Người thoát chết kể lại giây phút xe tải lao vào đoàn người, 5 người tử vong

Chiếc xe tải chở nước uống đi với tốc độ cao, sau đó leo lên dải phân cách lật nghiêng đè vào đoàn người băng qua đường trên quốc lộ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

6h sáng 23/7, xe tải 29H-15097 do Hà Văn Hoàng điều khiển chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đi đến km 63+300 đã đâm vào giải phân cách và lật đè lên nhóm người đang tập trung tại dải phân cách giữa đường.  Sau vụ việc, 5 người tử vong và bị thương 2 người bị thương.

Đến trưa cùng ngày, những người dân chứng kiến vụ việc và tham gia cứu hộ ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hoà, huyện Kim Thành, Hải Hương vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Chứng kiến cảnh nạn nhân nằm san sát nhau họ xót xa, đau lòng.

Xe tải lao lên vỉa hè trước khi đè vào nhóm người

Chị Trần Thị Nguyệt, 37 tuổi, ở thôn Lai Khê, người chứng kiến sự việc xe tải lao vào đoàn người kể lại, khoảng 6h sáng, bà nghe tin có vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4h sáng tại Km 63+300 khiến cụ ông Đào Quang Huấn (SN 1938) tử vong nên đã ra hiện trường xem.

Khi chị Nguyệt ra tới mép đường quốc lộ 5 thấy có một đoàn người đang đứng ở dải phân cách giữa và chờ qua đường sang thôn Lai Khê. Lúc đó nhiều xe ô tô đang chạy với tốc độ cao trên đường nên chị Nguyệt chưa băng qua đường luôn.

“Trong lúc đứng chờ tôi bất ngờ thấy một chiếc xe tải chạy hướng Hà Nội- Hải Phòng chạy với tốc độ cao. Chiếc xe tải lao lên dải phân cách và đổ đè vào đoàn người. 2 người may mắn không bị xe tải đè, la hét thất thanh, hoảng sợ kêu cứu. Nước trên thùng xe tải đổ ra tràn xuống đường. Người dân xung quanh nhốn nháo ra cứu hộ, cứu nạn, gọi cơ quan chức năng”, chị Nguyệt nhớ lại.

Theo chị Nguyệt, vị trí chỗ cụ ông Huấn bị tai nạn cách chỗ 5 người tử vong khoảng 3m. “Nhóm người gặp nạn tử vong đang chờ sang đường chứ không phải theo dõi vụ tai nạn. Nếu tông vào đoàn người theo dõi tai nạn thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh, sợ hãi khi nhớ lại giây phút đó”, chị Nguyệt nói.

Ông Bùi Quang Dũng (65 tuổi, ở xã Cộng Hoà) cho biết thêm, sau khi tránh một phương tiện khác, chiếc ô tô tải chở nước lao với tốc độ cao khi đâm vào đoàn người. Sau khoảng 10 phút, một chiếc xe cẩu tới hiện trường di chuyển  xe tải ra nơi khác và đưa các nạn nhân ra ngoài.

“Lúc kéo các nạn nhân ra ngoài họ đều đã tử vong. Cảnh tượng kinh hoàng và đau xót. Có lẽ do chạy với tốc độ quá nhanh nên tài xế khi tránh phương tiện khác đã không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Trong số 5 nạn nhân tử vong có một người cháu họ của ông Huấn là ông Đào Quang Thuấn (SN 1960) chạy ra hiện trường rồi gặp nạn”, ông Dũng thông tin.

Ông Dũng cho hay, hàng ngày, đoạn đường qua khu vực thôn Lai Khê  có rất đông người và phương tiện băng qua đường. Theo ông Dũng, nếu vụ tai nạn xảy ra muộn hơn một chút thì số người chết không dừng lại ở 5 người.

Đau đớn khi chứng kiến bạn đi cùng tử vong

Đến trưa cùng ngày, anh Bùi Công Hùng (30 tuổi), người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn trên vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Anh Hùng kể, anh và anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ ở xã Thanh Hải, Thanh Hà) là công nhân Công ty Lilama 10 Hải Dương. Sáng 23/7, anh Hùng và anh Hiếu đưa nhau đi làm bằng xe máy và băng qua đường quốc lộ 5. Khi anh cùng bạn dừng ở dải phân cách giữa đường thì bị xe tải đổ vào.

“Em bị văng ra may mắn sống, Hiếu đi rồi, đau đớn quá”, anh Hùng đau xót nói.

Bà Nguyễn Thị Cúc (69 tuổi, thôn La Khê, xã Cộng Hoà) một người may mắn thoát khỏi cái chết khi chiếc xe tải lao đến đổ vào đoàn người. Bà Cúc cũng là người đứng ở ven đường quốc lộ 5.

Bà Nguyễn Thị Cúc, 69 tuổi, ở thôn Lai Khê

Bà Nguyễn Thị Cúc, 69 tuổi, ở thôn Lai Khê

Clip: Bà Nguyễn Thị Cúc kể lại giây phút xe tải lật đè lên đoàn người sang đường

“Trên đường từ trạm y tế xã trở về nhà, đến đoạn giao cắt quốc lộ 5 nối làng Lai Khê, tôi thấy một nhóm người đang đứng ở giữa đường. Còn tôi đi cùng một thanh niên khác chuẩn bị sang đường sau. Khi tôi chuẩn bị băng qua đường thì thấy chiếc xe tải lao đến với tốc độ rất nhanh, chiếc xe đi sát dải phân cách, tôi mới khiếp quá lùi lại đứng yên ở mép đường. Tiếp đó, tôi thấy chiếc xe tải lao đến đổ vào đoàn người và mọi người hô nhau đến trợ giúp người bị nạn”, bà Cúc kể lại.

Vụ lật xe tải ở Hải Dương, 5 người chết: Xác định danh tính tài xế

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính lái xe tải gây tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 5 làm 5 người chết, 2 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tai nạn lật xe tải ở Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN