Vụ bác sĩ năn nỉ bố mẹ cứu bé 9 tuổi bị phỏng nặng: Gian nan đưa bé trở lại bệnh viện

Sự kiện: Kon Tum

Sáng 13-5, nhiều đại diện cơ quan, đoàn thể đã tới làng Đắk Kang Piêng, xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum để vận động cha mẹ em A Huyên (9 tuổi) đưa em đến cơ sở y tế chữa trị

Thấy đoàn tới nhà vận động, ông A Nguy (bố A Huyên) vội bỏ đi khỏi nhà, phải thuyết phục mãi ông Nguy mới trở về.

Các lực lượng chức năng đã cố gắng thuyết phục ông A Nguy và vợ là I Húi cho A Huyên đến cơ sở y tế chữa trị. Tuy nhiên, cả hai vợ chồng nhất quyết không đồng ý. Sau đó, đoàn đã đưa ra nhiều biện pháp, nhiều cách thức để vận động, trong đó có việc chỉ đưa A Huyên lên Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô gần nhà cho gia đình dễ dàng chăm sóc, thăm hỏi. Nhờ những người hàng xóm, người bạn của hai vợ chồng tác động thêm, vợ chồng A Nguy mới đồng ý.

Bác sĩ (BS) A Nhôm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Tô, cho hay do ông cũng là người dân tộc Ba Na như gia đình A Huy nên dễ dàng nói chuyện, thuyết phục hơn. "Khi gia đình đồng ý, chúng tôi vội đưa đi ngay. Trước mắt, sẽ để A Huyên điều trị tại đây có BS theo dõi cho bảo đảm, sau đó sẽ có phương án khác phù hợp với hoàn cảnh" - BS A Nhôm nói.

Vụ bác sĩ năn nỉ bố mẹ cứu bé 9 tuổi bị phỏng nặng: Gian nan đưa bé trở lại bệnh viện - 1

A Huyên được các bác sĩ từ TP HCM tới nhà thăm khám, chữa trị - Ảnh: Hoàng Thanh

Từ cuối tháng 12-2018, cháu A Huyên bị phỏng xăng rất nặng, cận kề cái chết. Một nhóm từ thiện phát hiện, đưa cháu đi chữa trị tại Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) vào ngày 20-1-2019. Tại đây, các BS điều trị chẩn đoán A Huyên bị phỏng lửa cấp độ II, III với trên 65% cơ thể và bị nhiễm trùng huyết. Qua 3 lần ghép da, thương tích của A Huyên đã giảm đáng kể, sức khỏe ổn định. Chỉ cần xong lần ghép thứ 4 (dự kiến ngày 7-5), thương tích A Huyên sẽ lành lặn, chỉ chờ ngày bình phục. Tuy nhiên, ngày 6-5, bà I Húi cương quyết xin cho con mình ra viện. Các BS đã hết lời vận động, thậm chí nhờ cả công an can thiệp, nhưng đều bị khước từ. A Huyên được mẹ đưa về nhà.

Sau đó, các BS tình nguyện từ TP HCM đến thăm khám, thuyết phục gia đình đưa A Huyên trở lại BV, mọi chi phí sẽ được hỗ trợ nhưng gia đình từ chối. BS Nguyễn Bảo Lộc, BV Vạn Hạnh (TP HCM), cho biết do khi về nhà được chăm sóc không đúng cách, tình trạng của A Huyên trở nặng, nếu cứ để như hiện tại nguy cơ tử vong rất cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 13-5, ThS-BS Diệp Quế Trinh, Khoa Bỏng - Tạo hình BV Nhi Đồng 1, cho biết chị và nhiều BS, điều dưỡng chỉ mong bé được trở lại TP HCM. "Chúng tôi cố gắng cứu con từ Tết đến giờ… Sức sống của con tốt lắm. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa…" - BS Trinh nghẹn lời.

BS Trinh kể rằng lúc xuất viện, bé chỉ còn 15% cơ thể là cần cấy ghép da, sức khỏe tiến triển rất tốt. Nhưng nay đã 1 tuần trôi qua và theo đồng nghiệp của chị trực tiếp đến thay băng kể lại thì vết phỏng đã tệ hơn… Bây giờ tốt nhất là bé được quay lại BV Nhi Đồng 1 để điều trị, tiếp tục ghép da. Kẹt lắm phải ở lại địa phương thì ít ra bé cũng phải được chăm sóc tại một cơ sở y tế đầy đủ phương tiện, có phòng vô trùng, được chăm sóc vết thương và thay băng đúng cách, cho dù như vậy thời gian hồi phục cũng kéo dài, thêm nhiều đau đớn cho cháu.

Cuối cuộc trò chuyện, nữ BS nghẹn ngào gửi đôi lời đến bệnh nhân nhỏ: "Huyên ơi! Con cố gắng lên, phải ráng chịu đau để mấy cô chú thay băng cho con. Tốt nhất là con được về đây nhưng nếu chưa được, con phải cố…".

Bác sĩ năn nỉ xin cứu bé 9 tuổi, gia đình quyết từ chối

Sau khi được cha mẹ đưa về nhà, vết phỏng của bé trai 9 tuổi xấu đi rất nhanh, có thể tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh - Anh Thư ([Tên nguồn])
Kon Tum Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN