Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương

Đối với 10.000 người ở Ukraine, Tết là khoảng thời gian ngắn ngủi để họ nhìn lại những biến cố đã xảy đến với họ trong năm vừa qua.

Tết ảm đạm

Người Việt ở khắp nơi trên thế giới đang hướng lòng mình về quê hương trong những ngày giáp Tết này. Sắm Tết, nhớ Tết là tâm trạng chung của những người Việt xa xứ.

Tuy nhiên, với một cộng đồng người Việt gần 10.000 người ở Ukraine, Tết là khoảng thời gian ngắn ngủi để họ nhìn lại những biến cố, thăng trầm đã xảy đến với cuộc sống của họ trong một năm khi đất nước Ukraine xinh đẹp đã không còn được yên bình như trước.

Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương - 1
Làng Stariskogo - một trong hai địa điểm gói bánh “bánh chưng từ thiện”.

Tết đến với những người Việt ở Ukraine năm nay yên ắng và ảm đạm hơn rất nhiều so với những năm trước. Với những người Việt sống ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine, họ đang phải sống trong những ngày tháng thấp thỏm lo âu, dù đã có lệnh ngừng bắn.

Anh Tiên Trinh, người Việt sống ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine cho biết, những năm trước, cứ khoảng 20 tháng Chạp, mọi người tất bật chuẩn bị các thứ như gạo nếp, lá dong, hay rủ nhau vào rừng chặt các cành đào, mơ, mận về cắm đúng ngày Tết Nguyên đán. Còn năm nay, vì chiến tranh, mọi người không có điều kiện để mua sắm, đường sá đi lại nguy hiểm nên Tết đến có gì dùng nấy, miễn sao bảo đảm an toàn.

“Mong tổ tiên lượng thứ và phù hộ cho bà con cộng đồng vượt qua những giai đoạn khó khăn này”, anh Tiên Trinh bùi ngùi.

Anh Nguyễn Long, cũng sống ở vùng chiến sự Donetsk cho hay, tình trạng mất điện, mất nước ở Donetsk xảy ra như cơm bữa, sẽ chẳng còn hương vị Tết nếu phải sống trong cảnh tối tăm và thiếu thốn.

Tại Kharkov, chị Trần Thị Kim Loan chia sẻ, Tết năm nay sẽ giản dị đến mức tối đa. Chị đã tự tay muối dưa hành một tuần trước Tết. “Cỗ đêm giao thừa cũng có gà, xôi, chả giò, dưa hành, nhưng thay vì ăn Tết 3 ngày như mọi năm, năm nay gia đình tôi chỉ đón giao thừa, và ngày mùng 1 đi thăm bà con họ hàng là hết Tết”, chị Loan nói.

Nghĩa tình đồng hương trong vùng chiến sự

Tại Odessa, nơi có số lượng người Việt sinh sống đông hơn cả, nên không khí Tết Việt được cảm nhận rõ rệt hơn. Tuy không trực tiếp nằm trong vùng chiến sự, nhưng đời sống của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì chiến tranh kéo dài. Nhưng Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất. Do vậy, cộng đồng người Việt ở đây vẫn cố gắng chuẩn bị Tết với những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương - 2
Khung cảnh nhộn nhịp ở khu nhà luộc bánh chưng.

Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương - 3
Các nồi tôn chuyên dụng tự gò lấy để nấu bánh chưng.
Đặc biệt, vào dịp Tết năm nay, Ban từ thiện cộng đồng người Việt Odessa tổ chức gói “bánh chưng từ thiện” vừa để cho bà con có bánh chưng ăn Tết, vừa để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện.

Vì số lượng bánh chưng lên đến hơn 600 cái, do vậy việc gói bánh được chia ra tại 2 “công trường” - Làng Sen và Làng Stariskogo. Đây là 2 nơi ở Ukraine tập trung nhiều người Việt Nam nhất.

Quanh bàn gói bánh chưng, chủ đề sôi nổi nhất vẫn là chiến sự vùng Donbass. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có một điểm chung là mọi người đều quý trọng đất nước và con người nơi đây và đều mong có hòa bình để yên ổn làm ăn và sinh sống.

Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương - 4
Mẻ bánh 100 cái đầu tiên“xuất xưởng”.

Đặc biệt tại đây, các bậc phụ huynh đã tổ chức cho các cháu nhỏ tự tay gói bánh từ thiện với khẩu hiệu “Vui Tết cổ truyền, giữ gìn văn hóa truyền thống”. Các cháu nhỏ rất háo hức nghe cha mẹ kể về sự tích, ý nghĩa bánh chưng xanh.

 

Người Việt ở Ukraine: Tết ảm đạm nhưng chan chứa tình đồng hương - 5
Các cháu nhỏ đang học cách gói bánh chưng.
Anh Văn Lê, người Việt sống trong Làng Sen, người tham gia đợt gói bánh chưng từ thiện lần này cho biết, bánh chưng xanh không chỉ đến tay các gia đình người Việt ở Odessa, bánh còn được gửi đến tận các gia đình người Việt ở những thành phố khác.

Anh Lê trước từng sống ở Donetsk, sau này di tản lên Odessa. Anh vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ về những người đồng hương đang sống ở vùng xung đột.

Anh Lê chia sẻ: “Tôi chỉ mong những chiếc bánh chưng của mình sẽ vượt được chặng đường xa xôi và đầy nguy hiểm để đến được với những người anh em của mình đang sống ở Donetsk”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thái Kỳ - Hạ Anh ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN