TQ: Một phụ nữ bị trói, sỉ nhục vì trộm quần áo

Chủ cửa hàng bán quần áo ở Trung Quốc đã bắt một phụ nữ ngồi trước cửa hàng của ông ta với một tấm biển đeo quanh cổ “Tôi là kẻ cắp. Tôi đáng bị đánh”.

Sau khi bắt tận tay một phụ nữ ăn cắp đồ trong cửa hàng, Guo Hao (52 tuổi), chủ một cửa hàng bán quần áo tại thành phố Ôn Châu (Trung Quốc) tuyên bố ông đã chán ngấy với hành vi trộm cắp trong cửa hàng của mình và quyết định “xử” người phụ nữ này để làm gương cho những kẻ cắp khác.

Guo Hao sau đó đã trói người phụ nữ trung niên và đưa bà ta ra trước cửa hàng với một tấm biển “Tôi là kẻ cắp. Tôi đáng bị đánh” đeo quanh cổ. Ông cũng bắt người phụ nữ quỳ xuống đất và thừa nhận tội ăn cắp.

Thay vì giúp đỡ người phụ nữ, các khách hàng đua nhau lấy điện thoại di động để chụp ảnh người phụ nữ. Nhiều người đã tải những bức ảnh lên mạng internet. Chủ cửa hàng giữ người phụ nữ cho tới khi một người qua đường gọi điện cho cảnh sát.

TQ: Một phụ nữ bị trói, sỉ nhục vì trộm quần áo - 1

Người phụ nữ bị trói và sỉ nhục vì ăn cắp đồ trong cửa hàng quần áo.

Cảnh sát đã tới cửa hàng của ông Guo Hao và đưa người phụ nữ về phòng tạm giam, đồng thời cảnh báo người chủ cửa hàng việc trói và sỉ nhục người khác là trái pháp luật.

Vụ việc đã gây ra tranh luận trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Phần lớn mọi người bình luận những bức ảnh được đăng trên mạng dường như ủng hộ hành động của chủ cửa hàng. Một số người lại cho rằng không công bằng cho gia đình người phụ nữ khi thấy thân nhân của họ bị làm nhục theo cách này.

Người phụ nữ không được tiết lộ tên và cảnh sát từ chối cho biết những gì đã xảy ra sau khi bà ta bị đưa về phòng tạm giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN