Tin tức 24h qua: Gần 3 năm chờ đợi, hàng phong lá đỏ ở Thủ đô vẫn trơ trọi thiếu sức sống

Bức tường cao 5m, dài khoảng 100m trong KCN đổ sập, 10 người chết; Gần 3 năm chờ đợi, hàng phong lá đỏ ở Thủ đô vẫn trơ trọi thiếu sức sống... là những tin nóng 24h qua.

Gần 3 năm chờ đợi, hàng phong lá đỏ ở Thủ đô vẫn trơ trọi thiếu sức sống

Đầu hè là thời gian phong lá đỏ ra lá, chuẩn bị chuyển mình sang màu đỏ, màu đặc trưng của loài cây này vào mùa thu. Thế nhưng, hàng phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (Hà Nội) lại trái ngược hoàn toàn, hầu hết các cây đều trơ trọi, thiếu sức sống, nhiều cây chỉ lác đác 1 vài lá, nhiều cây như chết khô gây thêm cảm giác bí bách hơn trong những ngày nắng hè.

 Trái ngược với kỳ vọng con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô, hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh lại trơ trọi, thiếu sức sống.

 Trái ngược với kỳ vọng con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô, hàng phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh lại trơ trọi, thiếu sức sống.

Vào đầu tháng 1/2018, Hà Nội đã trồng cây phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)... với kỳ vọng đây sẽ là con đường lãng mạn bậc nhất Thủ đô với vẻ đẹp sánh ngang với các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, sự chờ đợi gần 3 năm về con đường này khiến người dân Thủ đô thất vọng.

Bức tường cao 5m, dài khoảng 100m trong KCN đổ sập, 10 người chết

Vụ tai nạn xảy ra khi bức tường vừa xây phần thô cao khoảng 5m, dài khoảng 100m trong công trình tại Đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai bị sập, đè nhiều công nhân đang đứng thi công. Một số nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một góc bức tường bị đổ sập trong khu công nghiệp Giang Điền.

Một góc bức tường bị đổ sập trong khu công nghiệp Giang Điền.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tính đến 17 giờ ngày 14/5, đã ghi nhận được 8 nạn nhân tử vong tại chỗ; 2 nạn nhân tử vong khi được đưa đến Trung tâm y tế Trảng Bom. Ngoài ra còn nhiều nạn nhân bị thương đang được cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dùng cả người và phương tiện để tìm kiếm nạn nhân dưới lớp đất đá, sắt thép cũng như các giàn giáo đổ sập.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng kiến nghị về vụ Hồ Duy Hải

Ngày 14/5, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết ông đã gửi văn bản kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Ban cán sự đảng TAND Tối cao, Ban cán sự đảng VKSND Tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn luật sư Việt Nam báo cáo Ban Nội chính; Ban Bí thư, Bộ Chính trị chỉ đạo Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam báo cáo Chủ tịch nước về vụ án trên.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Hội trường Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu tại Hội trường Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Đồng thời, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng đề nghị Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao có báo cáo riêng vụ việc Hồ Duy Hải tại Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; tổ chức thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các vụ án do Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải.

Niềm vui của cậu bé cõng gạch ở Hà Giang

Chiều 14/5, trao đổi với PV, ông Vàng Dỉ Xoáng – Chủ tịch UBND xã Sùng Là (Đồng Văn, Hà Giang) cho biết, đến thời điển hiện tài Sùng Mí Sò đã nhận được 40 triệu đồng và 200kg gạo của các mạnh thường quân gửi đến Sò và gia đình. Theo ông Xoáng, chính quyền địa phương cũng đã lập một sổ tiết kiệm để hỗ trợ việc chi tiêu hàng tháng của gia đình Sò.

Sò cõng được 3 chuyến với tổng cộng 6 viên gạch

Sò cõng được 3 chuyến với tổng cộng 6 viên gạch

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về Sùng Mí Sò (12 tuổi, ở xã Sùng Là, Đồng Văn, Hà Giang) oằn lưng cõng 3 viên gạch mỗi viên 12kg trên lưng kiếm được 12.000 đồng, khiến nhiều người thương xót.

Đáng nói, Sò có gia cảnh éo le khi bố bị tai nạn giao thông mất cách đây hơn 1 năm, mẹ đi lấy chồng mới để lại 3 anh em Sò cho ông bà nội nuôi dưỡng. Sò là anh cả, dưới Sò còn có em Sùng Thị Và (11 tuổi) và Sùng Mí Sính (8 tuổi). Cậu bé 12 tuổi hiện đang học trường bán trú tiểu học Sủng Là, em út của Sò là Sính thì học lớp 2 trường thôn Lao Xa. Riêng em SùngThị Và đã nghỉ học từ khi bố mất.

Hình ảnh chụp Sò cõng gạch là trong khoảng thời gian Sò đang được nghỉ học vì dịch Covid-19. Số tiền ít ỏi cõng gạch đó cũng chỉ đủ cho Sò mua đôi dép mới hoặc mua gói mì tôm mấy anh em đổi bữa.

28 ngày VN không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thêm 8 người được công bố khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 14/5, đã 28,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Trong chiều 14/5, 8 bệnh nhân (BN) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN50, BN134, BN141, BN185, BN193, BN196, BN244, BN263.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam. 

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng được công bố khỏi bệnh tại Việt Nam. 

Hiện tại, các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 288 người nhiễm COVID-19, trong đó 259 trường hợp khỏi bệnh (chiếm 90% tổng số bệnh nhân). Các bệnh nhân còn lại tiếp tục được chăm sóc tại các cơ sở y tế. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước về vụ án Hồ Duy Hải

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho biết đã gửi văn bản kiến nghị tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN