Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ

Hôm nay là ngày rằm tháng 7, tranh thủ thời gian nghỉ trưa rất nhiều dân văn phòng đã đội nắng lên chùa làm lễ Vu lan.

Mùa Vu Lan báo hiếu đã trở thành truyền thống quý báu của người dân Việt Nam, đây là dịp khơi dậy lòng hiếu nghĩa với các đấng sinh thành.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nguyễn Văn Trỗi Quận 3, Tp.HCM, mặc cho trời trưa nắng gắt rất nhiều dân văn phòng đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa tới đây làm lễ.

 Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 1

12 giờ trưa ngày 21/8 (ngày 15/7 âm lịch) tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, Tp.HCM đông đảo người dân đổ về làm lễ Vu Lan.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 2

Đoàn người nối đuôi nhau về chùa làm lễ.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 3

Các gian hàng bán nhang, đèn đắt hàng ngày lễ.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 4

Trên tay ai cũng chuẩn bị hoa và nhang để lễ phật.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 5

Nhà chùa cũng chuẩn bị nhiều hoa cài áo cho mọi người khi tham gia vào lễ hội Vu Lan.

Câu chuyện về những bông hồng cài áo

Thật may mắn và hạnh phúc cho những người được cài bông hồng màu đỏ vì còn cả cha và mẹ, với bông hồng màu hồng là những người mất cha hoặc mẹ, và bất hạnh với những người mang trên mình bông hồng màu trắng khi không còn ba và mẹ. Tham gia vào lễ hội Vu Lan năm nay mọi người với nhiều tâm trạng và cung bật cảm xúc khác nhau, và đã có nhiều hàng nước mắt đã lăn dài trước những bát hương nghi ngút khói.

Chị Thảo nhà ở quận Tân Bình đang cài lên người chiếc hoa màu trắng với gương mặt u buồn cho biết, mới 30 tuổi nhưng chị đã mất cả cha lẫn mẹ, và đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia lễ Vu Lan để cầu nguyện cho cha mẹ của mình sớm được siêu thoát về nơi cực lạc.

Anh Bình quê ở Quảng Ngãi một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại thành phố lại may mắn hơn khi anh còn cả cha và mẹ. "Do phải vào thành phố mưu sinh xa nên không có dịp được cận kề chăm sóc cha mẹ, nhân dịp lễ Vu Lan anh chỉ biết lên chùa để cầu cho trời phật phù hộ cho cha mẹ luôn có sức khỏe tốt để vui vẻ cùng con cháu"- anh Bình chia sẻ.

Còn chú Bảy nhà quận 4, TPHCM nói: "Cha mẹ chú đã mất lâu rồi nhưng hằng năm dù bận công việc tới đâu thì cũng dành thời gian để lên chùa vào ngày lễ Vu Lan để cúng, tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, đã  là một truyền thống của gia đình chú, hôm nay đến chùa còn dẫn theo cả gia đình con, cháu đến chùa để làm lễ, giáo dục cho con cái hiểu biết về đạo nghĩa làm người".

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 6

Bông hồng đỏ được cài lên áo cho những ai còn cha, mẹ, bông hồng màu hồng cho những người đã mất cha hoặc mẹ, bông hồng trắng dành cho những người không còn cha, mẹ.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 7

Nhiều bạn trẻ cũng đến chùa cầu phúc cho cha mẹ của mình.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 8

Mặc cho trời nắng nhiều người vẫn đứng làm lễ trước sân chùa.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 9

Nhiều dân văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi chùa làm lễ.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 10

Lư hương khổng lồ trước sân chùa chật kín nhang 

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 11

Nhiều người mua chim phóng sinh trước sân chùa để  cầu may cho gia đình đặc biệt là cha mẹ.

Sài Gòn: Lên chùa cầu phúc cho cha mẹ - 12

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thế Yên ([Tên nguồn])
Lễ Vu lan báo hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN