Nhà không lối thoát: Cháy nhỏ nhưng nhiều người chết

Sự kiện: Tin nóng

Liên tiếp các vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các ngôi nhà riêng ở mặt đất, đặc điểm chung của các vụ cháy này đều là căn nhà hộp, nhà nhỏ không có lối thoát hiểm. Khi xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đều phản ứng không kịp trước tình huống bất ngờ, dẫn đến tử vong do bị ngạt.

Nhà mặt phố, tum quây kín, không lối thoát hiểm

Nhiều năm lăn lộn cứu hộ, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết thương tâm, song hình ảnh những nạn nhân biến dạng trong vụ cháy tại căn nhà số 311 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, (Đống Đa, Hà Nội) ngày 4/4, khiến những người tham gia chữa cháy, cứu hộ thêm một lần đau lòng. 

Tiếng hô hoán cứu người trong bất lực, tiếng còi xe chữa cháy hú lên từng hồi vào lúc nửa đêm làm náo loạn cả khu phố Tôn Đức Thắng, khiến nhiều người bị ám ảnh.

Ghi nhận tại hiện trường căn nhà bị cháy, ngôi nhà được thiết kế 3 tầng và 1 tum, xây theo kiểu giật cấp, các tầng trên xây thụt lùi vào trong, tầng tum làm khung sắt không có lối thoát, dù ở mặt đường lực lượng chức năng khó tiếp cận, dù là cháy nhỏ nhưng thiệt hại là vô cùng lớn.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Thông tin về vụ cháy, trung tá Nguyễn Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, trong làn khói mù mịt, từ ánh đèn pin rọi ở khu vực tầng tum, lực lượng cứu hộ phát hiện  thi thể ông Nguyễn Thạc Thi (SN 1940, bố đẻ chị Hồng) và anh Đinh Hùng Vĩ (SN 1983, chồng chị Hồng), nằm gần nhau, cả 2 đều bị cháy biến dạng. Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đưa được 2 thi thể này ra ngoài hiện trường.

Sau đó, đơn vị tiếp tục bới trong đống hàng hoá thì tìm thấy 2 nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981, vợ anh Vỹ) và con gái Đinh Hà Tuệ Mẫn (SN 2001) ôm nhau trên tầng tum và bị hàng hoá đè lên.

Phải mất 10 giờ từ lúc ngọn lửa bùng lên, thi thể cuối cùng được tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường.

Nhà cấp 4 bịt bùng, đồ đạc xe cộ chắn lối đi

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra một vụ cháy thương tâm cũng cướp đi sinh mạng của 6 người trong gia đình vào lúc rạng sáng. 

Công an TP.HCM cho biết khoảng 1h15 ngày 30/3 nhận được tin báo cháy nhà dân tại 899 Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức. Do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya và người dân phát hiện muộn nên khi lực lượng chữa cháy có mặt thì lửa đã bùng lớn.

Lúc đám cháy được khống chế, chỉ còn một nạn nhân sống sót là ông Lục Chân Tâm (54 tuổi, chồng bà Loan). Hiện ông Tâm đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 6 người trong gia đình tử vong

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 6 người trong gia đình tử vong

Căn nhà của ông Tâm được xây tạm bằng 3 bức tường xi măng, lợp mái tôn, cao khoảng 4m, chỉ một cửa ra vào, không lối thoát khác. Do nhà chật nên gia đình này thường để 5 xe máy ở phòng khách chắn hết cửa ra vào và khóa cửa ngủ.

 Khi ngọn lửa bùng lên, 6 người trong gia đình đang ngủ say bên trong không thể thoát nạn và ngạt chết. Ông Tâm, người duy nhất sống sót nằm ngủ phía bên ngoài cũng bị phỏng nặng trong lúc tìm cách cứu người thân.

 2 vợ chồng cùng con gái 3 tuổi chết trong căn nhà cấp 4 cuồn cuộn khói lửa

Thời gian gần đây liên tục xảy ra cháy ở các khu dân cư, vụ cháy nhỏ nhưng thời điểm xảy ra ban đêm nên gây ra nhiều thiệt hại về người. Rạng sáng ngày 25/3, người dân phát hiện căn nhà cấp bốn nằm trong hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM, bốc cháy nên hô hoán, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành.

Những người hàng xóm đau xót khi nghe thấy tiếng kêu cứu rồi tắt lịm, chìm trong vô vọng.

Các nạn nhân được xác định là anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 1990, quê Khánh Hòa), chị Nguyễn Thị Thanh Thương (SN 1989, vợ anh Huy, quê Khánh Hòa), cháu Lê Nguyễn T.M. (SN 2018, con gái của vợ chồng anh Huy).

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy

Căn nhà cháy nằm trong dãy nhà 5 căn, có một lối vào duy nhất. Bốn căn nhà còn lại đều không có người ở. Phía trước là khu vườn nhỏ, có hàng rào lưới B40. Toàn bộ khu nhà rộng khoảng 300m2, trước đây là viện dưỡng lão.

Theo lực lượng chức năng, đám cháy lan rất nhanh, lửa rất lớn, toả ra nhiều khói và khí độc khiến mái tôn, la phông và vách tường bị biến dạng. 

Bình tĩnh, để cứu sống bản thân và người thân

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – C07 (Bộ Công an) cũng chia sẻ, trong trường hợp xảy ra cháy lớn thì nguyên tắc đầu tiên là phải bình tĩnh, bình tĩnh để thoát hiểm chứ không phải để dập lửa. Người dân cần tìm các lối thoát khác tránh khu vực cháy như cửa sổ, ban công để thoát ra ngoài.

Nếu không còn phương án khác thì phải băng qua lửa khói, lúc này người dân phải bình tĩnh lấy mền nhúng nước quấn quanh người và dùng khăn tẩm nước bịt mũi, miệng rồi băng qua đám cháy.

Nếu không thể thoát ra được nữa thì phải tìm cách kéo dài sự sinh tồn: Lấy khăn ướt, mền ướt quấn quanh người để không bị phỏng, đồng thời nằm rạp xuống nền nhà vì đây là nơi duy nhất còn dưỡng khí trong lúc cháy.

Về phương án an toàn phòng chống cháy nổ, lực lượng PCCC khuyên người dân nên lắp các thiết bị báo cháy tự động. Chi phí lắp đặt không cao nhưng chỉ cần có khói hay lửa nhỏ thì thiết bị sẽ báo động ngay để người dân thoát thân. Nhiều thiết bị còn liên kết với trung tâm 114, chỉ cần xảy ra cháy có khi người nhà còn chưa biết nhưng lực lượng cứu hộ đã nắm được và ứng cứu kịp thời.

Đối với những nhà ống 1 lối không thể mở lối thoát nạn, nếu có thể, cần phối hợp với hàng xóm mở lối thông để thoát nạn khi cần.

Nguồn: [Link nguồn]

Cháy cửa hàng ở Hà Nội: Nhà có 1 lối ra, cả 4 thi thể ở tầng tum

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin chính thức vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN