Hành trình giải cứu du khách nước ngoài lạc giữa Lạng Sơn vì tin Google Maps qua lời nhân chứng

“Tôi hỏi anh có đói không và đưa bánh mì, sữa mời anh ăn. Nhưng có lẽ do cảnh giác với người lạ, anh ngập ngừng chưa dám nhận. Tôi tiếp tục hỏi anh có cần wifi không — lúc đó anh lập tức đưa điện thoại, sau khi kết nối mạng, gương mặt anh bỗng giãn ra, ánh mắt như trút được một phần lo lắng”, anh Triệu Phiêu Lưu kể.

Nam du khách nước ngoài cúi lạy cảm ơn những người dân thôn Lài Han, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn đã giúp đỡ anh. (Ảnh: FBNV)

Nam du khách nước ngoài cúi lạy cảm ơn những người dân thôn Lài Han, xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn đã giúp đỡ anh. (Ảnh: FBNV)

Mấy ngày vừa qua, thông tin gây xôn xao cộng đồng mạng về sự việc một nam du khách người Áo đi phượt bằng xe máy từ Đà Nẵng, và do tin tưởng google maps nên đi lạc vào con đường mòn dẫn sâu vào rừng thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Sau đó nam du khách nước ngoài đã bỏ xe tìm đến trước cửa nhà dân và được cứu giúp. Một trong những người cứu giúp đó là anh Triệu Phiêu Lưu trú tại thôn Lài Han, (xã Ái Quốc cũ) thuộc xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn đã có những chia sẻ với báo chí.

Anh Triệu Phưu Lưu được biết đến là một youtuber và đã gắn số điện thoại trên kênh của mình, cũng vì lẽ đó mà sau khi mất liên lạc với nam du khách nước ngoài, chủ chiếc xe máy (xe máy được gắn chip định vị) đã có số điện thoại của anh Triệu Phiêu Lưu và đã nhờ anh tìm giúp vị du khách nước ngoài này.

Nam du khách nước ngoài đã mất một đêm ngủ ngoài rừng, kiệt sức và hoảng loạn. (Ảnh: FBNV)

Nam du khách nước ngoài đã mất một đêm ngủ ngoài rừng, kiệt sức và hoảng loạn. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, anh Phiêu Lưu cho hay, chiều tối ngày 31/3/2026, tại khu vực rừng mà người dân địa phương gọi là “Ngàn Din” (Khau Khoang), thuộc địa bàn giáp ranh giữa thôn Lài Han, Hòa Bình (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình ) một vài người dân khi đi tìm măng trong rừng đã nghe thấy tiếng kêu lạ vọng ra từ trong rừng sâu.

Khi tiến lại gần, họ phát hiện một chiếc xe lạ bị mắc kẹt giữa rừng, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người nào. Trời khi đó đã gần tối, không gian rừng núi càng trở nên âm u, khiến ai cũng có chút lo ngại. Linh cảm có điều gì đó bất thường, người dân lập tức báo tin cho trưởng thôn và tổ an ninh các thôn Hòa Bình, Lài Han (xã Xuân Dương) và Bản Piềng (xã Thái Bình).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng tại các thôn đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời đã tối muộn, địa hình rừng núi phức tạp và tầm nhìn hạn chế, họ buộc phải tạm dừng việc tìm kiếm trong đêm trong khi vẫn chưa tìm thấy người gặp nạn.

Sáng hôm sau, gia đình tôi, cách vị trí chiếc xe bị mắc kẹt khoảng 3km, nhận được một cuộc gọi và tin nhắn từ một người đàn ông ở Đà Nẵng. Anh này cho biết đang cố gắng tìm cách liên hệ để nhờ giúp đỡ một người nước ngoài bị lạc trong rừng. Nhờ kiểm tra bản đồ khu vực, anh đã tìm được số điện thoại của tôi — người gần vị trí đó nhất.

Ngay lập tức, tôi báo tin cho anh Hinh – trưởng thôn Lài Han, đồng thời gửi danh thiếp của anh cho người ở Đà Nẵng để tiện liên lạc trực tiếp.

Cũng đúng lúc đó, anh Hội ở thôn Lài Han gọi điện báo rằng có một người đàn ông lạ, dáng vẻ không giống người Việt, đang đứng trước cửa nhà anh với biểu hiện rất bất thường.

Anh Hinh lập tức có mặt, còn tôi, chuẩn bị vội vài gói bánh mì, ít sữa rồi phóng xe đến nhà anh Hội để hỗ trợ.

Khi tôi đến nơi, đã có khoảng 5 – 6 người dân tập trung ở đó. Người đàn ông nước ngoài đứng trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn, liên tục quỳ xuống như cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ do đói, quá sợ hãi kiệt sức và bị thương sau một đêm trong rừng.

Chiếc xe máy bị kẹt trong rừng. (Ảnh: FBNV)

Chiếc xe máy bị kẹt trong rừng. (Ảnh: FBNV)

Ban đầu, vì rào cản ngôn ngữ, chúng tôi không thể hiểu anh nói gì. Tôi liền mở điện thoại, dùng Google dịch để giao tiếp.

Tôi hỏi anh có đói không và đưa bánh mì, sữa mời anh ăn. Nhưng có lẽ do cảnh giác với người lạ, anh ngập ngừng chưa dám nhận. Tôi tiếp tục hỏi anh có cần wifi không — lúc đó anh lập tức đưa điện thoại cho tôi. Sau khi kết nối mạng, gương mặt anh bỗng giãn ra, ánh mắt như trút được một phần lo lắng.

Chủ nhà kể lại rằng lúc đầu thấy người đàn ông này xuất hiện với biểu hiện lạ — quỳ trước cửa, nói năng không rõ ràng — họ đã rất sợ nên không dám lại gần và chỉ muốn đuổi đi.

Chiếc xe máy được anh Triệu Phiêu Lưu và một nhóm người thôn Lài Han đưa về thôn. (Ảnh: FBNV)

Chiếc xe máy được anh Triệu Phiêu Lưu và một nhóm người thôn Lài Han đưa về thôn. (Ảnh: FBNV)

Trong lúc trò chuyện, người đàn ông nước ngoài liên tục quỳ xuống, chắp tay như cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Tôi trấn an anh rằng mọi người đã báo cho đội an ninh và sẽ cùng nhau tìm cách đưa chiếc xe của anh ra khỏi rừng.

Nghe vậy, anh lập tức nở nụ cười nhẹ nhõm, liên tục cúi đầu, quỳ xuống cảm ơn. Anh còn nói, theo anh nghĩ, phải cần đến 6–7 người, thậm chí… một chiếc trực thăng cứu hộ mới có thể đưa chiếc xe ra khỏi khu rừng đó.

Câu nói khiến mọi người vừa bất ngờ, vừa bật cười nhẹ — có lẽ với anh, tình huống đó thực sự quá nghiêm trọng.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh hơn, anh được mời vào nhà. Chúng tôi ngồi uống nước, trò chuyện cởi mở hơn.

Tôi hỏi vui: “Người nước ngoài có uống được rượu không?”

Anh cười và trả lời: “Có, nhưng không phải ngày nào cũng uống. Chỉ khi vui thôi.”

Câu trả lời khiến cả nhà bật cười, và rồi mọi người cùng nâng ly trong một không khí ấm áp, thân thiện — xóa tan hoàn toàn khoảng cách xa lạ ban đầu.

Không lâu sau đó, cán bộ công an xã Xuân Dương có mặt, tiến hành xác minh thông tin và kiểm tra giấy tờ của người đàn ông”.

Khu vực rừng mà nam du khách nước ngoài đi lạc. (Ảnh: FBNV)

Khu vực rừng mà nam du khách nước ngoài đi lạc. (Ảnh: FBNV)

Theo anh Phiêu Lưu, ngay sau khi cán bộ công an xã Xuân Dương có mặt, một nhóm khoảng 6–7 người gồm có anh Phiêu Lưu đã vào rừng, hỗ trợ đưa chiếc xe bị mắc kẹt ra ngoài. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chiếc xe cũng được giải cứu thành công và đưa về trước nhà anh Hội.

Khoảnh khắc đó, người đàn ông nước ngoài xúc động đến nghẹn lời. Anh ta bất ngờ quỳ xuống trước tất cả nhóm, liên tục nói lời cảm ơn, rồi ôm chầm và bắt tay từng người.

“Hành động ấy khiến ai cũng bất ngờ… và xúc động.

Anh còn rút ra một xấp tiền, toàn tờ 500.000 đồng, ước chừng khoảng 3 triệu, cố gắng gửi tặng chúng tôi như một lời cảm ơn. Nhưng tất cả đều từ chối. Bởi với chúng tôi, giúp đỡ một người gặp nạn không phải vì tiền mà là vì tình người”, anh Phiêu Lưu nói.

Nam du khách tươi cười rạng rỡ, khỏe mạnh khi được người dân thôn Lài Han và lực lượng chức năng, công an xã Xuân Dương cứu giúp. (Ảnh: FBNV)

Nam du khách tươi cười rạng rỡ, khỏe mạnh khi được người dân thôn Lài Han và lực lượng chức năng, công an xã Xuân Dương cứu giúp. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, nam du khách người Áo nhập cảnh tại Nội Bài và đã thuê xe máy để đi phượt, trong hành trình đi phượt, nam du khách di chuyển theo chỉ dẫn của google maps. Tuy nhiên do dữ liệu của google maps chưa cập nhật nên khi ở địa phận Lạng Sơn, nam du khách nước ngoài đã rẽ nhầm vào con đường mòn dẫn sâu vào rừng.

Khi nhận ra mình bị lạc, trời đã tối, địa hình hiểm trở, khu vực dốc trượt khiến chiếc xe bị mắc kẹt không thể di chuyển, nam du khách đã gọi cầu cứu nhưng do ở đây là khu vực hiểm trở, không có người qua lại nên tiếng kêu cứu chỉ còn trong vô vọng, không còn cách nào khác, nam du khách phải ngủ lại qua đêm trong rừng trong tình trạng không sóng điện thoại, không ánh sáng và hoàn toàn cô lập.

Chiếc xe máy đã được đưa về thôn Lài Han. (Ảnh: FBNV)

Chiếc xe máy đã được đưa về thôn Lài Han. (Ảnh: FBNV)

Đến sáng hôm sau, sau nhiều lần tìm đường nam du khách may mắn thoát được khỏi khu rừng trong sự kiệt sức và hoảng loạn, ngay lúc đó nam du khách nước ngoài nhìn thấy một căn nhà ven rừng cách đó khoảng 3km, nam du khách đã đi đến và xin được giúp đỡ.

Lực lượng bảo vệ rừng đã hỗ trợ đưa một nữ sinh cấp 3 đi lạc sâu vào rừng khi đi đến nhà bạn theo Google maps.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Nóng trên mạng xã hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN