Vụ cháy 3 người chết ở Sài Gòn: Con gái khóc gào gọi tên mẹ trước phòng trọ

Sự kiện: Tin nóng

Trở về căn phòng trọ, cô gái gục trước cửa khóc nức nở khi biết mẹ cùng hai em trai đã tử vong trong “biển lửa”.

Trở về căn phòng trọ, cô gái đau đớn khi biết mẹ cùng hai người em đã tử vong trong “biển lửa”.

Trở về căn phòng trọ, cô gái đau đớn khi biết mẹ cùng hai người em đã tử vong trong “biển lửa”.

Chiều 12/6, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phòng trọ trên đường 21E (gần chợ Cây Da Sà, quận Bình Tân) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi) tử vong.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn thành, thi thể 3 nạn nhân được chuyển về nhà xác, căn phòng trọ được mở cửa để con gái chị D. lấy những vật dụng còn sót lại.

Chứng kiến cảnh phòng trọ bị cháy rụi, mẹ và 2 em bà con chết vì cháy, em N.T.D.M. (con gái chị D) liên tục gọi tên mẹ. M. nắm chặt tay vào thanh sắt ở cửa phòng rồi bất ngờ ngồi gục xuống khóc nức nở.

Em N.T.D.M. (con gái chị D) khóc gào khi chỉ sau 1 đêm mẹ và hai em bà con đã không còn

Em N.T.D.M. (con gái chị D) khóc gào khi chỉ sau 1 đêm mẹ và hai em bà con đã không còn

Những vật dụng còn sót lại sau vụ cháy như: nồi cơm điện, túi xách, vali, quần áo… lần lượt được người thân mang ra ngoài và được M. cẩn thận xếp lại. Thỉnh thoảng, M. lại lao vào bên trong phòng gào lên “Má ơi. Em ơi”.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người trong xóm trọ không kìm được nước mắt. Một số người phụ nữ lớn tuổi đến khuyên M. nên giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho mẹ và hai em được chu toàn.

“Khuyên cháu thì khuyên vậy thôi, chứ mẹ và hai đứa em chết tức tưởi thế không biết nó có vượt qua được không. Nhìn nó thất thần trong ngây dại thế này mà lòng tôi cũng đau xót quá”, bà P. người dân địa phương chia sẻ.

Người thân dọn những đồ đạc, vật dụng còn sót lại sau vụ hỏa hoạn

Người thân dọn những đồ đạc, vật dụng còn sót lại sau vụ hỏa hoạn

Người dân trong xóm trọ cho biết, chị D. có chồng nhưng 2 vợ chồng chia tay từ lâu, chị D. dắt con gái từ An Giang lên đây thuê phòng trọ và hành nghề buôn bán trái cây tại khu vực chợ Cây Da Sà, em M. đi làm phục vụ tại một quán nhậu giúp mẹ trang trải cuộc sống.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn M. đi làm chưa về, nhà chỉ có chị D. và 2 đứa cháu mới lên chơi khoảng 2 tháng ở. “Lúc cháy M. đi làm chưa về. Nếu nó có ở nhà thì sự việc càng thương tâm hơn”, người phụ nữ trong xóm trọ nói.

Trước đó, vào khoảng 2h rạng sáng nay, người dân phát hiện căn phòng trọ số 10 trên đường 21E nơi chị D. thuê trọ bốc cháy dữ dội nên hô hoán dập lửa. Người dân địa phương dùng nhiều bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng bất thành. Khi lực lượng chức năng có mặt dập tắt đám cháy thì phát hiện chị D và hai bé trai trong phòng trọ đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy 3 người chết ở Sài Gòn: “Chúng tôi tạt nước đến đâu lửa cháy lan đến đó”

Biết có người mắc kẹt trong căn phòng trọ rực lửa, người dân dùng nhiều bình chữa cháy, nước dập lửa nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN