Vụ cháy 6 người thương vong ở HN: Bạn trai nữ nghi phạm lên tiếng

Theo anh H., trong quá trình quen và yêu khoảng 2 năm, Hải từng đập nát, đốt 2 chiếc máy tính của anh.

Bạn trai nữ nghi phạm tiết lộ thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương ở Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội), chiều 1/4, chia sẻ với PV, anh Châu Việt H. (SN 1994, ở Tuyên Quang, bạn trai nữ nghi phạm phóng hoả Trần Thị Thanh Hải) cho biết, bản thân anh vẫn chưa dám tin vào sự thật là bạn gái phóng hoả gây chết người.

Anh H. chia sẻ sự việc với PV

Anh H. chia sẻ sự việc với PV

Anh H. nói bản thân rất buồn khi bạn gái làm vậy. Ai cũng đã lớn, đủ trưởng thành để có thể nhận thức được hành vi của mình.

Cách đây khoảng 2 năm, anh H. đi giao hàng và quen Trần Thị Thanh Hải ở quận Tây Hồ. Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm nam nữ. Thời điểm đầu, cả hai rất bình thường như các cặp đôi khác, Hải thường xuyên đến nơi ở của anh H. chơi. Tuy nhiên khoảng 1 năm trở lại đây, Hải thay đổi tính cách, hay nóng tính, đập phá đồ đạc. Hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột.

“Khi biết chuyện, gia đình tôi ngăn cấm chuyện tình cảm hai đứa bởi cứ mỗi lần cãi nhau, cô ấy lại nhắn tin cho mẹ tôi với những lời lẽ không hay. Thêm nữa, đã yêu gần 2 năm nhưng quê quán của bạn gái ở đâu tôi cũng không biết”, anh H. kể.

Đến khoảng tháng 1/2022, Hải thông báo cho anh H. là mình có thai, với hi vọng níu kéo tình cảm. Tuy nhiên khi anh H. yêu cầu đi khám cùng thì cô không cho. Về phần anh H, thấy bụng bạn gái có to lên nên anh tin là thật.

“Khi cô ấy nói có thai, tôi khá bất ngờ vì chúng tôi lên kế hoạch chưa có con vội. Hai lần khám thai cô ấy tự đi, tôi muốn đi cùng nhưng cô ấy không nghe. Sau những lần mâu thuẫn, tính cách bạn gái tôi có nhiều thay đổi, hay cáu gắt, lần thì đập nát máy tính của tôi, lần khác lại đốt máy tinh khiến tôi cảm thấy sợ hãi”, anh H. kể.

Nữ nghi phạm phóng hoả tại cơ quan điều tra

Nữ nghi phạm phóng hoả tại cơ quan điều tra

Do không thể chịu được tính cách nóng nảy, hay ghen tuông vô cớ của bạn gái, đầu tháng 3, anh H. đề nghị chia tay. Khi bạn trai đề nghị chia tay, Hải tìm đến khu trọ, nhưng anh H. không cho vào. Mấy ngày sau, khi anh H. đi vắng, Hải tìm đến phòng trọ và có những lời lẽ chửi bới, đe dọa trước cửa phòng. Sau đó, anh H. quyết định chuyển sang nhà anh họ ở ngõ 60 đường Phú Đô để tránh mặt bạn gái khoảng 2 tuần nay.

“Một tuần sau khi chuyển chỗ trọ mới, tôi mở máy và nhận được rất nhiều tin nhắn trách móc của Hải về việc không quan tâm đến cô ấy. Trước khi xảy ra vụ cháy, trưa hôm qua cô ấy có gọi điện thoại cho tôi nhưng tôi đang ngủ nên không nghe máy. Đến tối, khi xảy ra vụ cháy, công an trích xuất camera, tôi giật mình khi phát hiện người phóng hoả là bạn gái mình”, anh H. chia sẻ.

Anh H. cho hay, hành vi của bạn gái rất bồng bột, không nghĩ đến hậu quả. Sự việc xảy ra khiến anh đau lòng bởi có nhiều trẻ nhỏ bị thương. Về phần nạn nhân tử vong, anh H. mới chuyển đến nên chưa từng tiếp xúc.

“Hôm nay tại cơ quan công an, tôi nhận được tin Hải không có thai khiến tôi cũng bàng hoàng, chắc cô ấy nói dối để níu giữ tình cảm. Dù bản thân suýt mất mạng vì sai lầm của Hải nhưng tôi cũng không trách cô ấy. Hiện tại, tôi không còn yêu cô ấy nữa nhưng vẫn thấy thương”, anh H. tâm sự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn

4 nạn nhân phải chuyển Viện Bỏng Quốc gia

Chia sẻ với PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, tối qua, cơ sở y tế này tiếp nhận 8 nạn nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân đầu tiên là nam thanh niên hơn 20 tuổi, đến bệnh viện lúc khoảng 20h30, trong tình trạng đen toàn thân, bỏng khoảng 50% diện tích da. Các bác sĩ đã xử trí cho bệnh nhân dùng giảm đau, truyền dịch, sơ cấp cứu ở những tổn thương trượt da. Bệnh viện đã liên hệ với Viện Bỏng Quốc gia, chuyển bệnh nhân cấp cứu.

10 phút sau, một phụ nữ khoảng 29-30 tuổi cùng 2 cháu bé 2 và 4 tuổi được đưa đến bệnh viện. Trong đó, bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng khoảng 50%, trợt hết da do không có quần áo che chắn. Sau khi xử trí bằng thuốc giảm đau và truyền muối trong 5-10 phút, cả ba bệnh nhân cũng được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia.

4 nạn nhân tiếp theo bị bỏng nhẹ, diện tích bỏng không đáng kể, khoảng 5%, sức khỏe ổn định. Họ được theo dõi tình hình và về nhà trong đêm. Còn một bệnh nhân khoảng 65 tuổi có bệnh nền tăng huyết áp và tiểu đường, tuy không bị bỏng, nhưng bị sặc khói và khó thở. Các bác sĩ đã làm điện tâm đồ, xác định bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, hẹn khám lại chuyên khoa Tim mạch.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 31/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy tại khu nhà trọ phường Phú Đô. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều động 7 xe chữa cháy và 30 cán bộ cảnh sát đến hiện trường cứu hộ cứu nạn.

Lực lượng cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người.

Vụ cháy khiến 1 người tử vong, là chị N.T.M.A. (SN 1997, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội). 5 người bị thương gồm: N.M.D. (SN 1992), B.V.A. (SN 1999), B.P.T. (SN 2018) và T.B.P.N. (SN 2020). Về tài sản, có 7 xe máy bị cháy trơ khung và một số xe máy bị cháy một phần.

Lực lượng chức năng xác định người gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, ở Tây Hồ, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận hành vi mua xăng châm lửa đốt xe máy anh V (người trú trong xóm trọ và là anh họ của anh H. - bạn trai của Hải) dẫn tới vụ hỏa hoạn. Hải cũng khai nguyên dân ra tay xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 6 người thương vong ở HN: Nữ nghi phạm khai phóng hỏa vì… bị “phụ tình”

Nữ nghi phạm 29 tuổi khai lý do mua xăng đổ xăng châm lửa đốt xe máy anh họ của người tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Đốt nhà trọ, 6 người thương vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN