Nóng tuần qua: Phiến quân IS chặt đầu nhà báo Mỹ

Trong tuần vừa qua, cả thế giới sôi sục và phẫn nộ với vụ phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu phóng viên người Mỹ James Foley trên sa mạc để trả thù cho các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq.

Ngày 19/8, IS công bố một đoạn quay cảnh hành hình phóng viên Foley để đáp trả những cuộc không kích của Mỹ vào lực lượng phiến quân. Trước khi Foley bị hành hình, đặc nhiệm Mỹ đã thực hiện chiến dịch tập kích để giải cứu nhưng không thành công.

Hiện tình báo Mỹ, Anh đang tích cực truy tìm tung tích của tên phiến quân được cho là người Anh đã dùng dao cắt cổ Foley. Những người từng bị IS bắt cóc cho hay tên này có thể là một chiến binh thánh chiến tên là “John”- kẻ cầm đầu bộ ba chiến binh gốc Anh có biệt danh “The Beatles”chuyên trông giữ những người bị bắt ở Syria.

Nóng tuần qua: Phiến quân IS chặt đầu nhà báo Mỹ - 1

Nhà báo James Foley trong đoạn video bị hành hình.

Trong tuần qua, bạo loạn lại tiếp tục bùng phát tại thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ, thậm chí lan sang cả các bang khác. Đây là vụ bạo loạn do làn sóng người biểu tình phản đối việc một cảnh sát Mỹ đã bắn một thanh niên da màu tên là Micheal Brown hôm 9/8.

Tình hình căng thẳng đến mức Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã phải ra lệnh cho lực lượng Cảnh vệ Quốc gia tới thị trấn St. Louis để vãn hồi trật tự khi các hành động cướp bóc, phá hoại diễn ra khắp nơi bất chấp lệnh giới nghiêm của cảnh sát.

Tuy nhiên, không vì thế mà tình hình bạo loạn có vẻ lắng dịu đi, thậm chí còn bùng phát dữ dội hơn khi nhiều ngày liền người biểu tình tiếp tục tụ tập, đập phá, ném chai lọ về phía cảnh sát.

Nóng tuần qua: Phiến quân IS chặt đầu nhà báo Mỹ - 2

Làn sóng người phản đối cảnh sát Mỹ trước vụ việc Micheal Brown bị bắn.

Mãi cho đến hôm 22/8, tình hình mới trở nên yên ắng khi Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã tới gặp người dân Ferguson và chỉ đạo các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất điều tra vụ việc.

Ngày 22/8, đoàn xe vận tải chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine bất chấp sự phản đối của chính phủ Ukraine, sau khi Nga cáo buộc Ukraine cố tình ngăn cản công việc cứu trợ nhân đạo tại miền đông nước này.

Nóng tuần qua: Phiến quân IS chặt đầu nhà báo Mỹ - 3

Đoàn xe viện trợ của Nga đã hoàn thành sứ mạng và trở về.

Đến cuối ngày 22/8, đoàn xe đã đến thành phố Luhansk, dỡ hàng viện trợ, hoàn thành sứ mạng và trở về Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN