Nóng 24h qua: Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ

Tiết lộ sốc của bác sĩ trực chính trong ca thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ; “Kết đắng” cho phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường​​​​​​​… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương

Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Nóng 24h qua: Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Tại buổi lễ được tổ thức ngày 4/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định số 1296-QĐNS/TW của Bộ Chính trị bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế) giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê Hà Tĩnh, tiến sĩ y khoa. Bà là Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X, Ủy viên T.Ư Đảng Khóa XI; đại biểu Quốc hội các khóa XII và XIII. Bà Tiến giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 8/2011 tới nay.

Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ

Là người trực chính vào thời điểm bé sơ sinh đứt cổ tử vong vào đêm 30/6 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền (Khoa Ngoại, chuyên khoa Răng, Hàm, Mặt) cho biết: “Mấy ngày nay tôi không thể nào ngủ được, nghĩ đến cảnh đầu cháu bé được kéo ra bị đứt cổ, tôi hoảng sợ, suýt ngất tại phòng sinh. Từ trước đến nay tôi chưa từng tham gia đỡ đẻ, 38 năm hành nghề chưa lần nào tôi gặp trường hợp này”.

Nóng 24h qua: Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ - 2

Bác sĩ Quyền cho biết ông bàng hoàng sau khi chứng kiến hình ảnh tại phòng sinh (ảnh: Phan Quỳnh Giang)

Theo bác sĩ Quyền, dù chưa từng đỡ đẻ, nhưng vào ngày 30/6, ông được phân trực khối tại Khoa Ngoại và Khoa Sản. Tuy nhiên đối với Khoa Sản ông chỉ hỗ trợ hộ sinh, hộ sinh bảo làm gì làm đó.

Khi hỏi đến chuyện vừa xảy ra với gia đình, anh Nguyễn Sĩ Chiến (SN 1977, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, cha cháu bé tử vong) cho rằng báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh về nguyên nhân cái chết của con trai anh không hợp lý.

“Nếu chết trước 7 ngày là không hợp lý. Vợ tôi mang thai và sinh thường đứa thứ 5, không phải lần đầu nên nói vậy là vô lý. Khi vào xem cháu thế nào, tôi phát hiện trên cổ có mảnh vải trắng bọc kín, mở ra xem thì thấy có vết đứt dài. Tôi có hỏi bác sĩ vì sao con tôi lại tử vong và có vết thương này thì ai cũng im lặng và nói lãnh đạo đến sẽ trả lời”, anh Chiến nghẹn ngào nói.

Tiếng kêu cứu xé màn đêm từ hố sụt lún dưới chân cầu Yên Hòa

Vụ sụt lún chân cầu Yên Hòa (Hải Hà, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 3 người bị thương vào rạng sáng 4/7 đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Ông Hà Hữu Hương - công an viên cho biết, khoảng hơn 3h sáng, ông bị gọi gấp lên phía cầu Yên Hòa để hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Tới nơi, ông nghe rõ từng tiếng kêu xé lòng của các nạn nhân bị thương còn nằm kẹt lại dưới lớp bê tông, nhựa đường gãy vỡ…

Nóng 24h qua: Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ - 3

  Hiện trường sụt lún khiến 5 người thương vong (ảnh: Gia đình & Xã hội)

Cây cầu bị gãy, sụp xuống dưới lòng sông mang theo 2 mạng người xấu số nhưng không hề có dấu hiệu báo trước. Một ngày trước trước khi xảy ra sự cố, cầu vẫn phẳng lỳ, không một vết nứt nhỏ trên mặt cũng như phía mố cầu. 

Ở thời khắc thảm họa, anh Nguyễn Như Thắng đang chở vợ là chị Nguyễn Thị Tâm (trú xã Hải Thượng) đi đến. Do trời tối, lại mất điện nên chiếc xe đã lao xuống dòng nước chảy xiết, hai vợ chồng bị đất đá đè lên người, tử vong. 3 người khác đi trên 2 chiếc xe máy khác cũng rơi xuống nhưng may mắn được cứu thoát.

“Kết đắng” cho phó phường đội bắn chết nữ phó chủ tịch HĐND phường

Ngày 5/7, Tòa án Quân sự Quân khu 5 mở phiên xử Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú TX.Ayun Pa, Gia Lai) về hai tội giết người và chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, Hiếu là phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) phường Đoàn Kết, dù đã có vợ và hai con, nhưng lại có quan hệ tình cảm với chị Kpă H’ven (Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết).

Cuối 2018, phát hiện chị H’ven đề nghị chấm dứt quan hệ nên Hiếu sinh lòng thù hận.

Nóng 24h qua: Bác sĩ suýt ngất khi nhìn thai nhi tử vong với vết đứt ngang cổ - 4

 Bị cáo Hiếu tại tòa (ảnh: PLO)

Ngày 3/12/2018, Hiếu mang cưa, kìm cùng nhiều dụng cụ khác đến phòng làm việc của Chỉ huy trưởng BCHQS phường, phá tủ đựng vũ khí lấy súng đạn rồi đến hội trường UBND phường Đoàn Kết tìm chị H’ven.

Tại đây, Hiếu bắn chết chị Kpă H’ven. Sau đó, đối tượng tự sát nhưng không chết.

“Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo suy nghĩ và rất ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình bị cáo. Bị cáo rất ân hận. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo” – cúi gằm mặt, Bùi Chí Hiếu nói những lời sau cùng. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Công bố quyết định nhân sự liên quan đến Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN