Mẹ nhìn con chết thảm dưới bánh container

“Người phụ nữ bị té xuống đường, lồm cồm bò dậy để tìm con trai thì thấy con mình đã chết dưới bánh xe container. Chị kêu gào, khóc thảm thiết, liên tục ngất xỉu…”

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay, ngày 14/1 trên Quốc lộ 1A (đoạn gần cầu vuợt Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời điểm trên, chị Ngô Thị Thúy Nga (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển xe máy biển số 52S5-8645 chở theo con trai là Nguyễn Ngô Thành Phát (12 tuổi) lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Khi gần tới cầu vượt Nguyễn Văn Linh, do né một xe ô tô đang dừng đậu trên đường, chị Nga điều khiển xe lách ra ngoài thì xảy ra va quẹt với một xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm làm hai mẹ con chị Nga té xuống đường. Chị Nga văng trên làn đường xe 2 bánh nên may mắn thoát nạn. Cháu Phát văng vào làn đường ô tô và bị xe đầu kéo container chạy từ phía sau tới không thắng kịp nên đã cán qua người, tử vong.

Anh Nguyễn Tuấn Khanh chạy xe ôm tại đây cho biết: “Người phụ nữ bị té xuống đường, lồm cồm bò dậy để tìm con trai thì thấy con mình đã chết dưới bánh xe container. Chị kêu gào, khóc thảm thiết, liên tục ngất xỉu…”.

Những người thân đi cùng chị Nga cũng khóc gào khi chứng kiến cái chết quá tức tưởi của cháu mình.

Được biết, trước đó cả gia đình chị Nga đi trên 3 xe máy từ TP.HCM về Bến Tre để ăn đám cưới người bà con. Sáng nay, cả gia đình lên trở lại TP.HCM thì cháu Phát gặp nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN