Sợ lao động khổ sai, thuyền viên Thái Lan nhảy xuống biển

Nghe bạn thuyền kể câu chuyện kinh hoàng, một thuyền viên người Thái Lan ôm can nhựa nhảy xuống biển bỏ trốn, may mắn được ngư dân Việt Nam cứu sống.

Chiều 26/6, trung tá Nguyễn Quốc Doanh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết sức khỏe của thuyền viên Tha Quăn Chăm Ba Thon (người Thái Lan) hiện khá tốt. Phía Đồn biên phòng Sông Đốc đang làm các thủ tục để sớm hỗ trợ Tha Quăn Chăm Ba Thon trở về nước, đoàn tụ cùng gia đình.

Trước đó, qua thông dịch viên, Tha Quăn Chăm Ba Thon cho biết, anh có vợ và 2 con ở quê nhà (xã Xỉ Buông Luôn, huyện Xỉ Buông Luông, tỉnh Nóng Buông Lâm Phu, Thái Lan). Do gia cảnh khó khăn nên anh làm thuê cho một tàu cá của Thái Lan.

Sau 10 ngày ra khơi, tàu cá đến khu vực biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia để khai thác cá. Tại đây, anh nghe bạn cùng tàu tiết lộ “cả nhóm đã bị bán xuống tàu, nếu ai không chịu làm cật lực sẽ bị thuyền trưởng bắn chết rồi quăng xuống biển cho cá ăn thịt” (?). Quá hoảng sợ khi nghe câu chuyện này, lợi dụng lúc thuyền trưởng mất cảnh giác, Ba Thon ôm theo can nhựa nhảy xuống biển với hy vọng “sống sót để còn gặp mặt vợ con”.

Sau gần một ngày lên đênh trên biển, chiều 20/6 vừa qua, Tha Quăn Chăm Ba Thon may mắn được  tàu cá Kim Ngân cứu vớt. Sau đó Tha Quăn Chăm Ba Thon được tàu cá này chuyển sang tàu cá BT 93167 TS do anh Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi, huyện Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng để hỗ trợ đưa vào bờ.

Ngay khi tiếp nhận, thuyền trưởng Tuấn cho tàu đi vào đất liền bàn giao thuyền viên người Thái Lan cho Đồn biên phòng Sông Đốc.

Trung tá Nguyễn Quốc Doanh cho biết, ngoài việc chăm sóc nhân đạo, cán bộ Đồn biên phòng Sông Đốc xác minh, làm rõ rõ danh tính cũng như gia cảnh ngặt nghèo của Tha Quăn Chăm Ba Thon.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN