Úc: Bị cá mập tấn công 3 lần vẫn tưởng bạn bè đùa

Một cô bé 13 tuổi người Úc bị tấn công đến lần thứ ba mới phát hiện ra “thủ phạm” là một con cá mập dài một mét chứ không phải trò đùa của bạn bè.

Sáng ngày 17/10, cô bé Kirra-Belle Olsson trong lúc tham gia thi lướt sóng tại biển Avoca, cách thành phố Sydney 95km về hướng bắc đã bị cá mập cắn vào chân phải.

Úc: Bị cá mập tấn công 3 lần vẫn tưởng bạn bè đùa - 1

 Cô bé 13 tuổi vẫn tươi cười tạo dáng chụp ảnh dù vừa bị cá mập dài một mét tấn công.

Dù vết thương khá nặng, cô bé vẫn tỏ ra ngạc nhiên không tin vào tai nạn của mình. Thậm chí cô bé còn cười tươi và tạo dáng chụp ảnh trên giường bệnh. Olsson hồn nhiên chia sẻ:“Tôi vẫy vùng…và sốc. Tôi bắt đầu cười và nghĩ mình vừa bị cá mập cắn”.

Cô bé giải thích đầu tiên cô nghĩ là bạn bè đang trêu đùa cho đến khi con cá mập tấn công lần ba và kéo cô xuống sâu hơn cô mới nhận ra tình thế nguy hiểm của mình: "Con cá mập cắn chân tôi hai lần. Tôi chỉ nghĩ đó là trò đùa của một trong những bạn bè của tôi. Sau đó,  nó cắn tôi lần thứ ba, lắc tôi và kéo tôi xuống sâu hơn."

Cô bé được người dân xung quanh sơ cứu tại bãi biển và đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Con cá mập dài khoảng một mét đã khiến bàn chân và bắp chân phải của cô bé bị những vết cắt sâu.

Olsson mong sớm được lướt sóng trở lại. Những nạn nhân khác bị các mập tấn công thì không may mắn được như cô bé.

Tháng trước, một người đàn ông 50 tuổi người Anh đã bị cá mập tấn công đến chết ở vịnh Byron thuộc phía đông nước Úc.

Cá mập là loài vật phổ biến ở các vùng biển nước Úc nhưng thống kê cho thấy trong vòng vài thập kỷ gần đây, trung bình mỗi năm cả nước có ít hơn hai vụ tử vong do cá mập tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi Mai (theo Nzherald) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN