Nước mắt người mẹ 12 năm ròng rã tìm con trai mất tích bí ẩn

12 năm trước, Huy Hoàng, con trai của chị Cao Thị Nhường bị mất tích bí ẩn khi đang ngồi xem ti vi ở nhà bác ruột.

Chị Cao Thị Nhường 12 năm ròng rã tìm con.

Chị Cao Thị Nhường 12 năm ròng rã tìm con.

Người mẹ gục ngã khi biết tin con mất tích

Những ngày qua, câu chuyện về hành trình 12 năm đi tìm con trai mất tích bí ẩn của chị Cao Thị Nhường (SN 1982, ở Phú Thọ) đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Chị Nhường cho biết, chị rất xúc động trước sự quan tâm của mọi người. Điều chị mong mỏi lúc này là phép màu sẽ đến với gia đình, hy vọng sớm tìm được con trai Trần Huy Hoàng (SN 20/8/2006) để được nhìn mặt con sau nhiều năm xa cách.

Theo chị Nhường, con trai chị là Trần Huy Hoàng bị mất tích ngày 4/9/2011, tại khu 5, xã Hương Nha, huyện Tam Nông (Phú Thọ).

Gạt nước mắt, chị Nhường kể, chồng là lái xe khách đường dài chạy tuyến Bắc - Nam nên thường xuyên phải xa nhà. Chị Nhường làm công nhân may ở Khu công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ), nên đã thuê một căn nhà nhỏ tại đây để chị và cháu Hoàng sinh sống.

Đến năm 2011, khi đó Hoàng lên 5 tuổi, vì kinh tế khó khăn, muốn có thêm thu nhập để nuôi con ăn học, chị Nhường đành gửi con ở nhà chị Cao Thị Kiên (chị gái chị Nhường, ở khu 5, xã Hương Nha) nhờ chăm sóc giúp để đi làm ăn xa.

Vào chiều 4/9/2011, cháu Hoàng ở nhà với bà, còn chị Kiên đi làm đồng, chồng chị Kiên đèo hai con nhỏ đi ăn cỗ. Trong lúc bà nấu cơm dưới bếp thì Hoàng ngồi xem ti vi trên nhà. Đến khoảng 7h tối, chị Kiên về không thấy cháu đâu, nghĩ chồng chở bé đi chơi cùng các con nên không đi tìm. Sau đó, cả nhà đông đủ vẫn chẳng thấy Hoàng, mọi người mới tìm xung quanh nhưng không thấy. Đêm 4/9, gia đình báo công an.

Ngày 5/9/2011, nhận được điện thoại của gia đình báo về quê gấp, vợ chồng chị Nhường khăn gói lên đường. Giây phút biết Hoàng mất tích, chị Nhường gục ngã ngay tại chỗ.

Cháu Trần Huy Hoàng lúc còn bé.

Cháu Trần Huy Hoàng lúc còn bé.

“2 hôm trước khi cháu mất tích, hai mẹ con vẫn còn nói chuyện với nhau ríu rít qua điện thoại. Nghe giọng của con tôi ứa nước mắt, chẳng ai muốn xa con cả”, chị Nhường nghẹn ngào.

Không tìm thấy con, người mẹ lao đi gõ cửa từng căn nhà ở quanh xã, tìm kiếm từng bến xe và huy động vài chục người thân cùng bạn bè giúp sức. Họ đi dọc hai bờ sông Hồng, nghe ngóng về những trường hợp chết đuối, nhưng cả tuần, rồi cả tháng, cả năm tung tích cậu bé 5 tuổi vẫn bặt vô âm tín.

Chị Nhường bỏ công việc, cùng chồng lang thang khắp nơi tìm kiếm con, dán ảnh con trai mọi nơi, rồi nhờ truyền hình, báo chí để lan truyền câu chuyện tới nhiều người. Cứ nghe ở đâu có đứa trẻ giống Hoàng là vợ chồng chị Nhường lại lên đường tìm kiếm. Họ đi khắp các tỉnh nhưng đều trở về trong nỗi thất vọng.

12 năm mong mỏi gặp con

“Thời gian đó, tôi như phát điên, nhận được bất kỳ cuộc gọi nào, thấy đứa bé nào giống con, tôi đều bắt xe đi tìm. Hoàng là con trai duy nhất của tôi và chồng, con rất ngoan và thông minh. Thời điểm con mất tích, con có làn da ngăm đen, cao 1m, nặng khoảng 18 -19kg, mặt tròn, tóc cắt ngắn kiểu đầu đinh. Con có thể đọc được số điện thoại của bố, mẹ và địa chỉ nơi ở”, chị Nhường chia sẻ.

Hoàng bị mất tích lúc lên 5 tuổi.

Hoàng bị mất tích lúc lên 5 tuổi.

Nhớ con, năm nào người mẹ cũng mua đồ chơi, quần áo mới để "chuẩn bị đón Hoàng trở về". Chị còn mang quần áo cũ của con trai đặt vào một chiếc chảo lớn, đốt lửa rang lên, bởi nghe có người mách làm như vậy “Hoàng thấy nóng ruột mà trở về". Bao nhiêu bộ quần áo bị rang lên như thế, nhưng vẫn không có chút thông tin gì về cậu bé.

Mất con trai cũng ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của gia đình. Mâu thuẫn vợ chồng tích tụ. Sau đó, vợ chồng chị Nhường ly hôn. Đã có lúc chị Nhường muốn tự giải thoát cho mình. Có hôm ngồi bên mép sông Hồng nhìn ra xa, người phụ nữ từng nghĩ nếu bước lên tiếp, có thể mọi thứ sẽ tan vào nước. Nhưng tiếng đứa trẻ gọi mẹ khiến chị bừng tỉnh và dừng bước.

“Là người mẹ, tôi rất đau lòng khi mất con. Suốt 12 năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ về con, tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng chưa thể gặp lại con trai. Năm nay con đã 18 tuổi rồi, không biết giờ này con ở đâu, có khoẻ không? Tôi mong con có thể đọc được những thông tin chia sẻ và tìm về đoàn tụ, để tôi được nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi”. Hoặc có gia đình nào đang nhận nuôi con, xin hãy mở lòng cho tôi được gặp con dù chỉ một lần. Chỉ cần được gặp con là tôi mãn nguyện lắm rồi", chị Nhường bày tỏ mong muốn.

Ai có thông tin về cháu Trần Huy Hoàng (sinh ngày 20/8/2006) xin liên hệ với số điện thoại 0368318852 (chị Cao Thị Nhường – mẹ cháu Hoàng). Hoặc 0984887507 chị Cao Hồng Cảnh (em gái chị Nhường).

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống hiện tại của người vợ tìm thấy chồng mất tích 13 năm nhờ xem TikTok

“Hiện tại tôi vẫn đang cho anh uống thuốc nam đều đặn. Đến giờ thi thoảng anh ấy cũng nhận ra vợ con, có lúc còn gọi tên vợ và con gái út”, chị Cường cười nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Na ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN