Philippines: CSGT lột áo… chửi tài xế xe buýt

Trên con đường đông đúc ở thành phố Calamba (Philippines), một cảnh sát giao thông (CSGT) đột nhiên cởi phăng áo, quẳng mũ bảo hiểm, đạp mô tô đổ ra đường. Đây chẳng phải là một màn trình diễn!

CSGT Melchor Caballes nổi quạu sau khi tài xế xe buýt Rolando Fadrigalan không chịu trình giấy phép lái xe theo yêu cầu.

Sự việc được một tay máy nghiệp dư quay lại hôm 18/8 rồi tung lên YouTube trước khi lan tràn trên mạng. Trong đoạn video, ông Caballes mình trần gào thét bắt Fadrigalan xuống xe nhưng ông tài xế cự tuyệt. Cáu tiết, ông cảnh sát “phun châu nhả ngọc”. Chẳng chịu thua, từ trên xe, ông tài xế “phun” trả đũa. Ông Caballes phăm phăm bước tới cửa xe buýt khiến hành khách trên xe nháo nhào kêu ông tài xế đóng cửa lại.

Cuối cùng, một người đàn ông đến hiện trường. Theo tài xế Fadrigalan, người này là cảnh sát mặc thường phục. “Chuyện gì vậy?” - viên cảnh sát mặc thường phục hỏi ông Fadrigalan rốt cuộc đã chịu xuống xe. Ông Fadrigalan trả lời: “Ông ta gây sự. Chắc đầu óc có vấn đề. Ông ta đòi phạt tôi trong khi tôi chỉ dừng xe ven đường thôi mà”.

Viên cảnh sát hỏi thêm: “Vì sao ông ta muốn phạt ông?”. “Tôi thật sự không biết. Ông ta cứ muốn tịch thu bằng lái của tôi” - tài xế Fadrigalan phàn nàn. Sau đó, ông Fadrigalan mon men lại gần viên CSGT Caballes rồi kêu lên: “Ôi, ông ta nồng nặc mùi rượu”.

Tiếp đó, Caballes nhặt nhạnh đồ đạc, mặc áo, đội mũ và leo lên ô tô chạy biến. Dù vậy, tờ Inquirer của Philippines cho biết ông CSGT này có thể bị phạt do tội cản trở lưu thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Vy (Người lao động/Inquirer)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN