Nóng 24h qua: Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký

Tiết lộ danh tính đôi vợ chồng làm “chuyện ấy” trong miếu Đụ Đị năm nay; Mỹ dỡ bỏ “rào cản” đón đường bay thẳng từ Việt Nam… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký

Nóng 24h qua: Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký - 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong làm việc với Sở Nội vụ chiều 14/2

Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ TP.HCM để phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ một câu chuyện thực tế về việc hồ sơ doanh nghiệp bị "ngâm" khiến ông không dám ký. 

Một doanh nghiệp gửi hồ sơ xin tham gia chương trình kích cầu doanh nghiệp. Trong khi quy định về chuẩn doanh nghiệp được tham gia chương trình này đều có, các sở ngành có thể trả lời ngay cho doanh nghiệp. Vậy phải mất 1,5 năm, hồ sơ chuyển lòng vòng qua các phòng ban, cuối cùng mới trình lên Chủ tịch UBND TP tham mưu trả lời không được. 

"Tham gia chương trình có tiêu chuẩn hết, nếu không bảo đảm thì trả lời ngay là không được, chứ đằng này xem qua xem lại mất một năm rưỡi. Tôi không dám ký vì tôi xấu hổ quá! Tôi kể chuyện đó để rút kinh nghiệm, suy nghĩ về trách nhiệm của các sở ngành" – ông Nguyễn Thành Phong nói.

Từ đó, ông yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu cho UBND TP quy định cụ thể thời gian giải quyết hồ sơ đề xuất của các doanh nghiệp, người dân. Nếu sau thời gian đó, sở ngành không trả lời coi như đồng ý. Sau này xảy ra vấn đề gì sai sót, sở ngành đó phải chịu trách nhiệm.

Tiết lộ danh tính đôi vợ chồng làm “chuyện ấy” trong miếu Đụ Đị năm nay

Nóng 24h qua: Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký - 2

Dù đã trải qua 3 năm diễn trò nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện là chị Huyền lại tủm tỉm cười vì ngại

Đêm nay (15/2, tức đêm 11 rạng sáng 12 tháng Giêng) tại miếu Trò (còn gọi là miếu Đụ Đị, ở làng Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) sẽ diễn ra nghi lễ Trò Trám.

Thu hút người xem nhất là Lễ Mật - tái hiện cảnh "âm dương giao hòa". Một đôi vợ chồng được lựa chọn sẽ cầm Nõ – Nường (biểu tượng linh vật của người nam và người nữ) đâm vào nhau 3 lần.

Đây là lễ hội tôn vinh tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp, và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Trước giờ diễn ra “Linh tinh tình phộc”, chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) tiết lộ năm nay, vợ chồng chị tiếp tục được dân làng tín nhiệm chọn làm cặp đôi hành lễ. Như vậy, đây sẽ là năm thứ 4 vợ chồng chị thực hiện nghi thức Lễ Mật.

Chị Huyền cũng chia sẻ, mặc dù đã làm trò Lễ Mật 3 năm liền nhưng chị vẫn rất ngại. Mỗi lần khi nói đến chuyện này, mặt chị lại đỏ lên và nở nụ cười bẽn lẽn.

“Lúc diễn trong miếu tối thì không ngại, nhưng hôm sau ra đường mọi người cứ trêu đùa thì ngại lắm”, chị Huyền cười tủm tỉm.

Anh Chử Đức Chiến (SN 1978, chồng chị Huyền) chia sẻ, trong 3 năm trước diễn trò Lễ Mật, chỉ năm 2018 là vợ chồng anh “tình phộc” trượt một lần, còn lại tất cả đều trúng.

Trước 0h đêm nay, anh chị sẽ tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới và bước vào miếu Trò thực hiện nghi thức “Linh tinh tình phộc” được chờ đợi nhất trong năm.

Mỹ dỡ bỏ “rào cản” đón đường bay thẳng từ Việt Nam

Nóng 24h qua: Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký - 3

CAT1 tạo điều kiện tiên quyết cho việc thiết lập đường bay thẳng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink  đã trao Chứng chỉ công nhận năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT1) của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) cho Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, chính thức “duyệt” điều kiện bay thẳng tới Mỹ.

Điều này có nghĩa rằng Cơ quan hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã đánh giá Cục Hàng không Việt Nam tuân thủ các quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO) về các tiêu chuẩn an toàn.

CAT1 là điều kiện bắt buộc để các hãng hàng không của Việt Nam được phép mở đường bay thẳng đến Hoa Kỳ.

Từ năm 2012, Việt Nam bắt đầu đặt mục tiêu được phê chuẩn CAT 1, tuy nhiên đây là một vấn đề rất khó khăn, trong khi đó nếu FAA đánh giá không đạt yêu cầu, uy tín của ngành hàng không, hình ảnh của Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn.

Phía Việt Nam, từ năm 2004 Vietnam Airlines đã có kế hoạch thiết lập đường bay thẳng tới bờ Tây nước Mỹ - một thị trường lớn và rất đông Việt kiều, nhưng đến nay vẫn chưa thể hiện thực hoá do “vướng” những rào cản ngặt nghèo về tiêu chuẩn an toàn và năng lực giám sát của hàng không Liên bang, mà điều kiện tiên quyết là phải đạt được tiêu chuẩn CAT1 của FAA.

Thực hư chuyện “về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu”

Nóng 24h qua: Hồ sơ bị cấp dưới “ngâm” 1 năm rưỡi, Chủ tịch TP.HCM xấu hổ không dám ký - 4

Hiện tại, trên thửa đất liền kề số nhà 295 phố Bắc Cầu có một căn nhà được dựng bằng tôn

Vừa qua, dư luận xôn xao trước câu chuyện “về quê ăn Tết, khi lên chẳng thấy nhà đâu”, phản ánh nội dung tố cáo của ông Phạm Công Thành (là thương binh hạng 3/4, sống tại Hà Nội).

Theo ông Thành, trong dịp Tết vừa rồi, gia đình ông về quê ăn Tết. Khi trở lại Hà Nội, gia đình tá hỏa khi thấy căn nhà mà họ xây dựng tại số 295 phố Bắc Cầu (tổ 36, phường Ngọc Thụy, Long Biên) chỉ còn là đống đổ nát.

Ông Thành nêu trong đơn là qua tìm hiểu, ông được biết tổ dân phố đã tự ý tháo dỡ ngôi nhà của ông mà không có bất kỳ thông báo hay quyết định cưỡng chế nào.

Trong khi đó, bà Đào Thị Dung (tổ trưởng tổ dân phố số 36) khẳng định, khu vực mà ông Thành đề cập là đất công do phường quản lý, là lối đi của người dân ra bãi sông Hồng. Tại đây không có căn nhà nào mà chỉ có một chiếc lều lợp tôn, không có người sinh sống. Do khu vực này ô nhiễm, nhiều ruồi muỗi nên tổ dân phố đã dọn dẹp cho sạch sẽ chứ không tháo dỡ căn nhà nào.

Còn ông Nguyễn Quốc Văn, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thuỵ cũng khẳng định, ông Thành không phải đối tượng chính sách của phường quản lý. Ông Thành cũng chưa bao giờ ăn ở tại phường một ngày nào, cũng như chưa đăng kí tạm trú tạm vắng, lại càng không có giấy tờ gì để chứng minh sở hữu đất hay nhà tại phường Ngọc Thụy.

Nóng 24h qua: Xe giường nằm nổ lốp, 38 người nhập viện

Xe khách bị lật tại Nha Trang chạy quá tốc độ trước khi tai nạn; Cá trắm đen “khủng” nặng 33 kg mắc lưới người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN