Vụ 3 học sinh đuối nước tử vong: "Con hứa lớn lên kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà”

Sự kiện: Tin nóng

Không ai ngờ rằng, buổi chiều định mệnh đó đã làm 3 gia đình rơi vào tuyệt vọng. Tang thương bao trùm cả xóm nghèo. Xót xa hơn, cả 3 cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 em là anh em con chú con bác.

Nỗi buồn ngày đại tang

Con đường dẫn vào thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) hôm nay chìm trong tang thương. Từ lối ngõ dẫn vào làng đông kín người, vẻ mặt ai nấy đều buồn rầu, nặng trĩu trước sự ra đi tức tưởi của 3 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Buổi chiều định mệnh 13/10 đã khiến ba em Lê Khắc Phong (SN 2008), Nguyễn Văn Thuật (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Bảo (SN 2007) bị đuối nước tử vong. Trong đó Thuật và Bảo là anh em con chú con bác. Đối với người dân thôn Hương Đại, có lẽ chưa bao giờ làng mình lại xảy ra sự việc đau đớn như vậy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 em học sinh

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 3 em học sinh

Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, bà Nguyễn Thị Mai (SN 1973, mẹ em Nguyễn Hoàng Bảo) vẫn không thể tin đó là cuộc gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con. Chiều qua, Bảo nói với gia đình ra xem đánh bóng chuyền và tổ chức đá bóng cùng Thuật và Phong. Đến 18h chưa thấy con trai về nên bà gọi cho chồng cùng mọi người tổ chức đi tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm kéo dài đến 23h đêm thì một người dân đi soi cá tìm thấy 3 bộ quần áo ở trên bờ sông Ngàn Sâu. Lúc này người dân bắt đầu kéo nhau ra sông để tìm. Trong đêm, người đông kín ở bờ sông Ngàn Sâu tìm kiếm 3 cháu bé, họ vẫn cầu mong ba đứa đi chơi quên về hay lạc đường. Thế nhưng, đến sáng nay, 3 thi thể được tìm thấy ở giữa dòng Ngàn Sâu. Nhìn thấy hình ảnh ba cháu nhỏ được đưa lên từ sông, người dân bàng hoàng, người cha, người mẹ khóc ngất tại hiện trường.

Bà Nguyễn Thị Mai đau xót trước sự ra đi của cậu con trai

Bà Nguyễn Thị Mai đau xót trước sự ra đi của cậu con trai

“Tôi vẫn hi vọng con không sao, con còn sống, con chỉ quên đường về nhưng giờ thì mất con thật rồi. Đã mất đứa chị, giờ đứa em cũng mất thì tôi biết sống sao đây”, bà Mai nghẹn ngào.

Vừa nói xong, bà Mai lặng mình nhìn về nơi đặt linh cữu của Bảo. Thỉnh thoảng người mẹ nghèo khóc nghẹn khi nhớ về những ký ức, nỗi đau gia đình đã trải qua. Bà cho biết, Bảo là con trai thứ 4 trong gia đình 5 chị em. 7 năm trước, người chị của Bảo đã ra đi bị bệnh ung thư não. Cuộc sống khó khăn khi nhà chỉ có vài ba sào ruộng để nuôi 4 người con ăn học. Thế nhưng một lần nữa ông trời lại đày đọa gia đình khi mất thêm một đứa con.

Nhói lòng hoàn cảnh bi đát

Cách đó vài trăm mét, gia đình của nạn nhân Nguyễn Văn Thuật (SN 2008) cũng chìm trong tiếng kèn đám ma cùng tiếng khấn vái của người tới viếng và tiếng khóc nghẹn của người thân. Từ trong nhà, bà Nguyễn Thị Anh (SN 1970, mẹ Thuật) gào thét gọi tên con trai trong tuyệt vọng. Người mẹ vốn bị bệnh tim như hóa điên trước nỗi đau mất con và hoàn cảnh gia đình đang gánh chịu. Từ lúc đón nhận hung tin, bà không tin đó là sự thật. Nhưng khi chạy ra đến bờ sông và tận mắt nhìn thấy con trai, bà đã ngất xỉu nhiều lần. Thức trọn đêm, sự khắc khổ của bà lại càng hiện rõ trên hai gò má vốn đã hõm sâu vì tuổi tác.

Người thân nạn nhân Thuật khóc thét trong đám tang

Người thân nạn nhân Thuật khóc thét trong đám tang

Bà Anh kể, hai vợ chồng bà sinh được 5 người con, Thuật là cậu con trai út. Chị gái đầu của Thuật đã chết do đau bụng trong cơn lũ mà không kịp đưa đi chữa trị, còn cô chị thứ 4 lại bị thiểu năng trí tuệ, chỉ quanh quẩn ở nhà, trong khi chồng bà lại không được bình thường như bao người khác.

“Cả nhà 3 thằng con trai bình thường, mẹ từng hi vọng các con trưởng thành để phụ giúp cha mẹ và chị nhưng giờ con lại mất rồi, thử hỏi mẹ sống làm sao đây. Con hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan rồi lớn lên kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh mà giờ con đi không nói với mẹ lời nào thế”, bà Anh khóc nghẹn.

Nằm ở cuối làng, ngôi nhà của ông Lê Ngọc Qúy (bố nạn nhân Lê Khắc Phong) cũng đang có đông người đến thăm hỏi, phúng viếng trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Người cha vẫn chưa dám tin cậu con trai đã vĩnh viễn ra đi.

“Dậy đi con, dậy với cha với mẹ đi. Hôm qua con còn nói tối cha về ăn cơm rồi đi sang nhà ông bà ngoại mà. Hôm qua cha tìm con cả đêm không ngủ, cha cứ nghĩ con đi chơi nhà ai chưa kịp về chứ có nghĩ con đi tắm ở sông đâu”, ông Qúy nghẹn ngào.

Lãnh đạo địa phương xã Đức Hương cho biết, cả ba nạn nhân trong vụ đuối nước đều có hoàn cảnh khó khăn. Chiều nay, 3 em đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong cơn mưa lớn.

Trắng đêm tìm con, người thân “chết đứng” thấy 3 thi thể học sinh dưới sông

Sau một đêm tìm kiếm không có tung tích, đến sáng nay người dân phát hiện có 3 bộ quần áo trên bờ nên vội xuống kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Đương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN