Tin tức 24h qua: Bé gái rơi từ tầng cao của chung cư đã cười đùa, sẽ xuất viện vào ngày mai 5/3

Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư đã cười đùa, sẽ xuất viện vào ngày mai 5/3; Bộ GD-ĐT phản hồi thông tin tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn học bắt buộc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Bộ GD-ĐT phản hồi thông tin tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn học bắt buộc

Chiều 4/3, Bộ GD-ĐT có phản hồi chính thức về việc thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức trong chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 9-2-2021, Bộ này đã ban hành quyết định về việc Ban hành Chương trình GDPT môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm. Theo đó, môn tiếng Hàn, tiếng Đức sẽ được thí điểm là Ngoại ngữ 1 trong chương trình GDPT.

Tin tức 24h qua: Bé gái rơi từ tầng cao của chung cư đã cười đùa, sẽ xuất viện vào ngày mai 5/3 - 1

Bộ GD-ĐT cho biết việc dạy học các môn ngoại ngữ trong trường phổ thông đã được triển khai từ nhiều năm qua. Theo đó, ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc (gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, sau đó bổ sung môn tiếng Nhật); ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn (trong đó có tiếng Đức, tiếng Hàn).

Sau thời gian thí điểm dạy tiếng Hàn, tiếng Đức là ngoại ngữ 2 ở một số địa phương và đạt hiệu quả, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng nhiều hơn. Các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn môn học này là ngoại ngữ 1, để phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh

Bé gái rơi từ tầng cao của chung cư đã cười đùa, sẽ xuất viện vào ngày mai 5/3

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, tới sáng nay 4/3, sức khỏe của bé gái N.P.H, 3 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị rơi từ tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng vào chiều 28/2 đã tiến triển tốt, dự tính được xuất viện vào ngày mai 5/3. 

Bé H hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt; không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở; đại tiểu tiện bình thường. Khớp háng đã được cố định bằng máng bột, không có triệu chứng đau, không sưng - nóng - đỏ. Kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường.

Hình ảnh từ Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp cho thấy, tâm trạng bé H. khá tốt, cháu đã cười và giơ hai ngón tay tạo dáng chụp hình.

Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư thoát chết có thể cười nói và hát.

Bé gái rơi từ tầng 13 chung cư thoát chết có thể cười nói và hát.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé H. ở tầng 12A (tức tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Phi công bị phạt nặng vì điều khiển máy bay quá tốc độ, lăn quá vạch dừng hơn 1m

Phi công chuyến bay mang số hiệu QR8082 của hãng hàng không Qatar Airways chuyến bay từ sân bay quốc tế Doha về Nội Bài không làm chủ được tốc độ, lăn quá vạch dừng tới 1,1m.

Hãng hàng không này sau đó phối hợp với Công ty Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) đẩy tàu bay về đúng vị trí để khai thác.

Máy bay của Qatar Airways (Ảnh minh họa)

Máy bay của Qatar Airways (Ảnh minh họa)

Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho nhà chức trách hàng không để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Theo các chuyên gia hàng không, những sự việc này đều tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do tàu bay có thể va chạm vào cầu ống lồng hoặc nhà ga, gây hư hỏng hoặc cháy nổ.

Vận động quyên góp ở Sa Pa, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được 30.000 hộp sữa cho trẻ em

Ngày 4/3, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau 2 tiếng vận động quyên góp tại nhà thờ Đá, ở thị xã Sa Pa (Lào Cai), ông đã nhận được khoảng 30.000 hộp sữa đặc cùng rất nhiều thịt hộp, đèn pin, đường… để ủng hộ cho trẻ em nghèo ở huyện Nậm Pồ (Điện Biên).

Rất nhiều người dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã đến nhà thờ Đá để ủng sữa cho trẻ em nghèo.

Rất nhiều người dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã đến nhà thờ Đá để ủng sữa cho trẻ em nghèo.

Theo ông Hải, ông trân trọng cảm ơn đến lãnh đạo phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) đã ra điểm tiếp nhận sữa để chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ ông nhiệt tình.

Ngoài ra, ông Hải cũng cám ơn các khách sạn ở Sa Pa đã ủng hộ rất nhiều sữa và gần 30 người dân ở Sa Pa đã tình nguyện khuân vác sữa vào kho của nhà thờ Đá nơi ông Hải gửi sữa lại.

Trước đó, ở Hà Nội, sau 2 ngày quyên góp, kêu gọi, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền là 652.960.000 đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau 2 tiếng ở Sa Pa, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được 30.000 hộp sữa cho trẻ em nghèo

Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ông Đoàn Ngọc Hải kêu gọi được khoảng 30.000 hộp sữa và nhiều đồ ăn cho trẻ em...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN