Hơn 2.100 người đã chết trong vụ lở đất ở Afghanistan

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa ngày 3/5 (theo giờ địa phương) giới chức Afghanistan đưa ra tuyên bố hơn 2.100 người đã chết trong vụ lở đất ở ngôi làng Hobo Barik, tỉnh Badakshan.

Phát ngôn viên của tỉnh Badakshan – ông Naweed Forotan nói với phóng viên rằng: “Hơn 2.100 người của 300 gia đình đã chết. Chúng tôi đau buồn phải đưa ra thông báo này”.

Theo ông Forotan, mọi hy vọng tìm được người sống sót gần như không còn khi đa phần nạn nhân đều bị vùi sâu khoảng 100 mét dưới lớp bùn đất. Thêm vào đó, con đường đi vào làng Hobo Barik quá bé cho những thiết bị máy móc có thể tiếp cận hiện trường. Cảnh sát và người dân chỉ biết dùng cuốc xẻng để đào bới trong vô vọng.

Hơn 2.100 người đã chết trong vụ lở đất ở Afghanistan - 1

Người dân và chính quyền bất lực trước đống bùn đất sâu khoảng 100m

Phóng viên Reuters cho biết, Liên Hợp Quốc đã cử nhân viên cứu trợ đến Badakshan để giúp đỡ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng chỉ là ổn định sinh hoạt cho hơn 4.000 người mất nhà cửa sau thảm họa trên. Đồng thời giúp di chuyển những người trong khu vực có khả năng sạt lở cao.

Hơn 2.100 người đã chết trong vụ lở đất ở Afghanistan - 2

Chiếc máy xúc đầu tiên được điều đến hiện trường

Trong khi đó Tổng thống Mỹ - ông Barack Obama bày tỏ, lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Afghanistan sẵn sàng hỗ trợ chính phủ nước này trong việc cứu trợ nếu được đề nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN