Những bi kịch sau mùa cá độ Euro

Euro 2012 kết thúc, buồn vui theo quả bỏng lăn cũng tạm thời lắng xuống. Thế nhưng, đối với những tín đồ thích đỏ đen, “hệ lụy” từ Euro mang lại vẫn còn rất nặng nề.

Mỗi mùa bóng thường có rất nhiều người tham gia cá độ ăn tiền. Kéo theo đó là những vụ án nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... xảy ra.

Thua độ, thành kẻ cướp

Mới vài trận đấu đầu mùa giải Euro, ngày 11/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt Trần Mạnh Luân (23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người. Tại CQĐT, Luân khai chiều 10/6, Luân đến quán cà phê xem trận đấu giữa đội tuyển Ý - Tây Ban Nha và thua độ 1 triệu đồng nên phải cầm xe máy. Bị mẹ la rầy, Luân qua phòng trọ của người bạn tên H.Đ.T (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) tại TP Biên Hòa ngủ lại.

Trằn trọc mãi không ngủ được, đến 3 giờ  ngày 11/6, thấy T. ngủ say, Luân nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền chuộc xe nên đã dùng dao đâm bạn rồi lục ví lấy gần 3 triệu đồng. Nạn nhân tử vong, còn Luân sau đó bị bắt giữ khi đang trốn ở nhà.

Những bi kịch sau mùa cá độ Euro - 1

Đối với những tín đồ thích đỏ đen, “hệ lụy” từ Euro mang lại vẫn còn rất nặng nề (Ảnh minh họa)

Cũng chiều 11/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TPHCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Huy Khôi (21 tuổi, quê Nam Hà, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM) về hành vi “Cướp tài sản”. Theo đó, tình cờ lên mạng, Khôi thấy chị P.T.T.H ở Đồng Nai có nhu cầu tìm nơi đăng ký học cho con và cho con du học nước ngoài nên tự giới thiệu là một “chuyên gia” tư vấn du học. Sau khi liên lạc, Khôi hướng dẫn chị H. đến một phòng học của trường, dùng dao kề vào cổ để cướp túi xách nhằm lấy tiền trả nợ cá độ.

Trưa 14/6, do thua cá độ bóng đá Euro hơn 40 triệu đồng nhưng không vay được tiền để trả nợ, Đặng Văn Bình (28 tuổi, TP Đà Nẵng) nảy sinh ý định cướp khi đi ngang qua thấy tiệm vàng vắng người. Nhặt một hòn đá, Bình bước vào tiệm vàng đập tủ kính lấy nhẫn, dây chuyền rồi nhảy lên xe máy chạy thoát.

Trả nợ xong nhưng trong lòng luôn phập phồng lo sợ, Bình điện thoại kể cho vợ nghe chuyện cướp tiệm vàng. Được gia đình khuyên răn, Bình quyết định ra đầu thú. Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội “Cướp giật tài sản”.

Độc chiêu hơn, Nguyễn Tiến Duy (29 tuổi, Hải Dương) đã rủ bạn gái mới quen dùng xe tay ga đến đón Duy đi chơi rồi vờ chở thẳng vào một khách sạn ven đường. Trước hành động bất ngờ này, người bạn gái hoảng hốt nhảy xuống xe, Duy chỉ việc tăng ga bỏ chạy rồi đem xe đi cầm gần 20 triệu đồng để trả nợ và tiếp tục cá độ. Ngày 22/6, Duy bị Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự tử, giết người thân

Không chỉ trở thành tội phạm lừa đảo, cướp giật, giết người..., để có tiền trả nợ và tiếp tục chơi cá độ, nhiều con bạc trong cơn cùng quẫn đã ra tay với cả người thân và hại cả bản thân. Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra ngày 30/6 tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương - Thanh Hóa khiến dư luận bàng hoàng, không thể ngờ rằng hậu quả của việc ham mê cá độ lại nặng nề, đau xót đến vậy.

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ việc thua độ bóng đá, yêu cầu mẹ và vợ đi vay tiền để trả không được, anh N.B.S đã quẫn trí giết chết vợ và con gái chưa đầy 5 tháng tuổi rồi chạy thẳng ra Quốc lộ 1A, lao đầu vào ô tô tự tử.

Trước đó, rạng sáng 16/6, tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh - TPHCM xảy ra vụ cháy nhà chết 3 người. Theo đó, tối 15/6, ông N.P.T (46 tuổi) thua cá độ bóng đá, nợ nần nhiều nên nói chị P.K.Tr (38 tuổi, sống chung như vợ chồng với T.)  đưa tiền hoặc bán nhà để trả nợ. Bị phản đối, T. dùng điện chích vào người chị Tr. Cháu L.Q.V (12 tuổi, con chị Tr.) nhảy vào ôm mẹ cũng bị điện giật. Chưa dừng lại, T. lấy can xăng tưới lên cả 3 người, châm lửa đốt.

Báo chí trong những ngày qua cũng đăng nhiều thông tin về các vụ tự tử có nguyên nhân từ việc thua độ bóng đá như vụ anh T.Đ.K (SN 1976, ngụ tỉnh Nghệ An) treo cổ chết trong công viên ngày 15/6; anh N.Đ.T (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đến thuê phòng có truyền hình trực tiếp trận bóng đá vòng chung kết Euro 2012 để ở một mình, sau đó uống thuốc rầy tự tử ngày 19/6 hay vụ một người đàn ông khoảng 30 tuổi tẩm xăng lên người tự thiêu chết vào rạng sáng 23/6... Họ tìm đến cái chết để thoát nợ nhưng để lại cho gia đình nỗi mất mát, đau đớn không gì bù đắp nổi.

Trả lời PV, đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục C45, nói: “Gần như 100% những người tham gia cá độ đều bị thua, đối tượng được hưởng lợi trong việc cá độ bóng đá chủ yếu là những người tổ chức cá độ bóng đá và trung gian môi giới ăn hoa hồng...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Hiếu (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN