NSƯT Minh Châu: Tôi vật vã, khóc thảm thiết khi chó chết

"Người thân, bạn bè của tôi biết được thường an ủi, nhưng cũng không quên mắng tôi là: “Hâm tỷ độ!”, nghệ sỹ Minh Châu tâm sự.

Nghệ sĩ Minh Châu cho biết, bà rất yêu động vật, đặc biệt là chó. Không chỉ nuôi chó "mát tay", nữ nghệ sĩ còn coi chúng như những “đứa con bé bỏng”, những “người bạn” lúc nào trong nhà nữ nghệ sĩ cũng phải có một con chó.

Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, tình yêu với chó lại là điều khiến bà sợ bởi khi những “người bạn” nhỏ bé  này chết đi, bà buồn và cảm thấy ngột ngạt, nặng nề...

NSƯT Minh Châu: Tôi vật vã, khóc thảm thiết khi chó chết - 1Nghệ sĩ Minh Châu bên chú chó từng được bà nuôi.

Nữ nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt tâm sự: "Những con chó gắn với ký ức về lũy tre xanh, làng quê yên bình của tôi. Có lẽ giống tôi, ai sinh ra lớn lên ở nông thôn thì chắc hẳn trong gia đình đều từng nuôi một con chó.

Tôi cũng thường xem những bộ phim, đọc những câu chuyện về chó, đa phần là những câu chuyện cảm động nói về sự trung thành của chó với chủ."

Sau này, khi lấy chồng, ở phố Hàng Ngang - Hàng Đào, mặc dù nhà rất chật nhưng vì yêu thích con vật 4 chân thông minh, "Người đàn bà nghịch cát" vẫn dành một khoảng gác nhỏ trong nhà để nuôi chó. Bà hào hứng: "Hồi đấy, có đợt chó đẻ những 10 con tôi phải làm bà đỡ, chào đón từng con một. Chúng đáng yêu lắm, cứ mập mum múp, ai nhìn cũng thích."

Là một người có trí nhớ tốt, nhưng nghệ sĩ Minh Châu cũng chẳng thể nhớ hết được mình từng nuôi bao nhiêu con chó. Bà bảo: "Tôi từng nuôi nhiều chó lắm, chẳng thể nhớ hết là bao nhiêu nữa. Có quãng thời gian tôi nuôi chó mẹ, chó con rồi con của chúng. Tuổi đời của chó chỉ được vài năm nên khi chúng chết đi tôi lại tiếp tục nuôi những con khác."

"Bà Thiện" của Bánh đúc có xương rất thích một chú chó tên K- Zăng trong cuốn tiểu thuyết cùng tên nên bà hay lấy tên này đặt cho những con chó mình nuôi.
 

Những con chó nghệ sĩ Minh Châu nuôi đều được bà ưu ái, dành tình cảm, đối xử như người thân. Bà chia sẻ: "Tôi coi những con chó mình nuôi như con mình, tôi gọi chúng là con và xưng mẹ"

Tôi dạy chúng như giáo dục một đứa trẻ con: Không đánh đập, nghiêm khắc và bảo ban, trò chuyện. Chúng được tôi tắm cho sạch sẽ hàng ngày và cho lên giường ngủ cùng…


NSƯT Minh Châu: Tôi vật vã, khóc thảm thiết khi chó chết - 2
Nghệ sĩ Minh Châu coi những con chó mình nuôi như con, bà gọi mẹ và xưng con với chúng.

Cuộc sống đơn thân của nữ nghệ sĩ màn ảnh Việt không tránh khỏi những lúc buồn rầu, áp lực. Khi đó, nơi bà muốn về nhất chính là ngôi nhà với những “người bạn nhỏ” trung thành của mình để "tâm sự". Cũng chính vì tình cảm dành cho con vật nuôi quá lớn mà "Cô gái trên sông" hình thành một nỗi sợ: sợ chó ốm, chó chết…

Là người dễ xúc động, nữ nghệ sĩ nghẹn ngào nói: "Những lúc “người bạn nhỏ” chết đi, tôi thường có cảm giác mất mát, nặng nề, đau khổ, vật vã rồi nhốt mình trong phòng khóc thảm thiết… Người thân, bạn bè của tôi biết được thường an ủi, nhưng cũng không quên mắng tôi là: “Hâm tỷ độ!”. Chính vì thế mà gần một năm nay, dù yêu chó nhưng tôi chẳng dám nuôi thêm con nào nữa…"

Khi nói về tranh cãi ăn thịt thời gian gần đây, nghệ sĩ Minh Châu nói: "Tôi nghĩ ăn thịt chó hay không ăn là quyền của mỗi người, còn bản thân tôi không thể ăn những miếng thịt nấu từ chó được. Loài chó thông minh, trung thành và gần gũi như những người bạn của con người. Tôi không thể ăn thịt bạn mình được, ghê lắm."

NSƯT Minh Châu: Tôi vật vã, khóc thảm thiết khi chó chết - 3
Kiều Linh- cô con gái độc nhất của nghệ sĩ Minh Châu cũng rất "yêu" chó.
 

Nữ nghệ sĩ thừa nhận, bà cũng từng ăn thịt chó vài lần nhưng đó là lúc mà cái đói, cái nghèo và ăn cơm với miếng thịt là một điều gì đó to tát lắm. Bà kể: "Ngày tôi còn bé, chưa nhận thức được nhiều cũng đã từng ăn mấy lần. Lúc đó, sự nghèo khổ làm cho tôi chỉ nghĩ việc có miếng thịt ăn là đủ rồi. Giờ cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn, khi ăn gì người ta nên đặt ra câu hỏi, suy nghĩ: có nên hay không?"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Vũ ([Tên nguồn])
Ăn thịt chó mèo: Nên hay không? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN