Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan

Hàng ngàn người đổ về các ngôi chùa ở Sài Gòn để cầu bình an cho gia đình và thể hiện sự tôn kính đối với các bậc sinh thành trong dịp lễ Vu Lan.

Cip: Ngàn người đến chùa thả hoa đăng trong ngày Vu Lan

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 1

Tối 25.8 (15 tháng 7 Âm lịch), hàng ngàn người đổ đến các ngôi chùa trên địa bàn TP.HCM để cầu bình an cho người thân và thể hiện sự tôn kính đối với các bậc sinh thành. Tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) số lượng người đến chùa rất đông do rơi vào dịp cuối tuần.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 2

Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về chùa Vĩnh Nghiêm đã kẹt cứng phương tiện. Trong khi đó, bên trong chùa cũng đông nghẹt người đi chùa lễ Vu Lan.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 3

Hàng ngàn người đổ về chùa để thắp nhang, cầu bình an cho gia đình, người thân. Do nhiều người đốt nhang thắp nên khu vực trước tượng Phật Bà Quan Âm nghi ngút khói, một số người chảy nước mắt vì khói nhang.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 4

 Trong ngày Lễ Vu Lan, nhiều người may mắn được gắn bồng hồng đỏ thắm trên ngực, họ đến chùa cầu cho đấng sinh thành mạnh khỏe, bình an.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 5

Cũng không ít người đến chùa với nhành hoa trắng trên tay.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 6

 Hoa hồng đỏ thắm, hoa hồng trắng được một số người dân gắn ở đài sen tượng Phật Bà Quan Âm sau đó làm nghi thức cầu nguyện.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 7

Tại chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) hàng ngàn người cũng đến đây để tham dự Lễ Vu Lan và lễ thả hoa đăng xuống sông Sài Gòn. “Đối với tôi, ngày nào cũng là ngày Vu Lan. Ba mẹ là tất cả, còn ba mẹ là còn niềm vui, hạnh phúc. Bản thân tôi không dám làm ba mẹ buồn lòng”, anh Nguyễn Chí Toàn ngụ quận 2 nói.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 8

Lễ Vu Lan cũng là dịp để mỗi chúng ta suy nghĩ về cách ứng xử, đạo làm con đối với các bậc sinh thành.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 9

Những ước nguyện được ghi trên những cánh hoa đăng với mong ước gia đình bình an, yêu thương hòa thuận lẫn nhau.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 10

Các bạn trẻ tình nguyện chuyển hoa đăng của các Phật tử thả xuống sông. “Những điều ba mẹ cần rất đơn giản không có to lớn gì cả nhưng đôi khi tôi hay vô tâm, 4, 5 ngày không gọi điện về nhà khiến ba mẹ lo lắng. Cuộc đời của bố mẹ không lúc nào là không lo lắng cho các con”, chị Trần Thị Quỳnh quê Quảng Ngãi tâm sự.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 11

Hoa đăng rực sáng trên sông Sài Gòn.

Nhiều người cài bông hồng trắng rơi nước mắt trong đêm Vu Lan - 12

Đạo hiếu luôn có sẵn trong tâm thức của mỗi người, đứng đầu tiên trong đạo làm người. Chính vì vậy, dù cuộc sống có thay đổi và hiện đại như thế nào đi nữa thì chữ “Hiếu” vẫn luôn vẹn nguyên ý nghĩa với mỗi con người.

Hình ảnh không ngờ ở Chợ Lớn trong dịp cúng ”cô hồn”

Cả trăm người mang theo vợt, rổ đổ về khu vực Chợ Lớn ở Sài Gòn để giật đồ cúng, hứng tiền nhưng nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Lễ Vu lan báo hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN