Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13

Những ngôi nhà ở xóm 13, xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) trước kia luôn có người ở và sinh hoạt bình thường nhưng cơn lũ dữ với sự tàn phá ghê người đã khiến chúng giống như những ngôi nhà ma.

Xóm 13 chỉ nằm cách trung tâm UBND xã chừng 1km, mật độ dân cư tương đối đồng đều, đường giao thông đi lại của bà con trong xóm khá dễ dàng. Nhưng trong phúc chốc, trước sự tàn phá ác liệt của cơn lũ dữ, không ai trong các gia đình ở đây nhận ra được căn nhà của mình nữa. Những cánh đồng lúa, mía, hoa màu giờ đã biến thành biển nước mênh mông chảy xiết. Quang cảnh hoang tàn, đổ nát, lạnh lẽo chính là cảm nhận của PV khi đặt chân được tới nơi đây.

Hiện xóm 13 là một trong những khu vực vẫn bị chia cách, cô lập hoàn toàn bởi dòng nước lũ.

Chùm ảnh "những ngôi nhà ma" ở xóm 13:

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 1

Bốn bề bị chia cắt, cô lập hoàn toàn bởi dòng nước

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 2

Ngôi nhà như lạnh lẽo thêm trong nước lũ

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 3


Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 4

Trong nhà giờ chỉ còn là những đống đổ nát

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 5

Khung cảnh như những ngôi nhà... ma

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 6

U ám, hiu quạnh

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 7

Tất cả nhuốm một màu lạnh lẽo, bần cùng của khổ cực như những gì người dân bà con nơi đây đang phải gánh chịu

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 8

Quần áo lấm lem bùn đất vẫn phơi trong vườn...

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 9

... nhưng ngôi nhà lại không có một bóng người

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 10

Giếng nước giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu khi lũ tràn vào

Thanh Hóa: Những "ngôi nhà ma" ở xóm 13 - 11

Những vật dụng sinh hoạt chỏng chơ sau lũ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN