Nghẹn lòng trước cảnh bà con dùng thuyền vượt lũ đưa linh cữu nam sinh lớp 8 ra nghĩa trang an táng

Do nước lũ bủa vây, chính quyền địa phương cùng người dân đã phải dùng thuyền để đưa linh cữu nam sinh lớp 8 bị lũ cuốn đi an táng.

Do đang bị ngập lụt nên sáng 1/11, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm thôn 6 xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) phải dùng thuyền đưa tang, di quan để an táng em N.V.D (13 tuổi, học lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê).

Di quan quan tài nam sinh lớp 8 bằng thuyền vì đường đang ngập sâu.

Di quan quan tài nam sinh lớp 8 bằng thuyền vì đường đang ngập sâu.

"Từ nhà em D. ra nghĩa trang khoảng 500m, có đường bê tông ra tận nơi. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên đường ra nghĩa trang vẫn đang bị ngập sâu, người dân đã phải huy động khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài và người thân đến nghĩa trang an táng. Khu vực nghĩa trang nơi chôn cất nam sinh là cồn đất cao nên không bị ngập", một người dân cho hay.

Theo người dân địa phương, bình thường người chết sẽ được chôn cất trong vòng không quá 2 ngày, song vì lý do mưa lũ bất khả kháng nên việc tổ chức an táng cho nam sinh xấu số bị chậm, thi thể phải để tại nhà riêng suốt 3 ngày qua. Đây cũng là lần đầu tiên người dân ở xã Hương Thủy phải đưa người chết đi chôn cất bằng thuyền.

Nhiều người dân chứng kiến không cầm được nước mắt.

Nhiều người dân chứng kiến không cầm được nước mắt.

Trước đó, chiều ngày 30/10, em D. mặc áo mưa đi chơi với người bạn trên đường làng. Lúc này đường làng đang bị ngập sâu do mưa lớn, không may sẩy chân xuống dòng nước chảy xiết và bị cuốn trôi.

Người bạn đi cùng phát hiện sự việc đã hô hoán người dân đến ứng cứu. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước chảy xiết nên em D. đã bị nước nhấn chìm và mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng với người dân tiến hành tìm kiếm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em D., bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ.

Một trường hợp đau lòng khác tại xã Gia Phố (Huyện Hương Khê), cụ ông bị mất do căn bệnh ung thư đã hơn 3 ngày vẫn chưa thể đưa đi an táng, bởi xung quanh nước lũ đang dâng cao.

Ông Th. mất 3 ngày vẫn chưa thể an táng vì nước lũ bủa vây.

Ông Th. mất 3 ngày vẫn chưa thể an táng vì nước lũ bủa vây.

Trước đó, vào sáng 29/10, ông N.H.Th. (80 tuổi, trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố) bị mất do căn bệnh ung thư phổi. Dự kiến, ông Th. sẽ được gia đình, người thân đưa tang vào ngày 30/10.

Tuy nhiên, thời tiết trên địa bàn vào thời điểm đó mưa to, nước lũ dâng nhanh khiến các tuyến đường xung quanh nhà ông Th. bị nước lũ bủa vây.

Ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho biết: “Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã đến trao đổi với gia đình để hỗ trợ xuồng, vận chuyển. Tuy nhiên, lúc tại khu vực nghĩa trang đang bị sạt lở không thể chôn cất được".

Lãnh đạo xã Gia Phố cho biết thêm, thi thể cụ ông hiện được bảo quản trong hòm lạnh, sau khi nước rút sẽ tiến hành chôn cất

Nguồn: [Link nguồn]

Toàn cảnh vùng rốn lũ ở Hà Tĩnh nhìn từ trên cao

Dù mưa đã ngớt nhưng do nước trên các sông rút chậm khiến hàng nghìn hộ dân tại các địa phương của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Sơn ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN