Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt"

Đề xuất cải tiến “Tiếq Việt” khiến dư luận chao đả; vừa thu phí trở lại, BOT Cai Lậy đã phải liên tục đóng-xả; bé 20 ngày tuổi tử vong, nghi phạm là bà nội… là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Đề xuất cải tiến “Tiếq Việt” khiến cộng đồng mạng chao đảo

Những ngày qua, đề xuất cải tiến “Tiếq Việt” của PGS.TS Bùi Hiền đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các chuyên gia cũng như người dân. Đặc biệt cư dân mạng đua nhau viết status theo kiểu chữ cải cách, và có nhiều từ khi viết bằng cách mới nhưng đọc theo cách cũ lại mang ý nghĩa không hay.

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 1

PGS. TS Bùi Hiền tác giả cải cách Tiếng Việt gây "sóng gió" dư luận

Nói về những phản ứng trái chiều của dư luận với đề xuất của mình, PGS.TS Bùi Hiền cho biết: “Họ chửi tôi điên, nhưng lại học chữ của tôi để chế nhạo tôi rất nhanh”.

PGS.TS. Bùi Hiền cho rằng, trải qua gần một thế kỷ đến nay chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên cần phải cải tiến để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, vật tư hơn…

Trong khi đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ (ngày 1/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chưa có chủ trương cải tiến chữ Quốc ngữ.

Tài xế liên tục tung “chiêu”, BOT Cai Lậy đóng lại xả

Kể từ ngày thu phí trở lại (30/11), Trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang) dường như chưa có phút bình yên. Cuộc giằng co giữa tài xế và trạm thu phí diễn ra thâu đêm, suốt sáng.

Lý do, hễ thấy BOT Cai Lậy hoạt động là các tài xế lại dùng đủ “chiêu” khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài, buộc phải xả trạm.

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 2

Tài xế nhất quyết không chịu đi, chờ trạm thu phí ngưng hoạt động

Đầu tiên phải kể đến “chiêu” dùng mệnh giá tiền rất nhỏ hoặc rất lớn để mua vé qua trạm. Cá biệt có nhiều trường hợp trả dư 100 đồng và đòi được thối lại đúng số tiền này, khiến các nhân viên tại BOT “bó tay”.

Ngày hôm sau, khi “chiêu” này bị vô hiệu hóa, các tài xế lập tức đổi “chiến thuật” sang hàng loạt các cách khác như: dùng tiền lẻ mua vé nhưng lại liên tục làm rớt; hất tung barie vì cho rằng BOT thu phí trở lại nhưng không thông báo trước; cho rằng BOT Cai Lậy "tẩy xoá giá vé để trốn thuế" nên không chịu qua trạm hay đồng loạt dừng xe rồi bóp còi inh ỏi đến khi xả trả mới thôi…

Đến 8 giờ sáng nay (3/12), Trạm thu phí Cai Lậy lại buộc phải xả trạm khi các tài xế đồng loạt phản đối, yêu cầu lãnh đạo BOT Cai Lậy phải có mặt giải thích về lý do thu phí tại trạm này.

Bé 20 ngày tuổi tử vong thương tâm, bà nội là nghi phạm

Ngày 29/11, Công tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, nghi can gây ra cái chết của bé gái 20 ngày tuổi con anh Lê Hữu Thuận (ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) – bà nội cháu bé.

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 3

Bà Phạm Thị Xuân, nghi phạm gây ra cái chết của cháu nội mới hơn 20 ngày tuổi

Theo Công an Thanh Hóa: Căn cứ vào những dấu vết và kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng những mâu thuẫn trong lời khai của bà Xuân về việc có 2 đối tượng lạ mặt (một nam, một nữ) vào khống chế, bắt cóc cháu bé, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã loại bỏ các yếu tố bắt cóc. Toàn bộ sự việc bắt cóc cháu bé là do bà nội cháu bé dựng lên.

Trước những tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, bà Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé, sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo mẫu đày dùng dao, can nhựa, muôi múc canh đánh đập trẻ mầm non

Ngày 26.11, báo Tuổi Trẻ có bài điều tra phản ánh nhiều trẻ từ 3-5 tuổi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) bị chủ cơ sở và hai bảo mẫu tại đây bạo hành.

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 4

Điểm giữ trẻ, nơi xảy ra vụ việc bảo mẫu hành hạ, đánh đập các trẻ

Theo clip, sáng sớm, sau khi nhận trẻ, bà Linh (chủ cơ sở) đưa vào nhà cho “ăn sáng” bằng những trận đòn khiến trẻ khóc gào. Theo nội dung clip, các trẻ trong lúc ăn bị các bảo mẫu liên tiếp đánh bằng muỗng múc canh vào đầu, người.

Một bé gái bị bà Linh dùng bình nhớt đánh vào đầu liên tục vì dám rời hàng. Những bé khác khóc thì liên tục nhận những cái tát vào đầu. Trong giờ ngủ, một bé trai bị bảo mẫu ném vào góc tường, đạp vào bụng.

Sau khi vào cuộc điều tra, ngày 28/11, Công an TP.HCM đã bắt giam Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) về hành vi hành hạ người khác.

Dân Thủ đô khốn khổ vì “nồng nàn” hoa sữa

Những ngày qua, mùi hoa sữa trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người dân Hà Nội. Trên các tuyến phố như Lê Văn Lương, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Du, Quán Thánh… người dân “sống dở chết dở” bởi mùi hoa sữa nồng nặc. Hoa sữa đã thực sự không còn lãng mạn như nhiều người vẫn nghĩ mà nay đã trở thành nỗi ám ảnh.

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 5

Hoa sữa dày đặc hai bên đường trên phố Trần Duy Hưng

Ông Tùng (56 tuổi, Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) cho biết: “Đầu mùa một hai cây nở hoa, mùi thoang thoảng còn dễ chịu. Gần đầy hoa nở rộ, mùi hoa như tra tấn khiến tôi bị tiền đình, hoa mắt, chóng mặt. Tôi ngồi trong nhà, đóng hết cửa nhưng vẫn thấy mùi, không khí rất bí bách”.

Mặc dù, người dân đang bức xúc đòi thay thế, chặt bỏ hoàn toàn cây hoa sữa do mùi khó chịu làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe và môi trường sống ở Thủ đô nhưng theo cơ quan chức năng, việc này sẽ làm thiếu hụt cây xanh, bóng mát nên cần phải có lộ trình.

Nữ sinh mất tích khi đi chơi với người yêu, tìm thấy thi thể trên đỉnh núi

Ngày 3/12, thông tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) khai nhận đã sát hại em P.T.H. bằng 12 nhát dao vào chiều ngày 29/11. 

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 6

Nghi phạm Phạm Văn Quý - Ảnh: Facebook

Sau khi giết hại nữ sinh lớp 12 là người yêu của mình, Quý giấu xác nạn nhân vào bụi cây ở trên đỉnh núi rồi rời bỏ khỏi hiện trường. Khi về nhà, Quý đã tự cắt gân tự sát nhưng được người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ngày 30/11, khi gia đình nạn nhân hỏi về tung tích nữ sinh P.T.H., Quý đã dựng lên "kịch bản" là đêm khuya ngày 29/11, Quý chở em H. về đến ngõ nhà H. rồi quay xe máy đi về. Trên đường về nhà, Quý bị một nhóm thanh niên chặn đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu nên không rõ em H. đang ở đâu. 

Bước đầu, Quý khai nhận nguyên nhân đối tượng này giết hại người yêu là do em H. đề nghị chia tay.

Quý bà mua dâm tiết lộ về đường dây “trai bao” của Adam Hòa

Liên quan đến đường dây bán dâm, kích dục cho nam giới đồng tính, kiêm bán dâm cho các quý bà tại địa bàn TP.Hà Nội vừa bị triệt phá, cảnh sát đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm trong khách sạn. Cầm đầu đường dây là Lê Hồng Hoà (biệt danh Adam Hòa, SN 1985, quê quán tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Nóng trong tuần: Cư dân mạng sôi sục vì đề xuất cải tiến "Tiếq Việt" - 7

Hai quý bà và hai "mỹ nam" bị bắt quả tang có hành vi mua bán dâm

Sau khi bị bắt quả tang, các quý bà trải lòng, họ đã bỏ chồng, do thiếu thốn tình cảm và đặc biệt cũng muốn biết “của lạ” nên đã liên hệ với đường dây “trai bao” của tú Adam Hòa để mua dâm.

Đặc biệt, đội hình nhân viên của Hòa toàn những “mỹ nam” với cơ bắp cuồn cuộn, “bo-đì” chuẩn như người mẫu, khuôn mặt ưa nhìn… cao từ 1,7m – 1,8m.

Trong một lần massage, quý bà được tiếp thị “nếu có nhu cầu "tới Z" thì các “mỹ nam” là nhân viên của Hòa sẵn sàng phục vụ". Do thiếu thốn tình cảm bấy lâu nay nên quý bà đã đồng ý mua dâm. Ở phi vụ mua dâm này, hai quý bà ngã giá với Hòa là trả 2 triệu đồng/1 lượt.

Được biết, trong vụ mua bán dâm bị công an bắt quả tang, có một cặp đôi mà quý bà mua dâm hơn “mỹ nam” đến… hai chục tuổi.

Cả hai quý bà đều thuộc diện lắm tiền, sành điệu. Họ hứa hẹn với hai “trai bao” rằng, nếu “làm hay” thì sẽ “bo” thêm 3 triệu đồng.

Sống giữa khu phố nồng nàn mùi hoa sữa, người Hà Nội yêu hay ghét?

Hoa sữa đã trở thành biểu tượng của Hà Nội và được nhiều người yêu thích, nhưng cũng là nỗi ám ảnh của không ít...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đề xuất tiếng Việt kiểu mới của PGS-TS Bùi Hiền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN