Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89"

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Lộ chuyện truyền bá “vong báo oán” ở chùa Ba Vàng; Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở “phút 89”... là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Lộ chuyện truyền bá “vong báo oán” ở chùa Ba Vàng

Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89" - 1

Thông tin về việc truyền bá chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng trên báo Lao động ngày 20/3/2019.

Sáng 20/3, báo Lao động có bài viết “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ” kèm theo một clip phản ánh tại chùa Ba Vàng (Uông Bí) có hoạt động gọi vong. Ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển - Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Chánh thư ký, người phát ngôn của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, bà Phạm Thị Yến thường xuyên tổ chức các hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ và tổ chức giảng pháp tại chính điện chùa Ba Vàng.

Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89" - 2

Bà Phạm Thị Yến. (Ảnh: Facebook)

Hiện, TP.Uông Bí đã yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Đến nay, nhiều thông tin được đăng tải trên chuabavang.com.vn (trang web chính thức của chùa Ba Vàng) như hàng chục bài viết trong chuyên mục thỉnh oan gia trái chủ bỗng nhiên “biến mất”; hay việc nhà chùa công khai số tài khoản ngân hàng lên trang web cùng với đó là cách cầu khấn khi gửi tiền qua tài khoản cũng không được tìm thấy.

8 học sinh chết đuối trên sông Đà

Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89" - 3

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm.

Nhớ lại thảm kịch kinh hoàng xảy ra ngày 21/3, em Xa Đình Hoàng (9 tuổi, học sinh trường Tiểu học Hữu Nghị, một trong hai em nhỏ thoát nạn trong vụ việc) kể lại, chiều hôm đó, 10 anh em trong xóm rủ nhau ra nhà văn hóa đá bóng. Sau đó, lại rủ nhau ra sông Đà tắm.

Sau đó, tất cả thấy đuối sức nên hò nhau bơi vào bờ. Hoàng và em Long ở gần bờ, thoát được dòng nước cuốn. Nhưng... 8 đứa bé còn lại vùng vẫy, kêu cứu vô vọng dưới dòng nước xoáy trong khi 2 đứa trẻ trên bờ sợ hãi không biết làm gì.

Nghe tiếng kêu cứu, hai người đàn ông đi ngang qua vội chạy xuống, thế nhưng tất cả đã chìm xuống lòng sông, chỉ còn lại đống dép và quần áo của các cháu nhỏ trên bờ.

Sáng 22/3, chiếc xe tang lặng lẽ lăn bánh chở linh cữu các cháu nhỏ đi, bỏ lại những tiếng khóc, tiếng gọi thảm thiết của người thân, cô giáo, bạn bè, làng xóm của các cháu ở lại phía sau.

Sau vụ đuối nước thương tâm này, chính quyền địa phương đã cho cắm lại biển cấm tắm. Tấm biển cảnh báo cũ đã bị lũ cuốn trôi từ trước đó.

Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89" - 4

Người thân cùng các bạn học vẫn quàng khăn đỏ đến tiễn đưa những cháu nhỏ xấu số. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở “phút 89”

Chiều 20/3, đại diện Công an xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cho biết đang xác minh một người phụ nữ đến trình báo là chủ nhân của số vàng trong bao lúa được phát hiện hơn 1 năm trước.

Liên quan đến vụ việc, ông Lê Quang Thắng (52 tuổi, chủ nhà máy xay xát lúa) cho biết công an xã có mời ông lên để hỏi thêm thông tin nhằm đối chiếu với thông tin người phụ nữ trên cung cấp.

Theo ông Thắng, vợ chồng ông nhận định chủ nhân của số vàng này có thể là một gia đình làm nông và số vàng này là tài sản nhiều năm họ tích góp mới có được. “Vì là tài sản lớn nên họ sợ mất đem giấu trong bao lúa và quên lấy ra khi mang lúa đi bán. Chúng tôi mong chủ nhân thật sự sẽ đến nhận lại số vàng này”, ông Thắng nói.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, gia đình ông Thắng thu mua lúa về xay xát, khi đổ lúa ra để đưa vào máy xay những người làm công phát hiện một bịch chứa nhiều vàng bên trong (khoảng 3 lượng) nên báo cho vợ chồng ông biết.

Ngày 15/3/2018, ông Thắng cùng những người làm công đã bàn giao số vàng cho Công an xã Phước Hưng để tìm người bỏ quên. Từ đó đến nay, vẫn chưa tìm được chủ nhân thực sự của số vàng này.

Theo Công an xã Phước Hưng, sau 1 năm kể từ ngày thông báo chính thức, nếu không ai đến chứng minh được số vàng trên là của mình, thì số vàng này được giao lại cho những người tìm thấy.

Người đàn ông bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Nóng trong tuần: Xuất hiện người nhận là chủ nhân đống vàng trong bao lúa ở "phút 89" - 5

Anh T. (áo kẻ) bị người dân bắt giữ vì nghi bắt cóc trẻ em. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 17/3, anh P.V.T (quê Thanh Hoá, làm công nhân xây dựng) đi uống rượu cùng bạn ở Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tàn cuộc, anh T đi ngang qua nhà cháu bé 3 tuổi thì thấy bé đang khóc. Thấy vậy anh vẫy bé ra ngoài dỗ dành, sau đó bế ra một quán nước cách đó khoảng 350m và mua bánh mì cho bé ăn.

7 phút sau, mẹ cháu bé chạy ra thấy con mới hô lớn "bắt cóc trẻ em" khiến người dân quanh đó tập trung lại khống chế anh T, đưa đến công an.

Cảnh anh T bị người dân bắt giữ đã được camera ghi lại. Trong clip, mẹ của bé gái 3 tuổi cũng xuất hiện. Chị vừa bế con gái vừa hoảng sợ phát khóc khi kể lại câu chuyện cho mọi người xung quanh. Trong khi đó, anh T vẫn liên tục thanh minh không hề có chuyện bắt cóc trẻ con.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vụ việc không có dấu hiệu hành vi bắt cóc trẻ em.

Nói về việc người nhà cháu bé cho rằng có thêm đối tượng cùng đưa cháu bé đi khỏi nhà, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay trích xuất camera an ninh cho thấy không có thêm người thứ 2 tham gia cùng người đàn ông bế cháu bé đi.

Sau cú lao đầu của người đàn ông, tài xế container bật khóc khi xuống xe

Clip người đàn ông lao vào gầm xe container, thoát chết thần kỳ

Chiều 21/3, anh L.V.T. (quê Nghệ An, tạm trú TP.HCM) điều khiển xe container lưu thông trên đường. Khi đến đoạn gần với đường số 970 (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM), một người đàn ông đang đứng trên lề đường bất ngờ lao vào gầm xe. Tuy nhiên ông này bị hất văng ra ngoài, thoát chết.

“Qua gương chiếu hậu, tôi chết lặng, bủn rủn tay chân khi thấy những gì đang diễn ra. Tôi chỉ kịp đạp thắng khiến thùng container chao đảo. Trong đầu tôi nghĩ, chuyện thật sự tồi tệ đã ập đến với mình. Khi mở cửa xuống xe, tôi thở phào khi thấy nạn nhân còn sống. Lúc đó mừng mà khóc luôn”, anh T kể.

“Tội anh tài xế. Anh ấy hỏi người đàn ông sao chú lại lao vào xe của con. Lỡ có chuyện gì con chỉ biết bán nhà mà giải quyết. Nói xong anh ấy cùng một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu”, một nhân chứng chia sẻ.

Được biết, người đàn ông lao vào xe container đã được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi. Anh T cũng gửi một ít tiền để phụ gia đình người đàn ông mua thuốc men.

Nóng trong tuần: Dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc, Khá “Bảnh” bị yêu cầu lên Hà Nội xử phạt

Khá “Bảnh” bị  yêu cầu lên Hà Nội xử phạt; Vụ “bắt vạ” đòi bồi thường 400 triệu đồng sau TNGT: Lỗi của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN