Mẹ đau đớn phát hiện con trai treo cổ

Đang ngủ, người mẹ giật mình tỉnh giấc, không thấy con trai nằm bên cạnh nên đi tìm thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Đến trưa 10/12, cơ quan Công an quận Bình Tân, TP HCM đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Lê Hoàng Minh (45 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, bà Lữ Ngọc Mỹ (65 tuổi, mẹ của ông Minh, ngụ trên đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) bỗng giật mình thức giấc nhưng không thấy con trai nằm ngủ bên cạnh như thường ngày.

Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy ông Minh trả lời, nghi có chuyện chẳng lành, bà Mỹ bật đèn lên để tìm con trai. Lên lầu 1, bà kinh hoàng và ngã quỵ xuống nền nhà khi thấy con trai mình đã chết trong tư thế treo cổ.

Ông Minh đã có vợ và 2 con. Hằng ngày, ông đi giao hàng cho một người chị. Thời gian gần đây, người nhà thấy ông Minh buồn chán, thường hay ngồi khóc một mình nên gặng hỏi nhưng ông không trả lời.

Hiện nguyên nhân cái chết của ông Minh đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X. Danh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN