Nam thanh niên cắt cổ tự sát giữa hẻm

Nam thanh niên vừa chạy bộ vừa dùng hai con dao cứa liên tục vào cổ và gục ngã trên vũng máu. Cảnh tượng khiến nhiều người kinh hoàng.

Sự việc xảy ra vào lúc 8h30 ngày 27/7, tại hẻm 538, đường Đoàn Văn Bơ (phường 4, quận 4, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, nhiều người dân sống ở hẻm này thấy một thanh niên mặc quần dài, áo sơ mi đen dài tay chạy bộ từ trong hẻm ra đường Đoàn Văn Bơ, trên tay cầm hai con dao cứa vào cổ.

Khi đến tiệm bánh ướt trong hẻm, người thanh niên tiếp tục dùng dao cứa vào cổ, khiến nhiều người đang ngồi ăn hoảng sợ bỏ chạy.

Nam thanh niên cắt cổ tự sát giữa hẻm - 1

Anh Tuấn chỉ hiện trường nơi Bờm dùng dao tự sát

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, người dân sống trong hẻm vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Người thanh niên lao tới tiệm bánh ướt, máu đầy người nên người dân la hét và hô hoán. Sau đó, người này chạy tới trước một căn nhà cách đó vài mét rồi dùng hai con dao tiếp tục cứa 6 nhát vào cổ. Máu tuôn xối xả xuống đường. Quá hoảng nên tôi chạy ra báo công an phường”.

10 phút sau, lực lượng công an phường và dân phòng có mặt tại hiện trường nhưng người thanh niên đã gục chết trên vũng máu, cổ bị cắt sâu. Bên cạnh là hai con dao.

Đến gần 10h cùng ngày, thi thể nam thanh niên được chuyển đi nơi khác.

Theo người dân sống tại đây, nam thanh niên dùng dao tự sát tên là Bờm (27 tuổi, ngụ phường 4, quận 4). Trước đây, Bờm làm công nhân cho một cơ sở da giày trong hẻm, nhưng sau đó lâm vào con đường nghiện ngập ma túy. Nhận định ban đầu, có khả năng Bờm bị “phê hàng đá” dẫn đến ảo giác dùng dao cắt cổ. Được biết, Bờm đã có vợ và vợ đang mang bầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN