Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ xe khách

Nằm trên giường bệnh sau vụ xe khách nổ bình oxy rồi đâm vào xe tải đi ngược chiều, các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy khi kể lại vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15h10 ngày 17/2, trên QL1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người chết và hàng chục người bị thương. 

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách 24 chỗ mang BKS: 37B - 00348 do ông Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đang chạy theo hướng Vinh - Hà Nội, khi đến địa phận trên thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Chiếc xe mất lái khoảng hơn 10m rồi đâm vào xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS: 37C - 05124 chạy theo chiều ngược lại, gây ra tai nạn thảm khốc. Sau vụ tai nạn, những người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn và Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Bàng hoàng sau tiếng nổ đinh tai

Anh Hồ Bá Chung (31 tuổi, trú tại xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) là 1 trong 4 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn để điều trị. Anh Chung vẫn nằm bất động trên giường, lưng bị kính xe cứa rách, mặt bầm tím, chân bị thương nặng.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ xe khách - 1

Anh Hồ Bá Chung bị thương nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn.

Anh Chung bàng hoàng kể lại: Sáng 17/2, anh vào TP.Vinh lấy hàng rồi bắt xe khách về quê. Sau khi anh lên ô tô khách một lúc thì bình oxy đặt gần cửa lên xuống bỗng phát nổ. “Sau tiếng nổ chát chúa, xe khách chao đảo, lao sang bên trái đường rồi đâm vào một xe tải đi ngược chiều”. Anh Chung cho biết, anh bị choáng, ngất đi khoảng 1 phút, khi định thần được thì nhìn thấy người bị thương nằm la liệt, máu chảy khắp xe, tiếng người kêu cứu thảm thiết…

Còn anh Hồ Viết Châu (27 tuổi, ở xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu), một nạn nhân may mắn sống sót trong vụ nổ bình oxy trên xe khách, kể: Khoảng 14h ngày 17/2, anh lên xe khách Thuận Sáng chạy hướng TP Vinh – Quỳnh Lưu. Anh ngồi hàng ghế gần sát cửa lên xuống. Trên đường đi, nhà xe còn mở nhạc khá to và chạy với tốc độ cao. Đến hơn 15h, xe chạy qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, lúc đó anh đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe một tiếng nổ vang trời. Anh choàng tỉnh thì xe khách đã lao đi được một đoạn, anh Châu kịp nhảy qua cửa kính trước khi xe khách đâm vào xe tải. Khi anh nhảy ra và lăn xuống đất thì cũng vừa nhìn thấy tài xế bị văng qua cửa kính chắn gió phía trước. Rất nhiều người trên xe bị thương gãy chân, tay… máu chảy khắp xe.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ xe khách - 2

Anh Hồ Văn Châu bàng hoàng kể lại sự việc.

Nguyên nhân do bình oxy phát nổ

Sáng nay 18/2, các nạn nhân bị thương nặng vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện 115 Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, một số người bị thương nhẹ đã được về nhà.

Bà Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu) là người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn trên. Bà bị chấn thương sọ não, suy hô hấp nên phải chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội ngay trong đêm. Còn ông Phạm Đình Nam (53 tuổi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu) bị dập nát hoàn toàn cẳng tay trái, chấn thương sọ não. Anh Nguyễn Văn Thuận (tài xế xe khách) bị tổn thương ổ bụng.  

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ xe khách - 3

Mảnh vỡ bình oxy sót lại sau vụ nổ gây nên tai nạn thảm khốc

Sáng nay, Đại tá Đậu Văn Hường - Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do bình oxy trên xe khách phát nổ, khiến tài xế xe khách mất lái, đâm vào ô tô tải. Qua khám nghiệm hiện trường và xác định, xe khách mất lái hơn 35m trước khi gây tai nạn.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ nổ xe khách - 4

Hiện trường vụ xe khách đâm xe tải

Tối qua (17/2), 2 nạn nhân bị tử vong đã được đưa về quê mai táng. Tối cùng ngày, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh dẫn đầu đã đến các bệnh viện để thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi người nạn nhân bị thương 1 triệu đồng, hỗ trợ mai táng các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN