Nóng 24h qua: “Siêu máy bay” lớn nhất Việt Nam đã được đưa về Hà Nội

“Siêu máy bay” lớn nhất Việt Nam đã đáp xuống Nội Bài; Cựu Tổng giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn qua đời;… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

“Siêu máy bay” lớn nhất Việt Nam đã đáp xuống Nội Bài

Sau quá trình phun sơn tại xưởng, bay thử và vượt qua các bài kiểm tra kĩ thuật vô cùng ngặt nghèo trước khi đưa vào khai thác, tối 16/8, Vietnam Airlines đã đón nhận máy bay Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 8 chiếc Boeing 787-10 được bàn giao dần cho Vietnam Airlines từ nay đến cuối năm 2020.

Có kích thước lớn nhất trong gia đình máy bay Boeing 787, Boeing 787-10 là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. Máy bay có chiều dài trên 68m, gồm 24 ghế hạng Thương gia và 343 ghế hạng Phổ thông. Đây là chiếc máy bay có chi phí vận hành trên mỗi ghế ngồi tối ưu.

   Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: VNA

   Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: VNA

Ông Ihssane Mounir, Phó Tổng giám đốc Thương mại của Boeing khẳng định dòng Boeing 787 Dreamliner nổi bật với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả vận hành cao, thân thiện môi trường và tiện nghi hiện đại - những lý do khiến hiện nay Boeing 787 là dòng máy bay 2 lối đi bán chạy nhất.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết dự kiến chiếc Boeing 787-10 đầu tiên sẽ được phục vụ trên đường bay nội địa Hà Nội – TP HCM và mở đầu mạng bay quốc tế trên đường bay Việt Nam - Hàn Quốc ngay từ tháng 9-2019.

Cựu Tổng giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn qua đời

Ông Trần Anh Tuấn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), người được giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT của ngân hàng này sau khi ông Trần Bắc Hà về hưu, đã qua đời ngày 16/8/2019 sau một cơn đột quỵ.

Ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1958.

Ông Trần Anh Tuấn qua đời ngày 16/8/2019 ở tuổi 61

Ông Trần Anh Tuấn qua đời ngày 16/8/2019 ở tuổi 61

Ông Tuấn bắt đầu gắn bó với BIDV từ năm 1981. Sự nghiệp của ông bắt đầu thăng tiến mạnh kể từ tháng 9/1998 đến 12/2007 với vai trò Phó tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT BIDV. Ông Tuấn làm Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV từ 1/2008 đến 4/2012, giai đoạn ngành tài chính ngân hàng phát triển nở rộ, cũng kèm theo “cục máu đông” nợ xấu khổng lồ trong hệ thống ngân hàng.

Từ tháng 5/2012 đến khi nghỉ hưu tháng 5/2018 ông làm Ủy viên HĐQT BIDV. Đặc biệt, trong thời gian này, ông Trần Anh Tuấn được giao nhiệm vụ Phụ trách HĐQT sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu kể từ ngày 1/9/2016.

Cho đến tận ngày 2/5/2018, BIDV thông qua việc từ nhiệm của ông Trần Anh Tuấn và “ghế nóng” tại BIDV được bàn giao lại cho ông Bùi Quang Tiên, nguyên Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước (đến tháng 11/2018 ông Phan Đức Tú được lựa chọn làm người chính thức kế vị Trần Bắc Hà tại BIDV).

CSGT nổ súng trấn áp xe khách trên cao tốc

Sáng nay (17/8), Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cùng lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra tại tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang (khu vực Ngã tư Kế, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang).

Phát hiện xe khách có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ban đầu lái xe vờ chấp hành nhưng sau đó quay đầu luồn lách bỏ chạy.

Lúc này, một chiến sỹ CSGT đã phải nổ súng để trấn áp nhưng tài xế vẫn phóng xe đi.

Xe khách cố tình bỏ chạy buộc CSGT nổ súng trấn áp. Ảnh cắt từ clip

Xe khách cố tình bỏ chạy buộc CSGT nổ súng trấn áp. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận sự việc trên và cho biết, chiếc xe dùng BKS giả và bỏ chạy về hướng Hà Nội.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện, Phòng CSGT đang thông báo cho các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội truy tìm phương tiện.

Ngồi uống cà phê, tài xế xe ôm chết tức tưởi vì dây điện rơi trúng lưng

Chiều 17/8, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã có những chia sẻ liên quan đến sự cố đứt đường dây điện trung thế 22kV khiến người đàn ông đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè dường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình) tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình) đã xảy ra sự cố đứt dây trung thế 22kV, bọc cách điện 24kV. Dây điện không may rớt trúng người ông Lương Nhật Hòa (59 tuổi), đang ngồi dưới đường dây. Bị điện giật, ông Hòa nằm bất động rồi được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 Hiện trường vụ đứt dây điện khiến ông Hòa tử vong

 Hiện trường vụ đứt dây điện khiến ông Hòa tử vong

Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo và nhân viên Công ty Điện lực Tân Bình đã đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

Theo người dân địa phương, ông Hòa hành nghề chạy xe ôm và là lao động chính của gia đình. Do nhà ông Hòa gần quán cà phê nên buổi sáng thường ghé quán uống nước, đọc báo.

“Lúc đó, anh Hòa đang ngồi uống cà phê thì sợi dây điện bị đứt văng vô tường rồi văng trúng anh Hòa, sợi dây điện nằm trên lưng của anh ấy. Trước thời đó khoảng 5 phút có một nhóm người uống cà phê và rời đi, nếu họ chậm một chút hậu quả sẽ rất khó lường”, một người dân sống gần hiện trường cho hay.

Bị dây điện rơi trúng khi ngồi uống cà phê, người đàn ông chết tức tưởi

Đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở Sài Gòn, người đàn ông bất ngờ ngã xuống đường, bất động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN