Sức khoẻ bé sơ sinh được cứu từ bụng người mẹ tử vong vì tai nạn giờ ra sao?

Sự kiện: Tin nóng Bắc Giang

Bé sơ sinh 37 tuần tuổi được mổ cứu từ bụng người mẹ tử vong vì tai nạn giao thông đang nằm điều trị tại phòng cách ly Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Liên chia sẻ sự việc với PV

Chị Liên chia sẻ sự việc với PV

Liên quan đến sự việc thai phụ bị tai nạn tử vong, bác sĩ mổ cứu bé sơ sinh 37 tuần tuổi từ bụng mẹ, sáng 8/11, trao đổi với PV, chị Nông Thị Liên (chị dâu của nạn nhân), đang ở Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc bé sơ sinh cho biết, hiện cháu bé đang được nằm điều trị trong phòng cách ly để theo dõi sức khoẻ, 3 ngày sau mới chụp não.

“Gia đình đang chờ đến thứ hai mới có kết quả, tôi cũng rất sốt ruột từng giờ từng phút, chỉ biết cầu mong cho cháu bình an, khoẻ mạnh”, chị Liên nói.

Theo chị Liên, chị là người theo xe cấp cứu của bệnh viện chuyển cháu bé xuống Hà Nội. Khi lên xe, chị nhìn thấy cháu bé đang khóc, hai tay gạt bình thở oxy.

“Tôi đưa tay vào thấy cháu cầm, nắm chặt. Thấy vậy, tôi an ủi động viên cháu cố gắng lên nhé, lúc sau cháu nín bặt. Trộm vía, bé ngoan lắm, cứng cáp, dọc đường xuống Hà Nội cháu cũng khóc vài lần”, chị Liên kể.

Sau khi xuống đến bệnh viện, bác sĩ cho cháu bé vào khám và đưa vào phòng cách ly. Lúc này, chồng nạn nhân quay về lo tang lễ cho vợ, còn chị Liên ở lại theo dõi, túc trực cho cháu bé.

Bé sơ sinh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Bé sơ sinh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Chị Liên cũng cho biết, chị rớt nước mắt khi về phòng trọ mở những túi đồ nạn nhân đã chuẩn bị trước khi về quê chờ sinh.

“Em dâu tôi sắm sửa tất cả đồ đạc để về quê, nào bỉm, khăn ướt, bình sữa, quần áo, những cái mũ, cái khăn chéo tôi nhìn vào mà rơi nước mắt. Thật sự, em nó rất háo hức chờ ngày gặp con mà giờ lại thành ra thế này”, chị Liên nghẹn ngào.

Ngoài ra chị Liên cũng cho hay, nạn nhân còn một đứa con đầu khoảng 3 tuổi, hay ốm đau. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, gia đình tài xế xe tải va chạm với vợ chồng em dâu chị Liên cũng có mặt tại bệnh viện để túc trực cùng gia đình.

“Em dâu tôi giờ mất rồi chỉ thương 2 đứa nhỏ, cả một chặng đường dài nữa chúng thiếu thốn tình cảm của mẹ, rất thiện thòi”, chị Liên nói.

Bác sĩ mổ cứu bé sơ sinh từ bụng người mẹ

Bác sĩ mổ cứu bé sơ sinh từ bụng người mẹ

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện có tiếp nhận một bé sơ sinh 37 tuần tuổi. Bệnh nhân bị ngạt khí khi sinh, đang được điều trị bằng phương pháp hạ thân nhiệt.

Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tại tiên lượng sức khoẻ cháu bé dè dặt, sau 3 ngày nữa mới có thể mô tả bước đầu.

Trước đó, ngày 7/11, chị L.T.N (25 tuổi) đang mang thai 37 tuần tuổi được chồng chở bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 về quê ở Lạng Sơn để sinh con. Khi đến khu vực thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với một xe tải.

Vụ tai nạn khiến chị N. tử vong, em bé trong bụng được mổ cấp cứu, cháu bé nặng 2,8kg. Lúc vừa được đưa từ bụng mẹ ra ngoài, bé không tự thở, tim đập rời rạc, da tái. Sau 5 phút cấp cứu, bé đã hồng hào trở lại và được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Mổ cứu con sơ sinh từ bụng người mẹ tử vong vì tai nạn giao thông

Người phụ nữ mang thai 37 tuần tuổi, trên đường về quê không may bị tai nạn giao thông tử vong, bác sĩ đã kịp thời mổ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN