Nóng 24h qua: Vụ học sinh trường Gateway tử vong thêm nhiều diễn biến mới

Tài xế trong vụ “học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong” hiện ra sao?; Tài xế lý giải về việc bỏ rơi sản phụ giữa đường... là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Thông tin mới nhất vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Liên quan tới vụ việc bé L.H.L (6 tuổi, học sinh lớp 1 Trường tiểu học Gateway, Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong, sau khi trên mạng xã hội lan truyền thông tin ông Doãn Quý Phiến – người lái xe của trường Gateway tử vong, chiều 19/8, các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh và đến tận nơi ông Phiến đang sinh sống để kiểm tra.

Chiều 19/8, Công an quận Cầu Giấy đã gặp ông Phiến tại nhà riêng

Chiều 19/8, Công an quận Cầu Giấy đã gặp ông Phiến tại nhà riêng

Công an quận cho biết, ông Phiến hoàn toàn khỏe mạnh, không có chuyện tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ông Phiến cũng nhiệt tình tiếp cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy tại nhà của mình.

Liên quan đến vụ bé L tử vong, bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón học sinh cũng vừa có đơn đề nghị luật sư tham gia bào chữa.

Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh.

Bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh.

Bà Quy trình bày, ngày 6/8 là buổi là việc thứ 2 của bà. Sáng sớm, bà đi xe máy đến Trường Gateway và để xe ở đó rồi lên ô tô do ông Phiến lái đi đón các cháu. Bà được đưa một danh sách 13 học sinh từ trước, trong đó có tên và địa chỉ bằng tiếng Việt của từng học sinh. Một số thông tin khác bằng tiếng nước ngoài bà Quy không biết. Trong số 13 học sinh, có 3 bé trai gồm bé L và 2 bé trai sinh đôi khác.

Sau khi đưa các cháu vào lớp, đến chiều cùng ngày thì xảy ra sự việc.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” để điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Đoàn Ngọc Hải chưa đến cơ quan mới làm việc ngày nào

Đây là thông tin được ông Trần Minh Khiêm – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn xác nhận vào sáng 20/8.

Ông Đoàn Ngọc Hải

Ông Đoàn Ngọc Hải

Theo ông Kiên, do chưa về công ty làm việc ngày nào nên không thể đánh giá công việc của ông Hải. Tuy vậy ông Kiên cho rằng, đến nay các hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường. Ông cũng cho biết, đơn vị đã báo cáo sự việc của ông Hải tới UBND TP.

Liên quan đến sự việc của ông Hải, ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng cho biết, TP đã trình Ban thường vụ Thành ủy xem xét theo hướng đồng ý cho ông Hải thôi việc như đơn từ chức ông gửi.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Nếu không làm (Phó tổng giám đốc - PV) ở đấy thì có làm lính không? Hay đi đâu? Đó là những chuyện còn phải bàn thêm, vì anh Hải là cán bộ công chức, phải làm đúng quy định”.

Trước đó, ngày 4/6 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải (khi đó đang giữ chức Phó chủ tịch UBND quận 1) đã nhận quyết định điều động, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn trực thuộc UBND TP.HCM. Ngay ngày hôm đó, ông Hải đã nộp đơn từ chức. Ông trình bày, ông nhận thấy bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo nên xin được từ chức.

Tài xế lý giải thế nào về việc bỏ rơi sản phụ giữa đường?

Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã lấy lời khai đối với ông Nguyễn Đức Nhạc (46 tuổi; ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) liên quan đến việc ông bỏ rơi sản phụ Vy Thị Yến (SN 1987) giữa đường khiến chị này phải sinh bên vệ đường và cháu bé tử vong sau đó.

Nóng 24h qua: Vụ học sinh trường Gateway tử vong thêm nhiều diễn biến mới - 4

Tối cùng ngày, giải thích với phóng viên, ông Nhạc nói: “Lúc đó, thú thật là tôi run lắm. Cô ấy bắt đầu đẻ trên xe tôi rồi. Tôi thấy máu, tay tôi lái xe không nổi. Tôi hoảng quá nên mới dừng xe lại rồi lấy áo mưa trải xuống đường và bảo chồng cô ấy bế cô ấy xuống nằm đẻ. Thực sự là do tôi mất bình tĩnh không dám lái xe tiếp chứ không phải tôi sợ dơ xe hay kiêng kị, mê tín gì đâu. Xe tôi trước đây từng chở 2 xác chết rồi mà”.

Ông Nhạc cho biết sau khi lái xe về nhà, 30 phút sau, ông mới bình tĩnh và gọi lại cho chồng sản phụ xem thử có ai chở chưa thì mình ra chở nhưng chồng sản phụ bảo đã có người chở đi rồi. Sau đó, ông Nhạc mới biết bé sơ sinh không qua khỏi.

Hiện ông Nhạc đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Trước đó, sáng 17/8, chị Yến có đau bụng nên chồng chị gọi ông Nhạc chở đi sinh. Khi chị Yến có dấu hiệu sinh con, ông Nhạc yêu cầu vợ chồng chị xuống xe. Chị Yến sinh con trên đường. Bé trai vừa sinh ra có cử động nhưng khoảng 30 phút sau thì mất.

Đây là một tình huống hy hữu, thương tâm nhưng theo một số chuyên gia luật, với quy định hiện hành thì không thể xử lý hình sự được ông Nhạc.

Hà Nội bất ngờ tối đen như mực giữa buổi chiều

14h30 chiều nay, 20/8, Hà Nội bất ngờ chìm vào bóng tối. Sấm chớp, cơn mưa như trút kéo đến rất nhanh khiến nhiều người đi đường không kịp tấp vào lề đường mặc áo mưa. Các phương tiện lưu thông trên đường phải bật đèn chiếu sáng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước hiện tượng thời tiết này.

Các phương tiện đi lại phải bật đèn chiếu sáng dù lúc này mới là buổi chiều

Các phương tiện đi lại phải bật đèn chiếu sáng dù lúc này mới là buổi chiều

Lý giải hiện tượng trời tối như mực dù mới đầu giờ chiều, đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn cho hay: Trời tối là bởi mây đối lưu phát triển gây mưa dông, che khuất mặt trời.

Trước đó, vào lúc 13h30, Trung tâm khí tượng thủy văn phát đi thông tin cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và một số địa phương lân cận.

Vi phạm giao thông, thanh niên dùng đá tấn công CSGT

Ngày 20/8, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Trạng (SN 1997, ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Hà Văn Nghĩa (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/8, tổ tuần tra CSGT huyện Long Thành phát hiện Trạng điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Phát hiện thanh niên này có nồng độ cồn 0,72mg/l khí thở nên CSGT lập biên bản.

Tuy nhiên, trong lúc tổ công tác đưa biên bản cho Trạng ký thì Trạng không chấp hành mà giật lấy chìa khoá rồi nhặt hòn đá đánh mạnh vào chiến sĩ Nguyễn Thanh Tý gây trọng thương.

Khi một chiến sĩ khác tới hỗ trợ thì Nghĩa (không quen biết gì với Trạng) xông lại dùng tay kẹp cổ vật ngã chiến sĩ này.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN