IS đột nhập thị trấn biên giới, tàn sát dân thường

Các tay súng bắn tỉa của IS nấp trên nhà cao tầng sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ người nào xuất hiện trên phố.

Ngày 25.6, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bí mật cải trang, xâm nhập vào thị trấn biên giới Kobane của Syria, chiếm một số tòa nhà ở khu trung tâm và nổ súng tàn sát dân thường trước sự bất ngờ của lực lượng dân quân người Kurd.

Theo ông Baran Mesko, một nhà hoạt động nhân quyền ở Kobane, khoảng 100 chiến binh IS đã mặc quân phục của lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) và xâm nhập vào thị trấn từ phía nam vào rạng sáng ngày hôm qua.

IS đột nhập thị trấn biên giới, tàn sát dân thường - 1
IS bí mật xâm nhập vào Kobane và xả súng bắn  vào dân thường

Ông nói: “Phiến quân đã chiếm được một số tòa nhà cao tầng bên trong thành phố và đưa hàng chục tay súng bắn tỉa lên nóc nhà”.

Sau đó, IS đã cho khoảng 7 chiếc xe đánh bom tự sát lao thẳng vào thị trấn và nổ tung, khiến hơn 40 người chết và 100 người khác bị thương, đẩy dân thường ở thị trấn Kobane vào cảnh hỗn loạn.

Kobane là thị trấn mà IS đã từng coi là “mục tiêu phải chiếm bằng mọi giá” và liên tục đưa quân bao vây trong một thời gian dài khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của dân quân người Kurd hồi năm ngoái. Cuối cùng, IS hứng chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc không kích của Mỹ và phải rút quân khỏi Kobane.

IS đột nhập thị trấn biên giới, tàn sát dân thường - 2
Xe bom của IS phát nổ ở thị trấn Kobane

Người dân Kobane hiện không dám ra khỏi nhà vì các tay súng bắn tỉa của IS từ trên cao sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ người nào đi trên phố, trong khi dân quân YPG đang giao tranh kịch liệt với phiến quân tại một số điểm nóng trong thị trấn.

Hãng tin ARA News của Syria cho hay đụng độ nổ ra dữ dội nhất trên Phố 48, xung quanh khu vực trạm xăng Mustafa Darwish và ngôi trường gần đó, nơi nhiều dân thường đã bị IS dùng súng bắn tỉa sát hại. Người chết và bị thương nằm la liệt trên con phố này nhưng không ai có thể ra đưa họ vào bệnh viện vì các tay súng bắn tỉa của IS bắn quá rát.

Một người dân ở Kobane tên là Amin Mohammed cho biết một kẻ đánh bom liều chết của IS đã trà trộn vào dân thường binh lính bị thương đang tập trung trước cửa khẩu để chờ qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ điều trị, sau đó kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người, khiến hàng chục nạn nhân thiệt mạng.

IS đột nhập thị trấn biên giới, tàn sát dân thường - 3
Cuộc tấn công của IS đã khiến quân quân người Kurd bị bất ngờ

Mohammed cho rằng một số phần tử IS đã đột nhập vào Kobane từ phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nhờ sự giúp đỡ của những dân thường ủng hộ IS. Ông nói: “Gần đây chúng tôi phát hiện rất nhiều người đến từ thị trấn Tal Abyad và thành phố Raqqa có hành vi giúp đỡ IS trong khu vực của chúng tôi”.

Đây được coi là cuộc tấn công trả đũa của IS vào lực lượng dân quân người Kurd, sau khi YPG liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng trước IS và chiếm được 2 thị trấn chiến lược, cắt đứt tuyến đường tiếp tế dẫn tới sào huyệt Raqqa của phiến quân ở Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN