Trưởng Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi 4 em nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tới thăm hỏi, tặng quà cho gia đình có 4 em nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu gây xôn xao cộng động mạng những ngày gần đây.

Ngày 8-6, nhân chuyến công tác, bà H’Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đã tới gia đình ông Mùa A Dủa (SN 1972, ngụ làng H'Mông, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để nắm tình hình liên quan đến những hình ảnh 4 cháu nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu.

Bà H’Yâo Knul thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Mùa A Dủa

Bà H’Yâo Knul thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Mùa A Dủa

Tại đây, bà H’Yâo Knul đã thăm hỏi, trò chuyện và tặng quả cho ông Mùa A Dủa (cha của các cháu nhỏ ăn ve sầu). Sau đó, Bà H’Yâo Knul tới một số hộ trong làng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Bà H’Yâo Knul đã đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống người dân, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người dân, đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Bà H’Yâo Knul phát kẹo cho các em nhỏ

Bà H’Yâo Knul phát kẹo cho các em nhỏ

Trao đổi với phóng viên sau chuyến thăm, bà H’Yâo Knul cho biết làng H’Mông thuộc thôn 12 chủ yếu là là đồng bào dân tộc H'Mông từ các tỉnh phía bắc di cư vào, đời sống còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao.

Theo bà H’Yâo Knul, cuộc sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn

Theo bà H’Yâo Knul, cuộc sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn

Liên quan đến hình ảnh 4 cháu nhỏ ăn cơm nguội với ve sầu, bà H’Yâo Knul cho biết việc các cháu ăn ve sầu, gia đình các cháu thuộc diện hộ nghèo là đúng sự thật. Tuy nhiên, khi tới gia đình ông Mùa A Dủa trong nhà còn 2 bao gạo, 5 bao lúa, bữa ăn của các cháu có thể chưa đầy đủ nhưng không đến mức đói quá phải ăn ve sầu. Bên cạnh đó, theo tập quán của người dân ở đó thì vẫn thường bắt các loại côn trùng về ăn.

Em Giàng A Cháy "nhân vật chính" trong bức ảnh ăn cơm nguội với ve sầu gây xôn xao cộng động mạng

Em Giàng A Cháy "nhân vật chính" trong bức ảnh ăn cơm nguội với ve sầu gây xôn xao cộng động mạng

Đối với những chính sách hỗ trợ cho người dân, bà H’Yâo Knul cho biết dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do cho người dân thôn 12 nói riêng và xã Vụ Bổn nói chung thời gian qua được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên dự án bị chậm lại và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, ngày 12-6 tới đây, Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đi vào thực tiễn cuộc sống thì thôn 12 sẽ là nơi được thụ hưởng đầu tiên trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho người dân nơi đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Chuyện 4 em nhỏ và chén cơm nguội với ve sầu

Những đợt bố mẹ đi làm rẫy dài ngày, không có người lớn chăm sóc, chị em Giàng Thị Say chủ yếu ăn mì tôm, thỉnh thoảng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN