tràn lan Hàng Trung Quốc kém chất lượng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thì Lại Hương Thảo lại gần như đang cổ súy cho việc dùng hàng Trung Quốc.

Câu trả lời lại một lần nữa đặt dấu hỏi về trí tuệ của người đẹp khi bước lên bục cao nhất của một cuộc thi nhan sắc không phải là nhỏ.

5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012 - 2

Lại Hương Thảo: "Trên người tôi toàn đồ Trung Quốc"

3. Mẫu Tây 9x – Andrea

Năm 2012 cũng là một năm đầy sóng gió của mẫu Tây Andrea. Hình ảnh của cô trong lòng người hâm mộ bắt đầu sa sút kể từ khi cô công khai: “An nghĩ rằng khi yêu, chuyện ngủ với nhau cũng là bình thường. Những hành động yêu thương ấy là bước xóa đi ranh giới giữa tình bạn để trở thành người yêu”.

Suy nghĩ của Andrea pha trộn nét phóng khoáng của văn hóa phương Tây. Điều đó không có gì là khó hiểu bởi dù sao, cô cũng mang trong mình dòng máu gốc Tây Ban Nha bốc lửa, tư tưởng cô cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách phụ nữ nước ngoài. Tuy nhiên, cô đang sống và làm việc tại Việt Nam, cách nhìn nhận và ứng xử của cô gái tuổi teen này khiến nhiều bậc phụ huynh khó chịu. Họ quan ngại lối tư duy này có thể ảnh hưởng đến tuổi trưởng thành của con cái họ.

5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012 - 3

Andrea: "Hôm đó chúng tôi ngủ chung"

4. Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh cũng là một cái tên nóng hổi trên khắp các mặt báo năm 2012. Không chỉ bị chỉ trích bởi hàng loạt những bức hình mát mẻ, không hợp lứa tuổi 18, Angela Phương Trinh còn dậy sóng dư luận với hàng loạt phát ngôn gây sốc và hết sức ngô nghê. Kiểu như: “Tôi đẹp, thiếu gì người theo”, rồi tiết lộ “Có đại gia sẵn sàng trả giá 20.000 USD chỉ để gặp tôi”, hay khi “dính” nghi án liên quan đến đường dây bán dâm thì cô nổi giận và thách thức: “Nếu cần, Trinh sẽ đi bệnh viện để kiểm tra trinh tiết, chứng minh sự trong sạch của bản thân”. Càng phát biểu, cô càng rơi vào “vùng lầy” với đầy rẫy những chỉ trích từ dư luận. Đành rằng những phát ngôn này chỉ nhằm mục đích bảo vệ bản thân nhưng Angela Phương Trinh khiến không ít người phì cười vì lời nói vẫn còn trẻ con và ngô nghê hết sức.

Có vẻ như người đẹp thực sự còn non và chưa có được bản lĩnh và sự khôn ngoan khi đối diện với sóng gió.

5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012 - 4

“Nếu cần, Trinh sẽ đi bệnh viện để kiểm tra trinh tiết, chứng minh sự trong sạch của bản thân”

5. Hồng Quế

Năm nay, Hồng Quế không chỉ làm dậy sóng dư luận bởi những hình ảnh ăn mặc phản cảm và một “bề dày thành tích” liên quan đến tư cách đạo đức cũng như phát ngôn của chân dài gốc Hà Thành. Sau vụ việc đánh người ồn ào, cô lại tiếp tục làm mất thiện cảm với hình ảnh không đội mũ bảo hiểm, kiêu, chảnh khi tự ý bỏ show, chụp hình nude nóng bỏng. Cô còn khiến nhiều người không đồng tình với phát ngôn: “Tôi là đứa mê tiền”. Tuyên bố thẳng thắn, thực dụng của cô gái 18 tuổi này khiến dư luận ngán ngẩm và tiếc thay cho chân dài chưa kịp lớn mà tư tưởng đã “sặc mùi tiền bạc”.

5 pha vạ miệng của người đẹp Việt 2012 - 5

Hồng Quế: “Tôi là đứa mê tiền”

Nhân gian thường khuyên “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần”, có nghĩa là phải suy nghĩ, tư duy cho thật kỹ càng trước khi phát ngôn. Bởi lời nói một khi đã tuôn ra không thể nào lấy lại được. Nhất là đối với một người nổi tiếng, lời nói, hành động, thậm chí cách ăn mặc có ảnh hưởng lớn đến công chúng mến mộ. Thế nên, việc trau dồi kiến thức, khả năng ứng biến, cư xử và phát ngôn cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với chân dài showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hân Di ([Tên nguồn])
Sự kiện thời trang năm 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN