Vụ cướp hội chợ: Công an chỉ lo trông xe

Dù công ty tổ chức hội chợ đã hợp đồng với Công an thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh - Vĩnh Long giữ gìn an ninh trật tự cho hội chợ nhưng công an chỉ lo... giữ xe trong khi băng cướp lộng hành trong khoảng 1 giờ.

Liên quan đến vụ một băng nhóm đi xe khách đến cướp giật tại Hội chợ Thương mại Nông nghiệp huyện Bình Minh - Vĩnh Long, một số nạn nhân cho biết họ chưa bao giờ thấy cảnh cướp giật trắng trợn đến thế.

Công nhiên cướp của, đánh người

Tối 4/1, tại thị trấn Cái Vồn (huyện Bình Minh- Vĩnh Long) khai mạc hội chợ thương mại nông nghiệp, thu hút hàng trăm người dân trong và ngoài huyện đến xem. Khoảng 18 giờ cùng ngày, có một nhóm khoảng vài chục người trà trộn vào đám đông để cướp giật.

Bà Trần Thị Sáu (tổ 15, khóm 1, thị trấn Cái Vồn) hoảng hốt kể lại: “Khi chồng tôi vừa dừng xe máy trước cổng hội chợ, tôi bị một người chồm tới giật mất sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ ”. Sau đó, bà Sáu đến công an trình báo. Tại đây, bà Sáu gặp một phụ nữ cũng là nạn nhân của vụ cướp kể lại dù đã giữ chặt sợi dây chuyền nhưng chị vẫn bị một nhóm người đè ra cướp cho bằng được.

Còn theo lời chị Phương Anh (ngụ tổ 1, khóm 9), chị chứng kiến một phụ nữ tìm chỗ gửi xe, bị 3 người trong nhóm cướp giật giả danh là chủ bãi xe, khi chị này vừa dắt xe vào, bọn chúng liền giật lấy sợi dây chuyền. “Tôi chưa bao giờ thấy cướp giật trắng trợn kiểu như thế. Bọn chúng cướp xong thì đứng tại chỗ, còn nạn nhân thì không dám kêu la” - ông L.P.Q (tổ 2, khóm 2, thị trấn Cái Vồn) nói.

Không chỉ ngang nhiên cướp giật, bọn chúng còn hành hung những người “dám” tri hô, can thiệp. Chứng kiến một phụ nữ bị giật dây chuyền, ông Lại Văn Tư (ngụ tổ 1, khóm 9, thị trấn Cái Vồn) tri hô liền bị 3 người tiến tới đánh bể cằm, mặt bầm tím đến ngất xỉu.

Ông Tư được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Minh nhưng do vết thương quá nặng, ông được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não. “Giờ tôi đi phải có người kè, nếu trong tuần này không tan máu bầm trong não, tôi phải mổ” - ông Tư ngậm ngùi.

Vụ cướp hội chợ: Công an chỉ lo trông xe - 1

Hội chợ Thương mại Nông nghiệp Bình Minh, nơi xảy ra những vụ cướp giật trắng trợn (ảnh lớn) và ông Lại Văn Tư đang điều trị tại bệnh viện

Công an chỉ lo... giữ xe!

Theo lời ông Cao Nhân Kỳ, Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức Hội chợ Vương Quốc, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Nông nghiệp huyện Bình Minh, ông đã hợp đồng với Công an thị trấn Cái Vồn giữ gìn an ninh trật tự cho hội chợ theo 2 ca: từ 18 giờ đến 22 giờ có 6 người trực, từ 0 giờ đến 6 giờ hôm sau có 2 người.

Tuy nhiên, Công an thị trấn Cái Vồn lại điều công an khu vực xuống hội chợ và những người này chủ yếu đi… giữ xe. “Họ chỉ lo giữ xe, không lo bảo vệ, giữ trật tự trong hội chợ, đám cướp giật vào cướp nhanh chóng rồi rút đi” - ông Kỳ bức xúc nói.

Trong tối 4/1, Công an huyện Bình Minh đã tạm giữ một ô tô và đưa khoảng 20 đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, sau một ngày tạm giữ, các đối tượng này đã được thả do chưa tìm ra tang chứng. Được biết, trong ngày 8/1, công an sẽ mời những đối tượng trên cùng các nhân chứng, bị hại đến làm việc.

Chiều 7/1, trao đổi với phóng viên, thượng tá Phan Ngọc Tính, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết do Công an huyện Bình Minh chưa báo cáo cụ thể sự việc nên chưa có thông tin cung cấp cho báo chí.

Theo ông L.P.Q, ông có lên nhận dạng và đã nhận ra 2 người nằm trong băng nhóm cướp giật nhưng không hiểu sao họ lại được thả ra. Anh Lại Duy Bình (con ông Lại Văn Tư) bức xúc: “Dù gia đình đã lên trình báo công an vụ việc cha tôi bị đánh nhưng đến nay vẫn chưa thấy phía công an có động thái nào”.

Ông Kỳ cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Cái Vồn đưa lực lượng xuống hội chợ nhưng đã tăng tiền hợp đồng bảo vệ từ 500.000 đồng/người lên 1,5 triệu đồng/người. “Gần 13 năm làm hội chợ nhưng tôi chưa từng thấy xảy ra nạn cướp giật nào như vậy” - ông Kỳ ngán ngẩm.

Côn đồ xông vào nhà đánh dân

Đến ngày 7/1, bà Hà Thị Bình (83 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận - TPHCM) đã xuất viện nhưng vẫn còn hoảng loạn, lo sợ. Theo bà Bình, khoảng 19 giờ ngày 4/1, một người cháu tên Thắng lái ô tô đến nhà bà để bàn chuyện gia đình. Đến nơi, anh Thắng đậu xe trước sân chung của nhiều hộ dân. Lúc này, bà N.P.K.V (hàng xóm bà Bình) cũng lái ô tô về. Bà V. yêu cầu anh Thắng lùi xe sang một bên để bà lái xe vào nhà. Hai bên xảy ra xích mích, lớn tiếng. Bà Bình cùng anh Nguyễn Thanh Hải (con rể bà Bình) và chồng bà V. liền đứng ra can ngăn. Tuy nhiên, ít phút sau, trong lúc cả nhà bà Bình đang ngồi nói chuyện, 2 thanh niên lạ mặt dùng mũ bảo hiểm, gậy gộc xông thẳng vào nhà đánh anh Hải tới tấp. Bà Bình cũng bị tấn công đến dập nát xương ở cổ tay phải khi bước ra can ngăn và định đóng cửa. Chỉ khi người dân trong khu vực hô hoán: “Công an đến!”, cả hai mới lên xe bỏ đi. Anh Hải và bà Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng thương tích đầy mình. Được biết, bà Bình là cán bộ lão thành, có 65 năm tuổi Đảng.

Một người dân sống cạnh đó cho biết: “Thật hãi hùng khi côn đồ ngang nhiên xông vào nhà dân dùng hung khí tấn công trong khi trụ sở công an phường cách đó không xa”.

H.Duyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN