TQ: Cô gái cứu người trên biển giữa siêu bão

Một cô gái đã được ca ngợi là "nữ siêu nhân" sau khi lao mình xuống biển động giữa trời gió bão để cứu một người đàn ông đuối nước.

Ngày 15/8, một cô gái trẻ ở Hong Kong, Trung Quốc đã được ca ngợi là “Siêu Người sắt” sau khi cô dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết dưới trời mưa bão để cứu một người đàn ông đang bị đuối nước.

Lúc đó cô Louise Chow đang chạy bộ dọc theo con đường ven biển thì phát hiện một đám đông đang túm tụm xem một người đàn ông đang vùng vẫy dưới làn nước xiết ở cảng Victoria trong khi gió giật do cơn bão Utor gây ra lên tới hơn 100 km/h.

TQ: Cô gái cứu người trên biển giữa siêu bão - 1

Cảng Victoria trong thời tiết gió bão

Cô Chow, một huấn luyện viên bơi lội kể lại: “Tôi không hiểu sao lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy cần phải cởi giày tất, và rồi lao mình xuống biển.”

Với một chiếc phao cứu sinh, cô túm được người đàn ông này và kéo anh ta vào bờ. Người đàn ông 24 tuổi này bật khóc sau khi được cứu lên bờ. Anh ta kêu lên: “Tôi chết đây, tôi chết đây… Tôi chẳng có gì cả, tôi đến Hong Kong một mình với hai bàn tay trắng.”

Chow đã ở cùng người đàn ông này cho đến khi xe cấp cứu đến và đưa anh ta đến bệnh viện. Cảnh sát cho biết người đàn ông đến từ tỉnh Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông này có tiền sử bị bệnh tâm thần và đã nhiều lần tìm cách tự sát.

TQ: Cô gái cứu người trên biển giữa siêu bão - 2

"Nữ siêu nhân" cứu người đàn ông bị đuối nước

Trong lúc nỗ lực giải cứu người đàn ông này, “siêu nhân” Chow đã bị đứt chân vì cứa phải hà và được chăm sóc y tế trước khi tiếp tục quãng đường chạy 3 km của mình.

Những người có mặt tại hiện trường đã phong cho cô là “Siêu Người sắt” và cho biết trước đây cô gái này đã cứu nhiều người học lặn bị đuối nước ở Hong Kong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN