Náo loạn vùng quê vì đòi nợ cá độ

Khi biết con trai thua độ bóng đá phải viết giấy nợ lên đến 60 triệu đồng, người cha đã tức giận đến phát bệnh, phải vào TP.HCM chữa trị. Ngày 5/7, vì bệnh tình quá nặng, ông được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự.

Sau một tuần khi mùa bóng đá Euro kết thúc, nhiều hộ dân ở xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai hết sức hoảng hốt vì nhận được những tờ giấy nợ do con cái của họ ký mượn từ các đối tượng giang hồ ở TP Pleiku (Gia Lai).

Liên tục trong một tuần qua, các chủ nợ đã trực tiếp tìm về vùng nông thôn này để truy đòi nợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chim trú tại thôn 1, xã Nam Yang cho biết: Chiều ngày 2/7, thanh niên mặt mày bặm trợn tự xưng là Đoàn Việt Đức ở TP Pleiku đến nhà ông và đưa ra một tờ giấy báo nợ.

Theo nội dung tờ giấy nợ này, con của ông là Nguyễn Văn Thế (SN 1995) đã ký vay của Đoàn Việt Đức số tiền 40 triệu đồng.

Náo loạn vùng quê vì đòi nợ cá độ - 1

Cả một vùng nông thôn náo loạn vì giang hồ đến nhà truy đòi nợ. Trong ảnh là các giấy biên nhận nợ hàng chục triệu đồng

Sửng sốt với số nợ từ trên trời rơi xuống, ông Chim hỏi con trai nguyên do sự việc thì được Thế cho biết: trong suốt mùa Euro 2012, Thế cùng đám bạn đã cá độ bóng đá thông qua đối tượng tay chân của Đức là Nguyễn Văn Thuận (tức Cu Đen, SN 1993, trú cùng xã Nam Yang).

Do thua nhiều trận liên tiếp, Thế đã nợ Thuận tổng số tiền là 40 triệu đồng. Sau mùa giải, do không có tiền trả nợ, Thuận yêu cầu Thế cùng đám bạn lên TP Pleiku viết giấy nợ trực tiếp với Đức.

Khi Đức và đồng bọn tìm đến nhà đòi nợ, không còn cách nào khác, vợ chồng ông Chim phải chạy đôn chạy đáo vay mượn bạn bè 40 triệu đồng về trả cho chúng để tránh phiền hà cho con.

Cũng ngày 2/7, gia đình ông Nguyễn Ân, trú tại xã Nam Yang cũng bị các tay anh chị từ TP. Pleiku đến nhà yêu cầu trả số nợ 42 triệu đồng mà con ông là Nguyễn Tiến Phong (SN 1995) đã vay.

Náo loạn vùng quê vì đòi nợ cá độ - 2

Ông Nguyễn Văn Chim (trái) và ông Nguyễn Ân hoảng hốt khi nhận được giấy nợ do con ký vay

Ông Ân cho biết, trong mùa bóng Euro vừa qua, con ông đã tham gia cá độ bóng đá thông qua đường dây của Thuận.

Vì thua độ không có tiền trả nên Phong đã viết giấy nợ với Đức. Khi các tay anh chị đi taxi đến nhà ông đòi nợ, chúng tuyên bố: “Nếu gia đình không trả tiền thì chúng áp dụng lãi suất vay nóng, đồng thời sẽ có biện pháp “xử” Phong theo luật giang hồ”.

Vì sợ con bị chúng “xử” theo luật giang hồ, vợ chồng ông Ân đã đi vay mượn khắp nơi mới được 33 triệu đồng. Hai vợ chồng ông đã phải năn nỉ, van xin các tay anh chị mới chịu nhận số tiền 33 triệu đồng và xóa nợ cho Phong.

Bi kịch hơn là trường hợp của ông Lương Bé ở thôn 4, xã Nam Yang có con trai là Lương Quốc Thường (SN 1995) nợ của Đức 60 triệu đồng.

Ngày 24/6, khi biết tin con trai cá độ bóng đá qua đường dây của Thuận và phải viết giấy nợ với Đức số tiền hơn 60 triệu đồng, ông đã tức giận rồi phát bệnh. Được gia đình đưa đi chữa trị ở bệnh viện TP.HCM nhưng với bệnh tình quá nặng, ngày 5/7, ông được bệnh viện trả về để gia đình lo hậu sự.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện công an xã Nam Yang cho biết: trong một tuần nay, ngày nào các đối tượng lạ mặt cũng quanh quẩn ở địa bàn xã để truy đòi nợ.

Hiện tại đã có 9 trường hợp ở lứa tuổi 17 - 20 tham gia cá độ bóng đá trong đường dây của Thuận phải ký giấy nợ với Đức với tổng số tiền nợ gần 400 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Văn Thuận trước đây đã từng bị các đối tượng giang hồ ở TP Pleiku đến nhà đòi số tiền nợ lên đến 328 triệu đồng do Thuận vay. Gia đình Thuận phải thế chấp bìa đỏ cho chủ nợ nhằm tránh trường hợp Thuận sẽ bị “xử” theo luật xã hội đen.

Đến nay, khi đã thoát nợ, chính Thuận lại nhận làm “đầu mối” cho nhóm cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá ở quê nhà…

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện nay, ở địa bàn xã Nam Yang đang tồn tại một đường dây cá độ bóng đá lớn. Nhà cái là các tay anh chị ở TP Pleiku thông qua một số đối tượng trên địa bàn xã để hoạt động cá độ.

Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ những đường dây hoạt động phi pháp, gây bất an ở vùng nông thôn này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Thành (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN