Hai bé trai nghi bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè ở Sài Gòn

Sự kiện: Tin ngắn

Nghe tiếng khóc, bảo vệ mở cửa kiểm tra thì phát hiện hai bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè, bé lớn luôn miệng gọi tên mẹ.

Hai bé trai nghi bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè ở Sài Gòn - 1

Bé trai nhỏ khoảng 2-3 tháng tuổi đang ngủ say tại Làng Thiếu niên Thủ Đức

Trưa 16.6, Ban giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức vẫn đang phối hợp với chính quyền và công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP.HCM) xác minh, làm rõ vụ việc 2 bé trai  nghi bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Võ Văn Ngân (phường Trường Thọ).

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức cho biết, khoảng 5 giờ sáng nay bảo vệ của đơn vị nghe tiếng khóc trẻ em nên mở cổng kiểm tra. Khi vừa mở cổng bảo vệ phát hiện 1 bé trai (khoảng 6 tuổi) ngồi khóc nức nở luôn miệng gọi mẹ, bên cạnh bé còn có một bé trai khác (khoảng 2-3 tháng tuổi) nằm trong giỏ nhựa màu đỏ.

Ngay sau đó, hai bé trai được đưa vào Làng Thiếu niên Thủ Đức để chăm sóc. Sự việc được trình báo với công an và chính quyền địa phương.

Qua thăm hỏi, bé trai lớn cho biết mình tên Trung, còn bé nhỏ là em ruột của mình. Sáng sớm nay, cả hai bé được mẹ chở bằng xe máy đi từ quận 2, khi đến địa điểm trên người mẹ để lại hai con trên vỉa hè và nói rằng đi đổ xăng, sau đó không trở lại.

Hiện cả hai trẻ đang được chăm tại Làng Thiếu niên Thủ Đức trong khi chờ các đơn vị chức năng tìm người thân.

Bé sơ sinh nặng 4,2 kg bị bỏ rơi gần cổng chùa

Thấy chiếc làn bỏ ven đường, bà Xuân lại gần thì phát hiện một bé gái sơ sinh kháu khỉnh nằm bên trong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN