Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang

Trước lúc BTC làm Lễ truy điệu cho đến khi an táng, bà Thúy khóc ngẹn bên người thân, 2 tay ôm chặt di cốt con gái vào lòng và gọi tên nữ sinh trong vô vọng...

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, trưa qua (30/9), trên đường đi học về em Lê Quốc Liêm (SN 2004, trú tại thôn Phong Kim, xã Phú Điền) và em Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 2004, trú tại thôn Lâm Xuyên, xã Phú Điền, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bị ô tô tải BKS 12C-024.04 chở cơm hộp đi ngược chiều mất lái đâm trúng khiến các em tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn còn làm chị Vũ Thị Thủy (42 tuổi, trú tại thôn Hoàng Dương, xã An Lâm) và em Đàm Thị Hằng (16 tuổi, trú tại xã An Bình, cùng huyện Nam Sách) đi ngược chiều bị thương nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trong vụ tai nạn này, tài xế ô tô tải được xác định là Đặng Minh Thư (34 tuổi), trú tại thôn Phú Văn, xã Phú Điền (huyện Nam Sách). Thời điểm gây tai nạn, trên xe ô tô còn có vợ của tài xế là chị Nguyễn Thu Hiền (31 tuổi). Vụ tai nạn khiến vợ chồng chị Hiền xây xát nhẹ, còn chiếc xe ô tô bị lao xuống mương nước lật ngiêng.

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô tải đến cơ quan công an trình báo; đồng thời lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh và không phát hiện nồng độ cồn trong người tài xế Thư.

Từ chiều qua, không khí tang thương bao phủ xã Phú Điền và dân làng 2 thôn Lâm Xuyên, Phong Kim. Mọi ánh mắt, câu chuyện đều hướng về vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 2 học sinh lớp 10 xấu số.

Và cũng không ai nghĩ rằng, mới buổi sáng các em còn vui vẻ chào tạm biệt người thân đến trường bước vào tuần học mới, nhưng đến trưa thì niềm vui đó bỗng trở thành nỗi đau thương tang tóc.

Con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình học sinh Lê Quốc Liêm - thôn Phong Kim. Ảnh: Đ.Tùy

Con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình học sinh Lê Quốc Liêm - thôn Phong Kim. Ảnh: Đ.Tùy

Con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà sinh sống của em Liêm sáng sớm nay dường như nhỏ lại bởi có nhiều người thân, họ hàng, dân làng cùng bạn học, thầy cô cùng các ngành đoàn thể… đến hỏi thăm, động viên chia buồn.

Trước lễ truy điệu, mọi công tác chuẩn bị đã được người thân lo hoàn tất. Phía ngoài cổng, từng chiếc vòng hoa phủ màu trắng đã chuyển lên xe tang chằng buộc cẩn thận. Từ các tuyến đường dẫn vào ngôi nhà nạn nhân, nhiều dân làng Phong Kim, bạn học, thầy cô tạm gác mọi công việc để đến dự, đưa tiễn nam học sinh đoản mệnh xấu số.

Mất ngấn lệ ông Vũ Văn Đản (ông họ em Liêm) cho biết: "Liêm là con út trong gia đình có 2 anh em trai. Hiện tại, mẹ cháu đang làm công nhân ở huyện Nam Sách, còn bố và anh trai làm trên Hà Nội.

Hôm qua, lúc xảy ra sự việc dân làng chúng tôi ai cũng bàng hoàng thương xót. Bởi vụ tai nạn quá bất ngờ, trong khi các cháu tuổi đời còn quá trẻ. Do vậy, tin cháu Liêm gặp nạn khiến người dân quê tôi cùng họ tộc ai cũng đau lòng…".

Ngay từ sáng sớm, tại gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Thương - thôn Lâm Xuyên đã có nhiều người đến chia buồn, động viên và dự lễ. Ảnh: Đ.Tùy

Ngay từ sáng sớm, tại gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Thương - thôn Lâm Xuyên đã có nhiều người đến chia buồn, động viên và dự lễ. Ảnh: Đ.Tùy

Cách đó hơn 1km là lễ tang của nữ sinh Nguyễn Thị Huyền Thương cũng đang được người thân tổ chức. Từ khi nhận được tin con gái út gặp nạn đến nay, bà Nguyễn Thị Thúy (mẹ Thương) ngất lịm. Mỗi lúc tỉnh dậy, bà lại gào khóc gọi tên con trong vô vọng.

Nói về hoàn cảnh gia đình nữ sinh mọi người chia sẻ, gia đình Thương có 2 anh em, trong đó em là con út, trên Thương còn có anh trai đang làm công nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cách đây hơn 10 năm, ông Nguyễn Văn Tỉnh (bố nữ sinh) đột nhiên mắc bệnh trọng khiến không thể đi lại được.

Vì vậy, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày, nuôi các con ăn học và chạy chữa bệnh cho chồng đều phụ thuộc vào đồng lương của bà Thúy. Cho nên, phải chịu nỗi đau quá lớn khi người con gái út gặp nạn thương tâm khiến vợ chồng bà không còn tỉnh táo, suy sụp, đớn đau.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện trường THPT Nam Sách II thông tin, khi nắm được tin báo, BGH có mặt tại nơi xảy ra vụ việc và không thể ngờ 2 học sinh của trường là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Đến giờ, các thầy cô, bạn bè, học sinh ai cũng đau xót.

"Trong chiều và tối qua, BGH nhà trường phối hợp với gia đình 2 em học sinh tổ chức lễ tang, phúng viếng hỏi thăm, động viên và hỗ trợ kinh phí lo tang lễ. Đồng thời, đêm qua, di quan của 2 em học sinh được gia đình cho đi hỏa táng để kịp mang di cốt về tổ chức lễ truy điệu, an táng trong sáng nay.

Do lễ truy điệu của 2 em học sinh đều được tổ chức cùng lúc nên BGH đã chia nhau đến dự tiễn đưa. Đau xót lắm, nhưng không biết làm thế nào được…", đại diện trường THPT Nam Sách II cho biết.

Bà Thúy ôm chặt di cốt con gái trong suốt buổi Lễ truy điệu. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Thúy ôm chặt di cốt con gái trong suốt buổi Lễ truy điệu. Ảnh: Đ.Tùy

Đúng 7h sáng nay (01/10), lễ truy điệu em Nguyễn Thị Huyền Thương và em Lê Quốc Liêm được chính quyền địa phương cử hành trong niềm tiếc thương vô hạn. Những ánh mắt đượm buồn, những giọt nước mắt lăn dài và những tiếng thở dài đen xen tiếng khóc ai oán của người thân, bạn bè, thầy cô cùng dân làng khiến những người đến dự lễ không cầm được nước mắt.

Trước lúc BTC làm lễ truy điệu cho đến khi di cốt của con gái xấu số được đưa đi an táng, bà Thúy khóc ngẹn bên người thân, 2 tay ôm chặt di cốt con gái vào lòng và gọi tên nữ sinh  trong vô vọng. Cạnh đó, bố em Thương được người thân dìu đỡ, khóc nghẹn không thành lời…

Sáng nay, nhiều học sinh khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi của trường THPT Nam Sách II có mặt gia đình em Liêm, em Thương nhưng không phải rủ đi học như thương lệ mà tiễn biệt bạn về cõi vĩnh hằng…

"Dậy đi học con ơi! các bạn đến gọi con đi học kìa", tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ nữ sinh khiến chúng tôi nhói lòng...

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại lễ tang sáng nay của 2 học sinh xấu số: 

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 5 Thông báo tin buồn của 2 học sinh xấu số được đặt trước cổng nhà

Thông báo tin buồn của 2 học sinh xấu số được đặt trước cổng nhà

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 7 Công tác chuẩn bị trước giờ làm Lễ an táng

Công tác chuẩn bị trước giờ làm Lễ an táng

Vòng hoa trắng và sự tang thương

Vòng hoa trắng và sự tang thương

từ bạn bè...

từ bạn bè...

...và thầy, cô giáo

...và thầy, cô giáo

... đến những người dân trong làng có mặt từ sớm tại gia đình nữ sinh để dự lễ truy điệu, an táng cho em.

... đến những người dân trong làng có mặt từ sớm tại gia đình nữ sinh để dự lễ truy điệu, an táng cho em.

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 13 Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 14 Những vành khăn trắng được đeo vội trước giờ làm lễ

Những vành khăn trắng được đeo vội trước giờ làm lễ

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 16 Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 17 Những giọt nước mắt rơi...

Những giọt nước mắt rơi...

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 19 Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 20 Mẹ nữ sinh ôm chặt di quan con gái trong lễ truy điệu

Mẹ nữ sinh ôm chặt di quan con gái trong lễ truy điệu

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 22 Sau lời điểu văn của chính quyền thôn, di cốt của 2 học sinh xấu số được người thân đưa lên xe tang và an táng tại nghĩa trang quê nhà

Sau lời điểu văn của chính quyền thôn, di cốt của 2 học sinh xấu số được người thân đưa lên xe tang và an táng tại nghĩa trang quê nhà

Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 24 Nhói lòng hình ảnh mẹ nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương ôm chặt di cốt con gái trong lễ tang - 25 Ngày buồn của người dân xã Phú Điền và thầy trò Trường THPT Nam Sách II

Ngày buồn của người dân xã Phú Điền và thầy trò Trường THPT Nam Sách II

Xe tải đâm hàng loạt phương tiện, 2 học sinh tử vong trên đường đi học về

Xe tải đi chở cơm hộp đang lưu thông bất ngờ mất lái, đâm vào nhiều người đi xe máy và xe đạp điện ngược chiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy  ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN